Tôi tôn trọng bạn, nói chuyện đàng hoàng mà bạn thì không tôn trọng tôi.
Được thôi, ai đối xử với tôi sao thì tôi đối xử với người ta như vậy.
Nếu anh bạn cảm thấy tuổi tác mình già cỗi và lú lẫn rồi, viết nhầm mấy từ không đáng nhầm, người khác sửa thì không chịu nhận mình sai, thì anh bạn có thể về cái công ty "riêng" của anh bạn mà nói chuyện tiếp. Ở đây chẳng ai hoan nghênh đâu. Không phải biết 1 tí kiến thức về design là có thể khoe khoang, ba hoa trên forum này. Anh viện cớ muốn kéo các cao thủ ra nên "thách đấu" bên box Đồ Họa mà không biết rằng anh đang làm 1 trò hề đấy à ?
Tôi cũng không biết đẳng cấp và kinh nghiệm của anh bạn được bao nhiêu mà nói chuyện kiểu đó ? Anh bạn đã có thành lập công ty riêng chưa ? Đã từng làm designer bao lâu rồi ? Làm được những gì và cho ai rồi ? Hay chỉ toàn là nói và nói mà thôi ?
Tôi đã từng mở công ty được 2 năm rồi đấy chứ, cũng làm về web và design và cũng có không ít khách hàng tên tuổi. Nhưng vì mấy người bạn làm chung đi nước ngoài hết nên tôi không làm nữa, dự định sẽ tiếp tục trong vài năm tới. Không biết như vậy có đủ kinh nghiệm để nói chuyện với "ông lão lẩm cẩm" truongkhoa không nhỉ ?
Nếu mỗi ngày mà lão làm việc với tiếng Nhật nhiều quá đến nỗi quên cả tiếng Anh, thì làm ơn đừng có "sủa" tiếng Anh lung tung ở đây, không biết xấu hổ sao ? Vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng lão có đủ kiến thức và học vấn để viết đúng được mấy tên phần mềm bằng tiếng Anh chứ, ai dè lão xài hoài mà cũng không biết viết. Đáng thương thay ! Để tôi chỉ cho 1 chỗ đi học lại tiếng Anh căn bản nhé, làm cho công ty Nhật thì cũng nên biết 1 chút tiếng Anh để khỏi xấu hổ khi nghe dân Pro nói chuyện.
Bài trên thì gọi là Mr., xuống dưới thì gọi là Miss rồi lại gọi bằng Anh, đúng là lão bị "hạn chế năng lực tiếp thu kiến thức" rồi. Cũng mong rằng lão đừng có truyền cái "GEN" đó cho con cháu, không thì lại làm khổ đời sau.
Chút lời góp ý, nếu không thích cứ bỏ ngoài tai. Mà hình như tai lão cũng nghe không được rõ lắm thì phải.
Bookmarks