Nhân chuyện của ông Cúm Gà, Bin tôi cũng xin góp một chuyện tương tự nhưng dưới góc nhìn khác
Có một nhà hiền triết dẫn đồ đệ đến thăm một ông hiền triết khác. Đến nơi, thấy ông kia vợ mới sinh được thằng con kháu khỉnh liền kinh ngạc ồ lên:
- Ủa ông gieo nhân lúc nào mà giờ có quả rồi vậy?
(Số là các bậc hiền triết cuộc sống thanh tịnh ẩn dật như các vị chân tu, suốt ngày đóng cửa vắt trán suy nghĩ khổ sở nên việc cá nhân như tắm giặt ăn ngủ ụ ỉ... đều phó mặc cho tự nhiên ít khi để ý đến huống hồ là việc trọng đại lấy vợ sinh con - mà thực ra cũng chả có ma nữ nào thèm)
Ông bạn kia được dịp trổ mồm khoe khoang:
3 năm trước đây tôi bỏ công nghiên cứu lý thuyết nhân quả luân hồi và tìm hiểu ra thì ra con người ta muốn duy trì nòi giống thì phải kiếm nái để phối giống cho ra sản phẩm nối dõi tương lai vì thế tôi dành 24 tháng với số tiền $100M đầu tư tìm hiểu phụ nữ cuối cùng kiếm được một em ưng ý mông to, ngực nở, bụng thóp, tóc đen, môi đỏ, chân dài... phù hợp cho việc phối giống. Tiếp đến bỏ ra $20M làm lễ mua nái. Sau đó trong thời gian mất 2 tháng 20 ngày tôi đầu tư $50M mua các loại dâm dương bồi bổ và hùng hục cày thì bắt đầu khai hoa tỏa nhị. Sau 9 tháng 10 ngày mất $30M chăm bẳm thì hôm nay đã sinh ra được tiểu nhân kia. Mà các ông không biết những khoái cảm trong quy trình thực hiện đạo pháp đó đâu
Nhà hiền triết kia vừa trỏ vào đứa bé vừa cười hô hố đầy sảng khoái khiến anh đệ tử của ông thầy kia cứ mắt chữ o mồm chư ô đầy kinh ngạc thán phục.
Vị thầy của anh kia cười khẩy rồi nói với trò:
Với số tiền $10M ta có thể thuê nhân bản ra một sản phẩm chắc đét là của ta như cha kia đã làm mất vài năm mà chưa chắc đã hẳn là sản phẩm của mình, số tiền $190M còn lại ta cũng đủ sức tìm khoái cảm dăm chục năm với các hạng siêu chân dài mà không tốn thời gian tẹo nào, con nghĩ xem nên chọn theo hắn hay theo cách của ta?
![]()
Bookmarks