Trong năm năm qua, dẫu có vin lý do chính đáng là thực hiện chủ trương điều tiết vĩ mô của chính phủ dùng biện pháp thắt lưng buộc bụng hạn chế cung tiền nhằm giảm lạm phát giúp ích cho nền kinh tế, thì việc hàng loạt các ngân hàng Thương mại Cổ phần (NHTMCP) ở Việt Nam đẩy lãi suất cho vay tăng vọt lên ngất ngưỡng vào dạng số 1 thế giới, có lúc doanh nghiệp phải gánh chịu lãi suất lên tới trên 30%/năm, quả thực là một mức lãi cắt cổ ngang với chợ đen cho vay nặng lãi là không thể chối cãi được.
Nếu chúng ta để ý thì sẽ dễ dàng nhận thấy hình như việc tăng vọt lãi suất lên quá cao không hẳn đó là chủ trương của Ngân hàng nhà nước (NHNN) bởi liên tục cơ quan này phát ra tín hiệu hoặc các biện pháp hạn chế nhằm hạ lãi suất xuống mà lực bất tòng tâm bởi lẽ trong giai đoạn bùng nổ ngành kinh doanh ngân hàng VN lúc này chưa có sự hoàn thiện về cơ sở pháp lý để quản lý các NHTMCP được chặt chẽ hơn, do vậy xẩy ra tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược trong 2 năm liền, lúc này ta nhìn thấy mọi thứ rối tinh như canh hẹ, cơ quan chức năng lúng túng như gà mắc tóc...
Liên tục những năm đó, các doanh nghiệp từ đang khỏe mạnh trở thành ốm yếu rồi chết dần chết mòn cho tới tử vong hàng loạt thì các ngân hàng vẫn liên tục báo lãi với chỉ tiêu đạt được tăng vọt vượt mức đề ra, và tạo ra một nghịch lý là các doanh nghiệp vẫn rất khó vay vốn, và nếu vay vẫn phải chịu lãi suất cao ngất ngưỡng, nghiêm trọng hơn khi các NHNN ra mức lãi trần thì các NHTM chỉ giảm với các món vay mới, còn các khoản vay cũ vẫn giữ nguyên lãi suất cắt cổ đó trong khi các doanh nghiệp ốm yếu đang giãy chết chắc chắn không có khả năng đáo nợ càng làm họ nhanh chóng xuống lỗ một cách hiệu nghiệm hơn.
Trải qua một thời gian dài các doanh nghiệp bị hệ thống ngân hàng bóc lột hết mọi lợi nhuận, ăn lẹm cả vào gốc, đến tận xương tủy và phá sản hàng loạt khiến nợ xấu ngân hàng tăng vọt, lúc này có thể nói ngân hàng đã phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra. Lần lượt các vụ lùm xùm về lừa đảo tài chính ngân hàng được phanh phui, các vụ vỡ nợ ngàn tỉ liên tiếp nổ ra khiến cả hệ thống ngân hàng rung chuyển...
Tuy nhiên tại sao các ngân hàng lại phải tăng lãi suất lên chót vót trong một thời gian dài như vậy để giết doanh nghiệp, tự triệt bầu sữa nuôi sống họ? phải chăng họ tham lam đến mức mờ mắt không hiểu rõ được điều đó? điều này cũng chưa hẳn, bởi lẽ đến như người dân bình thường như mình vẫn còn mường tượng ra viễn cảnh các doanh nghiệp chịu lãi suất vay ngất ngưỡng trong thời gian dài sẽ chết đồng loạt tạo ra các khoản nợ xấu khiến ngân hàng có thể sụp đổ thì tại sao các chuyên gia sừng sỏ của bộ máy điều hành ngân hàng họ lại không nghĩ ra?
Lý do duy nhất có thể giải thích được cho điều này là: Các NHTMCP thiếu tiền! Vậy do đâu họ lại thiếu tiền? Rất đơn giản bởi vì họ không có tiền! Thật vậy, khi nhà nước mở rộng cơ chế cho thành lập hàng loạt các NHTMCP và chỉ vài năm sau yêu cầu hệ thống ngân hàng phải nâng vốn tối thiểu lên 3000 tỉ thì thử hỏi các ngân hàng này moi đâu ra tiền khi vốn khởi điểm ban đầu của họ chỉ vài chục hoặc vài trăm tỉ? để được phép tiếp tục tham gia mảng kinh doanh ngân hàng béo bở, các NHTMCP này buộc phải tìm đủ mọi cách để tăng vốn.
Do vậy họ điên cuồng dùng đủ mọi biện pháp lao vào vòng xoáy đầu cơ, sở hữu chéo, lấy mỡ nó rán nó, tay không bắt giặc... mà kẻ hở pháp luật còn chưa bít được dốc toàn vốn đó thổi vào các lĩnh vực đầu cơ sinh lợi nhuận cao, quay vòng nhanh như: Chứng khoán; BĐS; Vàng; Ngoại tệ... từ đó góp phần làm cho nền kinh tế VN trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết.
Đồng thời làm cho thị trường CK, BĐS, Vàng, Ngoại tệ... ngày phình to lên và trở thành quả bom nhiệt hạch có thể nổ bất kỳ lúc nào, không những thế nó còn tạo ra hậu quả ngược lại gây ra bong bóng ở thị trường tài chính với lãi suất liên tục tăng lên chót vót đến mức khủng khiếp bắt các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trực tiếp sinh ra của cải vật chất cho xã hội gánh chịu mức lãi mà chỉ có làm ăn phi pháp mới gánh được này, thử hỏi làm sao không giết doanh nghiệp? không làm cho nền kinh tế bị kiệt quệ đi?
Nghiêm trọng hơn, việc cho phép các NHTMCP được mở sàn vàng đã tạo điều kiện cho họ buôn ảo, tức là lấy tiền thật của người dân - Các nhà đầu tư - với mong muốn được "lướt vàng" để đổi đời nhanh nhưng trong kho của các ngân hàng này lại không có lấy một hạt vàng nào, tức là họ bán khống vàng cho nhà đầu tư, thậm chí lượng vàng gửi của dân vào ngân hàng cũng có thể bị họ mang ra bán để thu tiền mặt về để phục vụ cho mục đích của mình.
Việc duy trì lãi suất cao trong thời gian dài, đầu tiên giết chết các con nợ kinh doanh BĐS, CK mà hai mảng này các ngân hàng lại có rất nhiều doanh nghiệp sân sau của họ dính vào, vì vậy khi BĐS và CK nổ nó cũng đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống ngân hàng, từ đó lại làm họ tăng cường duy trì lãi suất cao ngất ngưỡng bóc lột các doanh nghiệp khách hàng khác của họ để bù vào khoản lỗ này, và họ càng duy trì lãi cao bao lâu thì các thượng đế của họ lại càng chóng chết bấy nhiều và đương nhiên sẽ không còn sữa mà nuôi dưỡng ngân hàng nữa, từ đó chẳng khác gì tắc kè cắn đuôi mình để ăn, đuôi tắc kè thì còn mọc lại được, nhưng tiền của ngân hàng thì ngày lại càng vơi đi.
Còn với mảng kinh doanh ngoại tệ, nhà nước đã chủ trương xiết chặt, ban đầu cũng gây nhiều xáo trộn và sự phản ứng của nhóm lợi ích ngân hàng nhưng cuối cùng cũng vào quy củ, sự chênh lệch tỉ giá ngân hàng và chợ đen không còn nữa, giao dịch ngoại tệ được kiểm soát chặt chẽ hơn và có thể nói đến thời điểm này NHNN đã thành công trong việc kiểm soát ngoại tệ, lúc này bầu sữa kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng không còn béo bở nữa, các NHTMCP lại mất đi một nguồn thu bù đắp cho sự tồn tại của mình.
Đối với kinh doanh vàng, nhà nước cũng chủ trương thắt chặt, ra biện pháp mạnh cấm triệt để kinh doanh sàn vàng và tiến hành thanh kiểm tra chốt số liệu vàng với các ngân hàng, đợt đầu chốt số lượng thiếu so với sổ sách đồng thời cấm tiệt các ngân hàng và mọi tổ chức khác được quyền nhập vàng ngoài cơ quan được chỉ định của nhà nước, đây là một đòn nặng nề đối với các NHTMCP bấy nay làm ăn gian dối ở mảng kinh doanh vàng, khiến họ không kịp trở tay hoặc nhập lậu vàng về bù vào kho của mình mà buộc phải mua từ cơ quan được cấp phép của nhà nước, mọi số lượng vàng nếu phát sinh vào kho của ngân hàng TMCP sau đợt chốt lần thứ nhất mà không phải mua từ nhà nước đều không có giá trị.
Sau khi NHNN hoàn thiện việc dọn dẹp thị trường vàng và nắm rõ số liệu vàng vật chất còn thiếu từ các NHTMCP thì phát hành bán đấu giá vàng, và thực tế rằng đã rất thành công, dẫu giá vàng trong nước vênh hơn giá vàng thế giới nhiều nhưng mỗi đợt phát hành đấu giá đều bán hết vèo, các NHTMCP phải nhắm mắt mua vào bù vào số lượng họ đã bán khống hoặc chiếm giữ của người gửi để dùng tiền đó đầu tư ra sân sau của mình bị thua lỗ mà không thẻ che dấu lấp liếm được. Cuối cùng của thiên cũng trả địa!
Không rõ hạn chót chốt số liệu vàng đối với các NHTMCP vào 31 tháng 6 tới có bị di dời nữa hay không? nhưng cứ nhìn vào việc các NHTMCP mua vào không thắc mắc ở mỗi đợt phát hành vàng vừa qua của NHNN cho chúng ta thấy dường như đây là hạn chọn cuối cùng mà NHNN đã nương tay quá tam ba bận với các NHTMCP rồi, dẫu sao đó cũng là sự nhân đạo!
Hi vọng rằng trong năm năm xáo trộn qua, và sự quyết liệt của chính phủ trong 2 năm trở lại đây đã dọn dẹp được thị trường tài chính ngân hàng ở Việt Nam, giúp cho giá trị thực được khẳng định, các doanh nghiệp làm ăn chân chính không bị đánh đồng với các đại ca đầu cơ và sẽ không bị chịu mức lãi suất cắt cổ mà chỉ dân đánh bạc mới chịu đựng được (thực tế ở VN vừa qua thì dân đầu cơ cũng chết tức tưởi với lãi suất này), từ đó giúp các doanh nghiệp có được sức mạnh tài chính cạnh tranh được với các doanh nghiệp ngoại khác trong khu vực hoặc trên toàn quốc tế, giúp kinh tế VN phát triển bền vững hơn!
Bookmarks