Trang 3 / 5 FirstFirst 12345 LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 48
  1. #21
    Tham gia
    05-09-2008
    Bài viết
    1,244
    Like
    33
    Thanked 87 Times in 59 Posts
    Trận lượt về năm sau tại Mỹ Đình chúng ta sẽ thắng Trung Quốc và giành ngồi đầu bảng và dắt tay với Syria vào vòng chung kết! Vì sao có thể khẳng định như thế? Bởi vì cho dù ở bất cứ mặt trận nào thì truyền thống và lịch sử cho thấy Trung Quốc cuối cùng cũng bị thảm bại trước Việt Nam, Yeah...Yahoo...tự sướng 1 chút

  2. #22
    Tham gia
    29-10-2008
    Bài viết
    4
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ta phải đi từng bước thôi chứ mấy Bác.TQ vẫn ở trình độ khác ta mà.Nhưng thua thì hơi bị đậm.:d
    Thui giai quyết từng trậm một.Cố gắng đứng nhì hay ba là OK.

  3. #23
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Nhiều người chả hiểu bóng đá gì cả. Khi đã bị dẫn 0-1, 0-2 gì đấy, thì cho dù anh dưới cơ cũng phải gồng lên mà chơi tấn công chứ. Được ăn cả ngã về không, nên có bị thủng lưới thêm cũng là chuyện hết sức bình thường. Các bác có thể thấy đến khoảng phút 70' thì VN hết pin rồi, không trách ai được, gà tre mà đá với gà Tàu thì oải lắm.

  4. #24
    Tham gia
    07-01-2009
    Bài viết
    92
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Thắng thua là 1 lẽ thường tình trong bóng đá mà , bởi vậy nên nó mới được khoát cái danh hiệu mỹ miều là môn thể thao vua...
    Làm gì mà to tát lên thế !
    Thôi quên mấy cái trận thua, thắng đó đi!
    Lo mà ăn tết cho ngon đi...

  5. #25
    Tham gia
    12-06-2003
    Location
    Hải phòng
    Bài viết
    2,485
    Like
    0
    Thanked 11 Times in 7 Posts
    con cọp giấy bởi trước trận đấu báo là cải tâng bốc ghê lắm mà, nào là hòa Trung Quốc, các anh nhà ta mới thắng một lần mà tự hào gớm giờ cho đá lại Thái Lan xem việt nam làm được cái gì nữa, thanh thoát... haytuwj tin xem trên mỹ đình đội dự bị trung quốc nện anh việt nam mấy nhát nữa

  6. #26
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Đã thua thì nhận là thua. Đừng có nói là tại tụi nó bự con, tại tụi nó uống sửa tại tụi nó có tiền v.v.

    Nhận thua để lấy kinh nghiệm cho lần tới, năm sau ...
    Nhận thua để kỳ sau có cơ hội thắng.

    Và xin đừng ru ngủ với danh hiệu Con Rồng Á Châu đang ngũ.
    Khi nào VN thành tựu thì lúc đó khỏi phải cần xưng danh, thế giới sẻ tự động phong vương cho mình.

  7. #27
    Tham gia
    01-06-2007
    Bài viết
    2,148
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Quote Được gửi bởi Lord_of_monsters View Post
    con cọp giấy bởi trước trận đấu báo là cải tâng bốc ghê lắm mà, nào là hòa Trung Quốc, các anh nhà ta mới thắng một lần mà tự hào gớm giờ cho đá lại Thái Lan xem việt nam làm được cái gì nữa, thanh thoát... haytuwj tin xem trên mỹ đình đội dự bị trung quốc nện anh việt nam mấy nhát nữa
    ko biết nói sao, chứ trước trận tờ báo nào cũng dự báo là thua mà, hay là cố gắng lắm mới kiếm được 1 điểm.

  8. #28
    Tham gia
    27-10-2008
    Bài viết
    7
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đội tuyển Việt Nam đang tiến bộ rõ rồi còn gì. Quan trọng nhất là tinh thần họ đang rất tốt. Không phải cứ thua là các bác nhảy vào chê này chê nọ. (tuy nhiên em cũng đặt ra câu hỏi là bao giờ hạ được bọn TQ)

  9. #29
    Tham gia
    01-06-2007
    Bài viết
    2,148
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Quote Được gửi bởi flashx View Post
    Đội tuyển Việt Nam đang tiến bộ rõ rồi còn gì. Quan trọng nhất là tinh thần họ đang rất tốt. Không phải cứ thua là các bác nhảy vào chê này chê nọ. (tuy nhiên em cũng đặt ra câu hỏi là bao giờ hạ được bọn TQ)
    không phải một sớm một chiều, VN lúc nào cũng toan tính theo kiểu xây nhà từ nóc, bắt học sinh cấp 1 giải toán đại học.

    Em nghĩ có khi là cả thế hệ đó. Người ta nói đánh giá một quốc gia qua bóng đá cũng không phải ko ngoa. Nếu một quốc gia có 1 nền kinh tế phát triển, mức sống người dân lên cao, thì tố chất con người sẽ phát triển. Điều này ảnh hưởng đến sức bền, thể hình và nhiều thứ khác mà bóng đá cần đến. Hãy xem gương Croatia xem, một lúc làm mình làm mảy, nhưng sau đó kinh tế ko phát triển nổi, và bóng đá đã tụt hẳn. Còn Mỹ? Tuy bóng đá ko phải là môn được yêu thích, nhưng đội tuyển của họ không ở trong vùng trũng như chúng ta.

  10. #30
    Tham gia
    31-07-2008
    Bài viết
    175
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi Lord_of_monsters View Post
    con cọp giấy bởi trước trận đấu báo là cải tâng bốc ghê lắm mà, nào là hòa Trung Quốc, các anh nhà ta mới thắng một lần mà tự hào gớm giờ cho đá lại Thái Lan xem việt nam làm được cái gì nữa, thanh thoát... haytuwj tin xem trên mỹ đình đội dự bị trung quốc nện anh việt nam mấy nhát nữa
    má ơi má trận vừa rồi thua mấy chai mà hằn học dữ vậy ?

    có những cái thua bạc nhược , yếu hèn ,có những cái thua rệu rã , tiêu cực nhưng cũng có những cái thua kiên cường bất khuất , có những cái thua mà vẫn mang lại niềm tin , có những cái thua vẫn chứa đựng sự tiến bộ tích cực


    thắng không kiêu , bại không nản , gặp đội yếu không chủ quan - gặp kẻ mạnh không sợ hãi , đội tuyển VN đã được ông Tô xây dựng nên tính cách đó

Trang 3 / 5 FirstFirst 12345 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •