Trang 1 / 24 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 236
  1. #1
    Tham gia
    25-10-2008
    Bài viết
    6
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post

    Vén màn bí mật: CENTURIOS và những trò bịp

    "không có lửa làm sao có khói?" Tất cả nội dung bài viết dưới đây hoàn toàn chính xác vì chính là một trong số rất nhiều nạn nhân. 4 tháng trước mình cũng là mộ KTV của Centurios, mình làm việc ở đó gần 3 tháng và những gì mình nhận được là những lời hứa trả lương và một bài học to lớn. hy vọng một ngày nào đó trò lừa bịp này sẽ được phơi bày trên mặt báo nếu không sẽ còn rất nhiều anh em chờ đợi lời hứa kia sẽ thành sự thật!!!


    ""Xin chào các bạn !

    Trước tiên xin tự giới thiệu mình là một thành viên không thường xuyên của ddth. Mình lên net nhiều nhưng ít vào ddth vì lý do công việc.

    Hôm nay nhân đọc bài của bao bao tại : http://www.ddth.com/showthread.php?t=154610 quá bức cùng bạn và thấy mình cần nói điều gì đó tiếc là MOD đã close topic. Do đó mình xin mạn phép gởi những tâm tư mình tại đây. Nếu ai đó quan tâm vui lòng chia sẽ. hoặc centurios có cảnh tĩnh thì mong chăm sóc khách hàng tốt hơn. vì khách hàng là sự sống của doanh nghiệp

    Tuy nhiên bài viết có đề cập một số bí mật không tốt đẹp của công ty nên tôi dùng nick mới tạo để tránh những hậu quả vì lý do ghen ghét xảy ra nếu có. mong các bạn thông cảm.

    Thửu thiếu thời

    Thửu mới khai sinh, Anh THÔNG (hiện tại là tổng giám đốc TÔ HUY THÔNG - tôi gọi anh Thông cho nó lịch sự vì tôi vẩn hay gọi như vậy trước đây)và một số người bạn

    thân cận đồng cam cộng khổ, làm việc ngày mười mấy tiếng, ăn mỳ gói sống qua ngày, Bốc xếp máy tính ở cảng đêm khuya là chuyện cơm bữa. những người

    cộng khổ đó được nhắc tới như: BÙI ĐÌNH LUYỆN 11/10/1978 , NGUYỄN VĂN THANH 08/04/1977, LÊ THÀNH TUẤN LINH 20/08/1978, TRẦN THANH DŨNG 11/11/1980

    Sau này (2005) 4 nhân vật chủ chốt này được ưu ái cấp cho những vị trí quan trọng như: anh Luyện + Linh (quản lý kho) - Thanh (chăm sóc khách hàng) Dũng (Trưởngphòng kỷ thuật)



    Thời Khai Sinh

    Tên khai sinh là công ty cổ phần HOA NAM CƯƠNG (HNC Corp)cấp giấy phép kinh doanh số: 4103003580 cấp ngày11/07/2005 trụ sở đặt tại HỒ DUY ANH do bà Nguyễn Thị Quế Anh đứng đại diện pháp luật, sau một thời gian hoạt động, mua đi bán lại cổ phần nội bộ Anh Thông lên chức tổng giám đốc và chuyển về trụ sở: 43D-Hồ Văn Huê-Phường 9-Quận Phú Nhuận đây là căn nhà 3 tầng lầu 1 tầng trệt thuê lại với giá lúc bấy giờ là hơn 10 tr/ 1 tháng. và một chi nhánh ở Thủ Đức.

    là một công ty rất nhỏ buôn bán máy tính cũ chuyên lấy hàng từ cảng về và phân phối lẻ tuy nhiên ước mơ vươn cao hơn HOÀNG LONG, PHONG VŨ do đó bắt đầu những chiến dịch

    centurios là một cái tên được tổng giám đốc TÔ HUY THÔNG và ban lảnh đạo bắt chước hãng case đó, sau này lấy làm tên riêng và phân phối độc quyền tại Việt Nam mà không có giấy phép (không biết giờ họ có chưa ). tự dán nhãn mác và cung cấp một dòng sản phẩm này luôn mang thương hiệu CENTURIOS TM

    Website công ty lúc bấy giờ là www.hncvietnam.comwww.cencencen.com do một design không chính thức làm anh ta tên CÔNG HÒA về sau vì bức xúc nhiều điều với công ty nên không làm nữa. centurios tiếp tục 2 site www.centurios.vnwww.khohangmayman.vn đồng thời dùng số tổng đài 19001547 giữa năm 2006

    Và những trò bịp

    Vì mới thành lập mà muốn sánh vai với những đại gia lúc bấy giờ nên công ty nhắm mạnh vào tâm lý người tiêu dùng là giá rẻ. Bằng những chiêu quảng cáo rầm rộ trên báo Tuổi Trẻ (ban đầu là nữa trang, 1/4 trang sau này là chân trang 1/8 là nhiều) hằng tuần với những thủ thuật như: hỗ trợ sinh viên khai trường, máy tính giá cực sốc,laptop 2 tr, máy bộ TBM P4 +LCD giá 4 tr (giá năm 2005 còn khá đắt nên quảng cáo này khá hút khách), bảo hành vĩnh viễn....

    do đó thu hút khá nhiều sinh viên và phụ huynh đến xem và đặt mua nhưng thực chất máy đó là gì ?

    Nếu ai đã từng vào kho của HNC thì biết số lượng máy bán ra này thật sự là hàng trước đây được lấy về từ cảng vài năm trước sau đó qua bộ phận kỷ thuật tinh chỉnh và "quét dọn" lại sau đó bán ra. Sự xáo trộn toàn bộ máy móc, linh kiện tuy nhiên khi bán ra được với nhãn mác nguyên box, máy bộ.

    và LAPTOP cũng theo chu trình đó.

    Ngoài ra công ty còn phân phối một số sản phẩm LCD, và loa, và dịch vụ sữa chữa máy tại nhà. với dịch vụ sửa chữa máy tại nhà hôm nào rảnh tôi sẻ viết tiếp.

    Nhãn hiệu centurios thì theo phương thức khác, hệ thống case của centurios sau đó được lắp ráp linh kiện tại công ty và bán ra với nhãn hiệu công ty phân phối độc quyền sản phẩm centurios.

    Giữa năm 2006 công ty liên kết với PETROLIMEX Long An và sau đó mở rộng ra một số tỉnh lẻ như: daklak, Tiền Giang, bằng các cửa hàng nhỏ.

    Bóc lột ngay cả nhân viên

    Vào cuối năm 2005 nhân sự lúc bấy giờ công ty bao gồm 23 người được chia cho 2 chi nhánh THỦ ĐỨC và HỒ VĂN HUÊ. Lãnh đạo gồm: TÔ HUY THÔNG, TÔ HUY

    TOÀN, TÔ NGỌC TÚ (05/10/1988) <-- người mà bao bao nhắc đến.

    Ngày đầu tiên tôi mới nghe tên tổng giám đốc TÔ HUY THÔNG, tôi hình dung ra một người oai phong và nghiêm túc lắm. tuy nhiên khi gặp mặt thì mới biết. với dáng hình nhỏ nhắn nhưng Anh ta biết cách bóc lột hết sức với những trò lừa ban đầu thuýêt phục. TÔ HUY TOÀN là một người khá nghiêm túc hơn trong công việc và được nhân viên coi trọng hơn. tuy nhiên chịu sự sắp đặt của anh Thông nên cũng là tiếp tay. TÔ NGỌC TÚ là một đứa trẻ còn đang đi học nhưng tỏ ra hống hách không xem ai ra gì,kể cả những người lớn đáng tuổi cha chú.

    Sau màn phỏng vấn với những mức lương hấp dẫn (thấy bèo nhất cũng 3 tr), là những ngày bóc lột sức lao động dã man với giờ làm việc từ 8h sáng đến 7h tối, có buổi đến 8h. 9h tối. ngày nào làm về 6h tối là một ngày may mắn. làm việc chủ nhật đến 4h. Sau đó vì nhiều ý kiến nên quyết định cắt bỏ ngày chủ nhật thay vào đó các em làm cố gắng hơn tí <-- nguyên câu của anh Thông

    Và chuỵên lương:
    Với thời gian công việc như thế tuy nhiên đến tháng nhận lương thì được những điều đáng nói

    Lương được nhận vào ngày 15 của tháng sau (giữ nữa tháng của anh em- làm 1 tháng rưỡi nhận được 1 tháng)

    21tr tiền lương được chia điều cho 23 người (cả lảnh đạo) lúc bấy giờ và những người "đi xe không" (lương bằng 0 )<-- theo cách nói của chị PHƯỢNG,Anh QUA(bộ phận giám sát) hay đùa. vì họ bị bắt phải mua những sản phẩm của công ty, trừ các khoản do sai phạm,..., có phiếu phạt đoàn hoàng luôn, phạt theo cảm tính thích thì phạt không thích thì thôi. giá tiền họ phạt một lần từ 50 -200 ngàn, ai thân hay các bạn nữ nhỏng nhẻo tí thì khỏi phạt. )

    với những mức lương ít ỏi không đủ đổ xăng. thời gian làm việc như thế nên nhân viên ra và vào rất nhanh, chỉ 1. 2 tháng là thay đổi nhân sự hoàn toàn mới.

    và những người tôi có nhắc đến ở trên : BÙI ĐÌNH LUYỆN , NGUYỄN VĂN THANH , LÊ THÀNH TUẤN LINH , TRẦN THANH DŨNG. là những kỳ cựu đồng cam cộng khổ
    cũng ra đi vào cuối năm 2006 và để lại nổi uất hận trong lòng vì cách đối xử của một người bạn người sếp như trên. (sau đó nhóm bạn này cũng chung sức và mở một cửa hàng nhỏ)

    --> thời gian đó Anh Thông là tâm điểm của sự chữi rủa từ nhiều phía. Anh Toàn thì ít hơn còn Tú thì nhân viên gặp là muốn đấm chứ không cần nói nhiều, vì còn nhỏ mà rất láo, láo với những bật đàn anh, nhân viên và những khách hàng.

    Dạo đấy những nhân viên đi ăn trưa xong thì hay tập trung một quán nước đường ĐÀO DUY ANH tám chuỵên và cũng xoai quanh những chủ đề trong công ty, và anh THÔNG, TOÀN, TÚ là tâm điểm của sự uất ức

    Chỉ một số ít những người còn chịu được hay chưa thức tĩnh đã ở lại và bắt đầu chuyển xuống gần cuối đường HỒ VĂN HUÊ và tiếp tục một trang sử mới cho HNC. trang sử mang tên CENTURIOS VÀ NHỮNG TRÒ BỊP


    Và lời kết

    Để các bạn tự viết nhé


    Có lẻ các bạn tự hỏi tôi là ai mà nắm rỏ mọi bí mật công ty HNC này vậy, điều đó không quan trọng vì các bạn muốn biết còn nhiều người biết và đây là danh sách những

    người các bạn có thể tham khảo, nếu những người đó đó có trong forum này thì hay biết mấy, tuy nhiên vì lý do đời tư nên tôi không đưa số đt họ lên.

    Huỳnh Phan Anh Tuấn
    KP2-Linh Xuân-Thủ Đức(nhà cô)

    Mai Ngọc Duy
    F3 –Nguyễn Oanh –F7 –Gò Vấp

    Trần Thị Hà
    264 Bùi Thị Xuân – F3 – Tân Bình (nhà trọ)

    Trần Võ Thanh Hồng Điệp
    151/71/5 Lũy Bán Bích – F Tân Thới Hòa – Tân Phú

    Lê Cao Tin
    102/7 Ngô Đức Kế- F 12 –Q Bình Thạnh

    Phạm Thành Long
    356/22 –tổ 4 – khu phố 3 – Thạnh Lộc –Q 12

    Bùi Đình Luyện
    18/4/2 Đường Hai Tháng Sáu- F6 – Q8

    Nguyễn Tấn Tịnh
    71/3/13 Phú Thọ Hòa –F Phú Thọ Hòa – Tân Phú

    NH Long
    57/1 Bùi Thị Xuân – F3 – Tân Bình

    Huỳnh Hồ Duy Linh

    Trần Thanh Dũng
    39/7Y Quang Trung – Gò Vấp

    Phan Lê Anh Qua
    136 Linh Đông – Thủ Đức

    Từ Đình Tuấn
    168 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Phú

    Nguyễn Văn Thanh
    37/2B Nguyễn Văn Lượng-F 16 _Gò Vấp

    Lê Minh Tuấn
    Nguyễn Bặc –F3 –Tân Bình

    Lê Thị Diễm Phượng
    84/26 Hồ Thị Kỷ- Q10

    Lương Công Phi
    72/2B Quang Trung –F11 –Gò Vấp

    Nguyễn Khánh Toàn
    40/2 Lê Trọng Tấn-Tây Thạnh-Tân Phú

    Dương Hồng Vương
    40/2 Lê Trọng Tấn –Tây Thạnh-Tân Phú

    Ngô Nguyễn Cát Tường
    472a Âu Cơ- F 10 – Tân Bình

    Lê Nguyên Khôi
    5/64 Võ Trường Toản –F 15- Q5

    Biểu Văn Thành
    5 Lê Trọng Tấn- F15- Tân Phú""
    Quote Quote

  2. 2 thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    kungfupanda Guest
    Rất giỏi vì nghị lực đi lên từ 2 bàn tay trắng

  4. #3
    Tham gia
    18-05-2007
    Bài viết
    54
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    cty này cũng khá nổi tiếng với nhiều trò bịp , thanks bạn đã thêm thông tin chi tiết

  5. #4
    Tham gia
    06-05-2005
    Bài viết
    186
    Like
    0
    Thanked 7 Times in 2 Posts
    Nếu ai đã từng chơi trò click chuột trúng thưởng của CEN thì cũng sẽ thấy có nhiều trò quỉ trong đó!

    Topic này rồi cũng sẽ bị close thôi!

  6. #5
    Tham gia
    03-09-2007
    Location
    http://cafeviahe.info
    Bài viết
    922
    Like
    0
    Thanked 9 Times in 4 Posts
    cám ơn bạn vì đã cho mọi người biết thêm 1 ct lừa đảo
    thằng bạn mình cũng tí nữa bị lừa mua máy ở đây 1 lần sau >"< tưởng máy mới hóa ra toàn hàng secondhand

  7. #6
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    Quả thật nếu thông tin của bạn là trung thực thì cũng giúp ích cho nhiều người. Bản thân tôi đi mua máy tính cũng chẳng kiểm tra nổi hàng mới hay cũ (hên xui mà thôi), giao cho ngươi ta ráp luôn (chỉ tự cài) vì quá lười. Nhưng sử dụng diễn đàn này để phản ánh thì cũng không hay lắm (ảnh hưởng đến ông chủ của diễn đàn này).
    Sao bạn và những nhân viên không phản ánh đến cơ quan chức năng?
    Mà nói thật, chúng ta nhiều khi rất ngại khi đụng đến cơ quan pháp luật, dù là bảo vệ quyền lợi của mình. Tôi đã từng trong trường hợp của bạn, nên có lẽ phải thông cảm với bạn thôi.

  8. #7
    Tham gia
    13-04-2006
    Bài viết
    482
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    hôm nay mình có đi tham dự buổi phỏng vấn ở công ty này ( ngày 8/11)..vì coi quảng cáo tuyển dụng trên web cen.vn nói "lương 8tr 1 tháng...không cần bằng cấp đầu vào..chỉ cần làm đúng làm đủ"..

    ấn tượng về cty này đầu tiên đó là show room gì mà chỉ có vài ba cái máy trưng bày, khi phỏng vấn, mình cũng gặp anh Thông, anh ta ngồi ghế với cái kiểu rất hống hách, vừa nói chuyện vừa coi đt,ai thấy mặt cha này rùi sẽ biết topic này nói đúng hay sai, anh Linh (hok nhớ rõ) to già, đeo kính, đầu cạo tóc ngồi nghiêm chỉnh hơn..

    anh Thông nói rất trôi chảy về khoảng thu nhập mà "anh em" đạt được..anh ta còn nói thêm lương ở công ty có dạng hình Sin, tức sẽ có điểm dừng,mức lương dc tính bằng cách lương tháng này = lương tháng trước + lương mà mình làm dc ở tháng này, vd như ban đầu bạn có 4tr, thì tháng sau bạn làm dc 4tr nữa, vậy bạn sẽ lãnh dc 8tr..cứ thế..sau 12 tháng sẽ hết chu kỳ, lúc đó mức lương nằm đỉnh là gần 50tr, và reset lại...-> mình nghe mà xám hồn..

    Ban đầu các bạn sẽ dc training 1 tuần, mức lệ phí học việc phải đóng là 250k. Sau đó khi đạt sẽ dc cấp chứng chỉ Basic (nội bộ)..và thử việc, lương thử việc không dưới 4tr. Anh Thông cam kết.

    Những ai có ý định tham gia công ty hãy tỉnh táo, hãy tự đánh giá bằng mắt mình về công ty, đừng để họ lấp đầy tai mình bằng những chế độ ảo tưởng.

    Kinh doanh bán lẻ máy tính không phải là một mặt hàng siêu lợi nhuận, vậy tiền đâu họ có thể trả cho nhân viên với mức trên 20tr 1 tháng (mình giả sử theo lý thuyết công ty đưa ra), trong khi đó ngân hàng ACB hàng đầu việt nam, họ tạo ra tiền tỷ lợi nhuận hàng ngày, mà nhân viên trưởng phòng mức lương chỉ vào khoảng 1000usđ,để đạt dc mức này, nhân viên đó phải có bằng cấp cỡ nào? thời gian gắn bó bao lâu.. trong khi đó, Centurios lấy đâu để trả cho 1 người "không bằng cấp".

    Anh Thông từng nói, "nếu quảng cáo, tôi quảng cáo trên tuổi trẻ, không chơi các trang báo vớ vẩn" (trích nguyên văn trong buổi phỏng vấn 11h ngày 8/11)..sao anh không đăng tin tìm việc lương 8tr lên báo này !!

    Tôi xin cam đoan những gì mình nói là đúng sự thật.
    Được sửa bởi vn.disable lúc 23:47 ngày 08-11-2008

  9. #8
    Tham gia
    15-10-2007
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    7
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mình ủng hộ nhận xét của bạn. Mọi người hãy cẩn thận. Chúc mọi người có ý định vào Cty này có 1 sự lựa chọn sáng suốt.

  10. #9
    Tham gia
    02-06-2006
    Bài viết
    108
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    CENTURIOS, em lại anh.
    Đừng chết vì thiếu hiểu biết !!!

  11. #10
    Tham gia
    06-04-2007
    Location
    Đảo đào hoa
    Bài viết
    167
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mới thấy cái tiêu đề chưa đọc nội dung là đã biết nó nói gì rói.

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    1 cách kinh doanh của 1 thằng NGUU
    Được sửa bởi tranthanhit lúc 00:21 ngày 09-11-2008 Reason: Bổ sung bài viết

Trang 1 / 24 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •