Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 27
  1. #1
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts

    Rất hay ! Cổ Long tiên sinh luận bàn về đàn ông & đàn bà

    Cổ Long tiên sinh luận về đàn ông, đàn bà:


    1) Một người đàn ông có thể không tùy tiện tiêu tiền, nhưng cũng tuyệt không thể không biết tiêu tiền. Người đàn ông không biết tiêu tiền nhứt định là một người đàn ông vô dụng. Vì bạn nhất định phải biết tiêu tiền trước rồi mới biết làm sao để tiết kiệm tiền.

    2) Một người đàn ông tuyệt đối không nên nghe lời người đàn bà thái quá . Nếu đàn ông nghe lời người đàn bà thái quá thì người đàn bà đó ngược lại sẽ cảm thấy người đàn ông đó không có gì là xuất sắc.

    3) Đại đa số nữ nhân trên đời đều có một điểm giống nhau mà nam nhân không thể bì kịp, đó là họ thường biết tự dối mình.

    4) Người đàn bà khiến cho người ta ghét nhất là làm điều không hợp với tuổi tác của mình.

    5) Khi người đàn bà muốn hận người đàn ông, lúc nào cũng có thể tìm ra vài trăm lý do.

    6) Đứng trước mặt người đàn bà mình yêu thích, người đàn ông nào cũng đều thành một ngốc tử.

    7) Đa số những người sợ vợ không thể là người xấu. Một người luôn cả vợ mình cũng sợ thì làm sao mà hắn đủ can đảm đi làm những chuyện xấu khác?

    8) Nước mắt đàn bà luôn luôn là môt vũ khí hữu hiệu nhất dùng để đối phó đàn ông.

    9) Điều bi thảm nhất của người đàn bà là đi yêu người mà họ không nên yêu.

    10) Khi người đàn bà nói là họ không nghĩ gì, trong lòng họ nhất định là đang có tâm sự.

    11) Nếu người đàn ông quá tín nhiệm người đàn bà, bất luận hắn làm việc gì đều cầm chắc thất bại.

    12) Người đàn bà thành thật nhất định là người đáng yêu, nhưng người đàn bà đáng yêu không hẳn là người thành thật.

    13) Người đàn ông đứng trước người đàn bà có lúc không thể không giả khờ.

    14) Một người đàn bà vừa đẹp lại vừa biết rõ giá trị cái đẹp của mình, là cực kỳ nguy hiểm đối với bọn đàn ông.

    15) Đàn ông nào cũng yêu thích người đàn bà biết nghe lời, nhưng khi người đàn ông bắt đầu yêu thích một người đàn bà, thì họ lại nghe lời người đàn bà đó mà không hề hay biết.

    16) Trên thế gian này đàn ông không háo ăn rất là ít, cho nên là một người đàn bà biết nấu ăn thì khỏi phải lo kiếm không ra chồng.

    17) Nữ nhân thật kỳ quái, chuyện không nên biết, họ đều biết cả, chuyện nên biết, họ ngược lại hoàn toàn không biết gì cả.

    18) Nữ nhân có thể khiến bạn sống hạnh phúc như thìên đường, và cũng có thể khiến bạn sống gian khổ như địa ngục.

    19) Có rất nhiều đàn bà chỉ ưa thích đàn ông có dã tâm. Nếu đàn ông nào không có dã tâm đối với họ, họ không có hứng thú với đàn ông đó.

    20) Hạng người nào cũng biết sợ vợ, việc sợ vợ hoàn toàn không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giai cấp.


    Các chức sắc trong Làng có nhận xét gì về 20 điểm này?
    Được sửa bởi Arkain lúc 15:40 ngày 11-10-2009
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    27-12-2003
    Location
    lang thang
    Bài viết
    279
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi Arkain View Post

    20) Hạng người nào cũng biết sợ vợ, việc sợ vợ hoàn toàn không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giai cấp.
    Em đồng ý với câu này nhất. "Sợ vợ là một nghệ thuật, và người đàn ông sợ vợ là một nghệ sĩ"

  3. #3
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    Cổ Long tiên sinh đã bình thì ... đồng ý thôi.
    Riêng điều này:
    19) Có rất nhiều đàn bà chỉ ưa thích đàn ông có dã tâm. Nếu đàn ông nào không có dã tâm đối với họ, họ không có hứng thú với đàn ông đó.
    Người đàn bà này thì như thế nào nhỉ? Chưa rõ lắm.
    @dly: Đề nghị lão thu hồi cái hình lại.

  4. #4
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    11) Nếu người đàn ông quá tín nhiệm người đàn bà, bất luận hắn làm việc gì đều cầm chắc thất bại.
    Em từng mắc vào sai lầm này, mắc ko chỉ 1 lần mà nhiều lần mới sợ. Cũng may vụng chèo nhưng chống cũng đỡ đỡ.

  5. #5
    Tham gia
    05-11-2006
    Location
    Mò thôn
    Bài viết
    810
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi Arkain View Post
    Cổ Long tiên sinh luận về đàn ông, đàn bà:


    1) Một người đàn ông có thể không tùy tiện tiêu tiền, nhưng cũng tuyệt không thể không biết tiêu tiền. Người đàn ông không biết tiêu tiền nhứt định là một người đàn ông vô dụng. Vì bạn nhất định phải biết tiêu tiền trước rồi mới biết làm sao để tiết kiệm tiền.
    Đún đún, mỗi tội e ko có tiền để tiêu => lấy gì để tiết kiệm?

  6. #6
    Tham gia
    21-05-2008
    Location
    Chân trời rộng mở. Ngủ đâu là nhà, ngã đâu là giường ..z..Z..z..
    Bài viết
    1,193
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    điều 19 suy cho cùng vẫn đúng với đại đa số, đàn bà là thế, ngốc lắm, người tốt thì k0 lấy đến lúc thằng khác nhảy vào với ý đồ xấu thì lại đổ ,

  7. #7
    Tham gia
    21-08-2008
    Bài viết
    304
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 4 Posts
    Câu nào cũng đúng (nhận xét của một woman)

  8. #8
    Tham gia
    07-06-2008
    Location
    LA
    Bài viết
    185
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi Dennis Bergkamp View Post
    Em từng mắc vào sai lầm này, mắc ko chỉ 1 lần mà nhiều lần mới sợ. Cũng may vụng chèo nhưng chống cũng đỡ đỡ.
    còn chết dài dài còn cái 19 chưa hiểu lắm, "dã tâm"????

    à có ai nói tôi bít giới tính của mem này luôn---->[Dennis Bergkamp]... hổm rài thấy kì kì

  9. #9
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi thang kho View Post
    Em đồng ý với câu này nhất. "Sợ vợ là một nghệ thuật, và người đàn ông sợ vợ là một nghệ sĩ"
    lão này sao giống tui hết sức nha, chẳng những phải sợ mà còn phải kính trọng nữa kìa...
    cứ nhìn chữ ký của tớ thì biết ngay

  10. #10
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Quote Được gửi bởi sk8terboi View Post
    còn chết dài dài còn cái 19 chưa hiểu lắm, "dã tâm"????

    à có ai nói tôi bít giới tính của mem này luôn---->[Dennis Bergkamp]... hổm rài thấy kì kì
    Chứ Boi nghĩ tui thuộc giới nào mà kêu kì kì?

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •