Trang 1 / 36 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 353
  1. #1
    Tham gia
    18-11-2008
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    không có bằng Đại Học. tương lai về đâu???

    Tôi năm nay đã 24 tuổi, thật sự tôi thấy hối tiếc là có lỗi với ba mẹ cũng như chính bản thân tôi.

    Tốt nghiệp lớp 12, tôi đã không đủ khả năng để vào ĐH, tôi ôn thi lại rồi cuối cùng quyết định học lấy bằng Aptech.

    Tôi thật sự băng khoăn và lo lắng cho tương lai của mình. Cầm tấm bằng Aptech thật sự không tự tin vào cuộc sống. Có nhiều người nói rằng, bằng Aptech chỉ được làm thợ suốt đời, không lên chức lên lương được, với lại ở trong 1 xã hội coi trọng bằng cấp như nước mình, thật sự đó là điều đáng phải lo lắng.

    Tôi không biết con đường tiếp theo của mình là như thế nào nữa, chẳng lẽ tôi sẽ như vậy suốt đời hay sao, trong khi cuộc sống còn nhiều chuyện để lo lắng sau này, bố mẹ, gia đình, và cả vợ con trong tương lai nữa.

    Tôi từng nghĩ đến việc phải nỗ lực học tập để thi lại lấy cho được tấm bằng ĐH. Nhưng hướng đi đó có khả thi và thật sự đúng đắn hay không? Hay còn một hướng nào khác để tương lai tôi có thể chắc chắn hơn.

    Tôi mong nhưng anh chị, những bạn đi trước, cho tôi một vài kinh nghiệm, một vài ý kiến. Bây giờ tôi thật sự hoang mang và lo lắng.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    25-10-2008
    Bài viết
    43
    Like
    2
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ai đã trải qua thì cho ý kiến đi, tui cũng giống hoàn cảnh của bác này. Có nên học liên thông không (hoặc thi tiếp ĐH không).

  3. #3
    Tham gia
    16-10-2008
    Bài viết
    13
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Vui lắm !

    Bằng đại học không phải là tất cả nếu bạn nói giỏi ngoại ngữ(nghe,nói,đọc viết very good) biết một chút tin học thì bạn có hàng trăm cơ hội với mức lương không it

  4. #4
    Tham gia
    30-11-2007
    Bài viết
    117
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi xin việc cái đã, ko ngồi ở đây mà lo lắng.
    Bạn 24 tuổi nếu bạn đi học đại học mất ít nhất là 4 năm --> 28 tuổi rồi quá trễ để bắt đầu đi làm.
    Bạn đừng lo lắng trong IT chú trọng nhất là Năng lực và kinh nghiệm làm việc, quan trọng là anh văn nữa--> mấy cái này mới quyết định cơ hội thăng chức của bạn đấy.

  5. #5
    Tham gia
    21-07-2007
    Bài viết
    253
    Like
    3
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi muộn_màng View Post
    Tôi năm nay đã 24 tuổi, thật sự tôi thấy hối tiếc là có lỗi với ba mẹ cũng như chính bản thân tôi.

    Tốt nghiệp lớp 12, tôi đã không đủ khả năng để vào ĐH, tôi ôn thi lại rồi cuối cùng quyết định học lấy bằng Aptech.

    Tôi thật sự băng khoăn và lo lắng cho tương lai của mình. Cầm tấm bằng Aptech thật sự không tự tin vào cuộc sống. Có nhiều người nói rằng, bằng Aptech chỉ được làm thợ suốt đời, không lên chức lên lương được, với lại ở trong 1 xã hội coi trọng bằng cấp như nước mình, thật sự đó là điều đáng phải lo lắng.

    Tôi không biết con đường tiếp theo của mình là như thế nào nữa, chẳng lẽ tôi sẽ như vậy suốt đời hay sao, trong khi cuộc sống còn nhiều chuyện để lo lắng sau này, bố mẹ, gia đình, và cả vợ con trong tương lai nữa.

    Tôi từng nghĩ đến việc phải nỗ lực học tập để thi lại lấy cho được tấm bằng ĐH. Nhưng hướng đi đó có khả thi và thật sự đúng đắn hay không? Hay còn một hướng nào khác để tương lai tôi có thể chắc chắn hơn.

    Tôi mong nhưng anh chị, những bạn đi trước, cho tôi một vài kinh nghiệm, một vài ý kiến. Bây giờ tôi thật sự hoang mang và lo lắng.
    hoang mang = chửa hoang + có mang?

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Quote Được gửi bởi anhtuyenbk View Post
    Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi xin việc cái đã, ko ngồi ở đây mà lo lắng.
    Bạn 24 tuổi nếu bạn đi học đại học mất ít nhất là 4 năm --> 28 tuổi rồi quá trễ để bắt đầu đi làm.
    Bạn đừng lo lắng trong IT chú trọng nhất là Năng lực và kinh nghiệm làm việc, quan trọng là anh văn nữa--> mấy cái này mới quyết định cơ hội thăng chức của bạn đấy.
    chẳng có gì là trễ cả
    nếu thích 64 tuổi tôi vẫn đi học ĐH

    nếu ko thích thì 4 tuổi cũng ko thèm đi
    Được sửa bởi ohisee oh i see lúc 23:07 ngày 18-11-2008 Reason: Bổ sung bài viết

  6. #6
    Tham gia
    11-03-2005
    Bài viết
    659
    Like
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post
    Muốn có tiền hay cơ hội leo lên ngồi trên bàn thằng khác thì phải là số 1, không có số 2. Tuy nhiên cần đánh giá lại năng lực bản thân để có kế hoạch cố gắng từ từ, coi chừng là leo thẳng một phát lên nóc tủ

  7. #7
    Tham gia
    18-11-2008
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi anhtuyenbk View Post
    Nếu tôi là bạn, tôi sẽ đi xin việc cái đã, ko ngồi ở đây mà lo lắng.
    Bạn 24 tuổi nếu bạn đi học đại học mất ít nhất là 4 năm --> 28 tuổi rồi quá trễ để bắt đầu đi làm.
    Bạn đừng lo lắng trong IT chú trọng nhất là Năng lực và kinh nghiệm làm việc, quan trọng là anh văn nữa--> mấy cái này mới quyết định cơ hội thăng chức của bạn đấy.
    hiện tại mình cũng đang làm việc cho 1 công ty IT, nhưng lương chỉ được 1triệu/tháng.

    mình dự định nếu học lại ĐH, sẽ đi làm bán thời gian, không biết hướng đó có đúng đắn hay không.

  8. #8
    Tham gia
    18-11-2008
    Bài viết
    40
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi muộn_màng View Post
    Tôi năm nay đã 24 tuổi, thật sự tôi thấy hối tiếc là có lỗi với ba mẹ cũng như chính bản thân tôi.

    Tốt nghiệp lớp 12, tôi đã không đủ khả năng để vào ĐH, tôi ôn thi lại rồi cuối cùng quyết định học lấy bằng Aptech.

    Tôi thật sự băng khoăn và lo lắng cho tương lai của mình. Cầm tấm bằng Aptech thật sự không tự tin vào cuộc sống. Có nhiều người nói rằng, bằng Aptech chỉ được làm thợ suốt đời, không lên chức lên lương được, với lại ở trong 1 xã hội coi trọng bằng cấp như nước mình, thật sự đó là điều đáng phải lo lắng.
    2,5 năm học Aptech, ~2000$ tiền học phí xong ra để nói câu này thì tôi chịu bạn. Hay bạn quá kém, không thể xin nổi việc hoặc không thể thăng tiến trong công việc được? Còn tôi, tôi cho rằng bạn không chiến thắng được bản thân!
    Còn vấn đề bằng đại học, bạn có điều kiện thi lại học lại(4,5 thậm chí 7,8 năm) thì càng tốt, còn nếu không có thì tôi nghĩ cũng chẳng bi quan như mức bạn nói đâu. Bạn có thấy Bill Gates không? bỏ học đại học danh tiếng để đi làm. Họ có cần bằng cấp không? cái họ cần là năng lưc. Bạn có năng lực thì bạn sợ gì không thăng tiến, chả lẽ cứ phải học đại học mới có năng lực. Tất nhiên chúng ta chưa thể so sánh với Bill Gates được nhưng chúng ta hãy cứ nghĩ mình là Bill gates đi, biết đâu đấy có ngày ....
    Vui lên đi , sao phải suy nghĩ nhiều làm gì? Lo code giỏi đã.

  9. #9
    Tham gia
    23-08-2008
    Bài viết
    21
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Đừng bi quan , hãy cố lên !
    Nếu giỏi code bạn có thể kiếm mức lương không thua 1 PM đâu , hay tin điều tôi nói!

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Cố lên bạn hiền ! Chúc bạn may mắn!
    Được sửa bởi SellDr lúc 23:40 ngày 18-11-2008 Reason: Bổ sung bài viết

  10. #10
    Tham gia
    30-11-2007
    Bài viết
    117
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi muộn_màng View Post
    hiện tại mình cũng đang làm việc cho 1 công ty IT, nhưng lương chỉ được 1triệu/tháng.
    mình dự định nếu học lại ĐH, sẽ đi làm bán thời gian, không biết hướng đó có đúng đắn hay không.
    Công ty gì mà lương bèo thế, bạn hãy vô các trang việc làm tìm xem, có rất nhiều công ty ko yêu cầu bằng đại học, miễn là bạn có năng lức thực sự.
    Tôi thấy rằng bạn ko phải ko có khả năng mà lý do chính là bạn ko tự tin vào bản thân.

Trang 1 / 36 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •