Trang 3 / 5 FirstFirst 12345 LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 48
  1. #21
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi superthin View Post
    Nói gì sinh viên Việt Nam, hôm trước đọc bản tin gì đó trên mạng của một nhóm người Việt ở Mỹ, họ nói có gần 43% người Việt ở Mỹ không thể sử dụng tiếng Anh ngoài những từ như: Hi, Hello, How much,... nói chung là tiếng chỉ đủ để có thể đi mua hàng không bị lạc đường. Đặc biệt, có một bộ phận ở Quận Cam ở California không nói được tí nào tiếng Anh.
    Cái "bộ phận" đó là hàng chục, hàng trăm ngàn các cụ cao niên ở lớp tuổi về hưu được con cái bảo lãnh qua Mỹ để hưởng tuổi già đó bác. Đã 70, 80 tuổi đầu rồi mới bắt đầu học tiếng Anh thì hơi trễ.

    Cái mà bác nên để ý là "tại sao các cụ già VN kia vốn liếng Anh ngữ ít thế mà họ vẫn bạo dạn đi khắp phố Mẽo mà không sợ lạc, cũng như là du khách nước ngoài hoàn toàn không biết nói tiếng Việt mà vẫn dám một mình một ba lô xông xáo khắp nước Việt Nam, trong khi sinh viên mình đã được dạy Anh Văn hẳn hoi mà vẫn nhút nhát rụt rè trong việc giao tế thế?"

  2. #22
    Tham gia
    25-01-2004
    Location
    Biên Hòa
    Bài viết
    741
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    đại đa số vốn tiếng anh rất khá nhưng ko có tự tin giao tiếp nên vậy thôi
    còn phần đọc hiểu thì rất ok đó
    cho nên mặt dầy là bí quyết thâm hậu nhứt

  3. #23
    Tham gia
    25-02-2008
    Bài viết
    1,050
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Ở TP HCM, Chủ nhật hằng tuần bạn có thể ra Nhà văn hoá thanh niên để luyện nói. Dù nhiều thành viên đều nói chưa đạt nhưng môi trường này giúp bạn tự tin khi giao tiếp.

  4. #24
    Tham gia
    17-08-2007
    Location
    Phan Thiết
    Bài viết
    1,189
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 6 Posts
    Học tiếng anh ở các trường phần lớn là học ngữ pháp nên khi sử dụng nó để giao tiếp SV gặp rất nhiều khó khăn. Sợ mình nói sai ngữ pháp khi nói còn khi nghe thì phải nghe đúng cấu trúc mới hiểu.

  5. #25
    Tham gia
    20-08-2007
    Location
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    618
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi tin_truc22 View Post
    Dám đụng vào Sài Gòn Tech không. Bọn chúng trong trường không cho nói tiếng Việt ấy.
    trong đây nhiều đứa bị bệnh trầm cảm lắm nè =)) =)) =))

  6. #26
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi boytomo View Post
    đại đa số vốn tiếng anh rất khá nhưng ko có tự tin giao tiếp nên vậy thôi
    còn phần đọc hiểu thì rất ok đó
    cho nên mặt dầy là bí quyết thâm hậu nhứt
    Đại khái là vậy

    Nói thêm là dân Tây phương rất thoáng trong việc xã giao kết bạn nên du khách đến VN mà thấy ai dám chào hỏi họ bằng tiếng Anh (cho dù không sõi) thì họ cũng cảm thấy thích thú lắm chứ chẳng cười chê đâu mà sợ, giống như là đoạn video của bác Bill ở trang trước vậy

    Chỉ cần đừng bắt chước theo mấy tờ báo quốc doanh mà hỏi họ mấy câu theo kiểu mớm cung như là "what do you think about Vietnam?" hay là "what do you think about Vietnamese girls?" là được rồi, đó là những câu hỏi cực kỳ vô duyên và khiếm nhã mà các vị tai to mặt lớn nước ngoài lúc nào cũng đụng phải khi đến thăm VN.

  7. #27
    Tham gia
    17-07-2008
    Bài viết
    1
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    vấn đề là phải đồng bộ

    việc này không phải giải quyết một sớm một chiều. nếu muôn tiếng anh của sinh viên giỏi thì nhà nước , bộ giao dục phải quan tâm đối với thế hệ trẻ ngay từ bầy giờ

  8. #28
    Tham gia
    25-02-2008
    Bài viết
    1,050
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Quote Được gửi bởi conghatay View Post
    việc này không phải giải quyết một sớm một chiều. nếu muôn tiếng anh của sinh viên giỏi thì nhà nước , bộ giao dục phải quan tâm đối với thế hệ trẻ ngay từ bầy giờ
    Giống bộ trưởng nói quá

  9. #29
    Tham gia
    21-05-2008
    Location
    Chân trời rộng mở. Ngủ đâu là nhà, ngã đâu là giường ..z..Z..z..
    Bài viết
    1,193
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Quote Được gửi bởi _River_ View Post
    Giống bộ trưởng nói quá
    Theo nghị định CP123/KT XYZ, mọi công dân đều có quyền được học theo những gì mình thích , làm những gì mình cho là đúng, kể cả việc tiếng anh cũng vậy, học phải đi đôi với hành, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư... hơi lạc đề rồi
    Nhưng cái quan trọng nhất trong việc áp dụng tiếng anh vào đời sống hằng ngày là phải có 1 môi trường tốt, và sự tự tin khi đứng trước người nước ngoài, có thể vốn từ của bạn là ít, có thể ngữ pháp bạn chưa được hoàn chỉnh, có thể giọng nói của bạn chưa được tốt nhưng hãy cứ mạnh dạn, không câu nói đầu tiên nào là chính xác, không hành động nào đầu tiên cũng là đúng đắn cả

  10. #30
    Tham gia
    16-11-2007
    Bài viết
    133
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    há há, cái tỉ lệ #1 là cao gấp 9 lần lớp tui đó,100 đứa 1 lớp mà chỉ khoảng 2-3 dám mở miệng nói tiếng anh,còn lại 2-3 đứa kia thì tàm tạm đọc viết, môn tiếng anh trong trường ĐH còn dễ hơn hồi tui học phổ thông mà tụi nó cứ lẹt đẹt 4-5.
    chừng nào kinh tế các tỉnh còn kém phát` triển chừng ấy vẫn còn nhiều sv dốt tiếng anh-ai ko hiểu câu này cũng ko sao !

Trang 3 / 5 FirstFirst 12345 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •