Lâu lắm mới có người đào mộ topic này lên mà cũng vui ra phết nhở
Nói tóm lại thế này: những ai ở nước ngoài đánh tiếng về VN hô hào cải tổ cải chua gì đó thì toàn là tào lao hết cả. "Có sống trong dân mới hiểu được dân, mới đáng làm người lãnh đạo nhân dân". Sống ở nước ngoài thì đừng bao giờ nói đến chuyện ở VN, kì cục lắm, giống như hồi Mỹ nhảy vào giúp ngụy đòi chính quyền vậy.
Và xin được quote lại để trả lời
Đến bản quyền nguồn mở như Joomla còn không tôn trọng, thì còn đòi tôn trọng dân chủ dân quyền cái gì? Từ hành động nhỏ nhặt đã không xứng đáng, còn đòi cải tổ đất nước à? Nực cười.Nhảm nhí, đang nói chuyện nhân quyền, dân chủ, tự do báo chí. Tự nhiên nhảy qua bản quyền Joomla =)) . Thảo luận đúng chủ đề đi.
Bookmarks