Câu nói của bạn yeuITVN hay ghê !!!
Câu nói của bạn yeuITVN hay ghê !!!
không học thì nhặt trình độ vể à bác.
nhân tiện đây cho em than vãn tí. DH VN chán vãi chim. em hoc CNTT (năm 2 rồi) mà đi "thực hành lý"<<---đo gia tốc trọng trường,điện trở, lại còn học vâ lý a1,a2,a3 mà dân KHTN, toàn mấy chú lập trình viên, trí tuệ nhân tạo, bảo mật và an ninh mạng, học mấy cái đó làm quái gì nhi?
Tôi cũng rơi vào hoàn cảnh giống bạn, chỉ có một lời khuyên: "học học nữa, học mãi. Đúp học lại", là một nam nhi phải biết khẳng định bản thân.
chúc bạn vượt qua
Em có chơi với 1 thằng, mới tốt nghiệp ĐH, sinh năm 82 nhé.
Các bác biết hiện giờ trong tay nó có cái gì không? 2 căn nhà cho thuê , bán sang tay liền thì được 7 tỷ, mỗi năm 2 căn nhà đó đẻ cho nó không dưới 250M, nó chỉ việc nằm nhà đếm xèng thôi các bác ạ.
Cách đây 3 năm nó còn ở nhà thuê, đóng tiền học phải mượn xèng em đấy các bác ạ. Một tay nó gầy dựng cơ đồ, nể thật.
hok bít nói j nữa ! đúng là đại học việt anm con nhìu bất cập đó là điều ko thể chối cãi, em đang học đại học năm thứ 3 CNTT nhưng vẫn chư bít mình sẽ theo nghanhf chi, dạy thì cứ loạn cả lên nên phỉa đi ra ngoài học thêm đồ họa, ở trương thì dạy mỗi thứ 1 ít
chúa mà biết được các ông ấy định đáo tạo mình ra cái j nữa
uh it mình chỉ lam f thằng thợ thui?chẳng qua h tui thick học nên tui theo?không tunhs trước được đâu bạn à?cố lên?tui dự tính 2 năm nữa có cái bằng rùi đi cày sau ra kinh doanh thôi
Các bạn nói công ty nước ngoài chỉ đòi năng lực, ngoại ngữ nhưng hình như 2 cái này người ko học đại học thua xa mấy tụi học đại học. Ai vào được ĐH cũng đã khẳng định 1 phần nào đó năng lực của mình rồi, trừ những người hên xui như mình ^___^
bang dai hoc de lam cai gi
chang qua la hoc cho ba me thoi
con trinh do uh
ban cu xong thang vao cong ty nao do ma lam
cu noi thang
toi lam duoc viec
neu toi ko lam duoc thi duoi
viec gi ma phai au sau the
ko giong dan IT chut nao
Bookmarks