Trang 3 / 13 FirstFirst 1234568 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 126
  1. #21
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Quote Được gửi bởi gloc88 View Post
    Kết quả cuộc khảo sát mới đây cho thấy có tới 52% người dân Đông Đức tin rằng kinh tế thị trường tự do “không còn thích hợp” và 43% khẳng định họ muốn chính sách dựa trên chủ nghĩa xã hội hơn là dựa trên chủ nghĩa tư bản.

    http://dantri.com.vn/Thegioi/Khung-h.../10/256047.vip

    Cái này phải cho sang VN học tập mô hình, xem cái chuẩn nghèo 390.000đ/ng/th sẽ cảm thấy hạnh phúc ngay, vì chỉ cần kiếm được 400.000đ/ tháng sẽ được xếp vào thành phần "không nghèo".

  2. #22
    Tham gia
    01-06-2007
    Bài viết
    2,148
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Quote Được gửi bởi langtult_ndk View Post
    CCCP: còn cho còn phá, các chú cứ phá
    XHCN - xếp hàng cả ngày. Thời bao cấp thì mua gì cũng xếp hàng mà

  3. #23
    Tham gia
    11-02-2006
    Location
    Nông thôn
    Bài viết
    1,345
    Like
    13
    Thanked 35 Times in 27 Posts
    Quote Được gửi bởi votricong View Post
    Mình tưởng người ko có khả năng sinh sản là vô sản
    Cái đó là vô sinh chứ!
    Cơ hội ban nick chỉ đến một lần.

  4. #24
    hoply Guest
    Đọc báo thấy bán được 1500q sách của nhà tư tưởng vĩ đại Mác tôi chợt thấy buồn.Khoảng 1500 Viewer tương đương 1 Topic kha khá của DDTH về mặt số lượng.Cũng là 1 đệ tử của Mác tôi chợt nghĩ mình nên làm gì đó.

    -Sáng hôm kia dậy sớm 5h sáng, gặp mấy bác hàng xóm đi tập từ sớm dúi ngay vào tay mấy bác về hưu quyển Mác-Angel toàn tập, bác ra công viên vừa đi thong thả rồi luyện trí não nhé.
    Kết quả thật không ngờ, tối qua gặp lại bác hả hê vỗ đùi đen đét: thằng này hay, tao ngồi đọc to ngoài công viên với mấy ông bạn già, sau mọi người xúm đông xúm đỏ lại nghe, thậm chí mấy bà tập thể dục nhịp điệu cũng ngoan ngoãn tắt đài chạy lại ngồi im, thỉng thoảng đến đoạn hay mọi người lại ồ lên thán phục . Lúc ra về mọi người bàn tán xôn xao, tiếc rẻ, giá mà được gặp Mác-angel sớm hơn thì tốt biết mấy.
    Tôi vui lắm tự hào mình đã làm 1 việc có ích

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Dạo này công việc bắt đầu dồn dập, mệt mỏi nhiều, đã thế hôm qua bà chị với anh rể lại đi chơi , vứt đứa cháu gái hơn 1 tuổi nhờ tôi trông hộ.
    Chúa ghét con cháu này tính hay quấy, khóc nhè và không chịu ngủ trưa.
    Nói với mấy đứa phụ việc: chúng mày cho nó ăn rồi cho nó xem TV,ngủ nhé. Đến giờ ngủ trưa, nó cứ gào khóc ầm ĩ làm tôi không làm việc được. chợt nhớ đến "chống During" của Angel. Mày cầm quyển sách này đọc cho nó- nhưng cháu đọc chậm lắm- kệ mày cứ thử xem nào. Tôi đứng cạnh cửa nghe cháu người làm đọc khe khẽ, được 5p cháu mình im re, ngó vào ngủ khò khò.Mày đưa quyển sách đây, tôi đòi lại- cho cháu mượn 1 tý cháu cũng muốn ngủ, con bé nhà chú quấy quá làm cháu mệt từ sáng đến giờ.
    Bây giờ tôi phát hiện ra nó có tác dụng an thần cho các cháu nhỏ.Nếu áp dụng cho cô giáo quán triệt tư tưởng chính trị hàng ngày cho các cháu ở lớp mẫu giáo thì tôi cũng tự hào mình góp 1 chút sức nhỏ vào công việc Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa tư tưởng.

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Không hài lòng vì những gì mình đã làm tôi tiếp tục nghiên cứu.Buổi chiều gặp bà bán bánh mỳ đi về, tôi hỏi- hôm nay kinh tế thế nào-chán quá giá cả leo thang kiếm 70k/ngày chẳng ăn thua em ạ.E có cái này cho chị mượn đây!Cầm trong tay cuốn Tư bản luận, chị đọc cấp tốc rồi thực hành ngay cho em nhé!
    Tối muộn về gặp bà bán bánh mỳ mặt mũi hớn hở: riêng tối nay chị kiếm gấp đôi mọi hôm đấy- Thật à- Ừ, chị đọc xong Tư Bản Luận của ông Tây có râu chị về bảo các chị em bán bánh mỳ toàn khu vực này đoàn kết lại chống sự bóc lột của người tiêu dùng,tăng gấp đôi giá bán ,4000d/c.Tôi trố mắt-riêng em chị vẫn lấy 2000 thôi, chị cười-nụ cười gian manh.

    Còn nhiều ví dụ thiết thực hàng ngày nữa mà không thể kể hết trong 1 lúc của Mác-Lê-Angel.
    Thiết nghĩ chúng ta phải nhân rộng ra toàn XH, các doanh nhân, nhà khoa học ,nghệ sỹ,VDV thể thao, trẻ em mẫu giáo, cụ già về hưu, nhà đầu tư tài chính chứng khoán học tập.Khi đã đọc nó rồi ta mới thấy tiếc là không đọc nó sớm hơn.
    1 quyển sách gối đầu giường.
    Được sửa bởi hoply lúc 08:55 ngày 20-10-2008 Reason: Bổ sung bài viết

  5. #25
    Tham gia
    10-12-2004
    Bài viết
    2,771
    Like
    0
    Thanked 13 Times in 13 Posts
    Quote Được gửi bởi live4ever View Post
    Sao không hỏi dân Tây Đức ?
    Dân Đông Đức mới biết cả 2 chính sách nên mới so sánh được. Chứ dân Tây Đức chỉ biết mối chính sách của Tư bản thì làm sao biết chính sách XHCN là gì để nói ?

  6. #26
    Tham gia
    12-01-2007
    Bài viết
    49
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mình để ý thấy cnxh hình như ít quan tâm đến các tài năng cá nhân, trong khi đó tại các nước tư bản thường xuất hiện nhiều cá nhân xuất chúng như như Picasso, Beethoven, Mozart... còn cnxh hình như là công sức bắt nguồn từ tập thể.

  7. #27
    Tham gia
    16-07-2008
    Bài viết
    74
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Quote Được gửi bởi gloc88 View Post

    Kết quả cuộc khảo sát mới đây cho thấy có tới 52% người dân Đông Đức tin rằng kinh tế thị trường tự do “không còn thích hợp” và 43% khẳng định họ muốn chính sách dựa trên chủ nghĩa xã hội hơn là dựa trên chủ nghĩa tư bản.

    http://dantri.com.vn/Thegioi/Khung-h.../10/256047.vip
    Dân trí, tờ lá cải ba xạo mà cũng tin được à. Khảo sát bao nhiều người, thông tin nguồn ở đâu. Chú thằng bạn tôi ở cộng hòa Sec nói ở bên đó ai mà nhắc tới CNXH là coi chừng bị ăn đòn. Người ta vừa bước qua ngưỡng cửa địa ngục, có điên mới quay lại.
    ĐỌc tin này giống kiểu VTV đưa tin vào ngày kỉ niệm CM-10 ở Nga vẫn có những người mêting tưởng nhớ, sự thực là có khoảng vài trăm người gồm các cựu chiến binh và các bà nội trợ đã lớn tuổi kô bao giờ tiếp úc thế giới bên ngoài. Tin tức mà báo chí VN đưa tin ko đáng tin, chỉ ví mục đích chính trị. Tôi dám cá MAX mà là người VN chắc kô bao giờ ông ciết được cuốn sách này, bởi vì chỉ có các nước TBCN ông mới có quyền viết những gì mình thích, còn ở VN hả, còn khuy nhé.

    Vào Link này để mà chiệm nghiệm chủ nghĩa MAX.

  8. #28
    Tham gia
    01-11-2006
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,796
    Like
    245
    Thanked 133 Times in 103 Posts
    Các bác không thấy vừa qua hàng loạt các ngân hàng tư nhân khổng lồ bị phá sản hoặc bị các ngân hàng trung ương nhà nước thâu tóm, kể các công ty tập đoàn lớn cũng đang có sự hiện diện cổ phần nhà nước vào (Tuy nhiên ở VN thì đang xẩy ra ngược lại). Khi toàn bộ tài sản xã hội bị quốc hữu hoá thì... không phải XHCN thì là gì? Liệu có phải đây chính là thời kỳ sụp đổ của CNTB bản bắt đầu chuyển sang CNXH không các bác nhỉ?

  9. #29
    Tham gia
    20-10-2008
    Bài viết
    22
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    may tinh khi bat thi no khong hoat dong chi thay quat gio chay la do cai gi

  10. #30
    hoply Guest
    Quote Được gửi bởi truongduyphung86 View Post
    may tinh khi bat thi no khong hoat dong chi thay quat gio chay la do cai gi
    Do Khủng Hoảng Tài Chính Toàn Cầu đó

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Quote Được gửi bởi edavn View Post
    Các bác không thấy vừa qua hàng loạt các ngân hàng tư nhân khổng lồ bị phá sản hoặc bị các ngân hàng trung ương nhà nước thâu tóm, kể các công ty tập đoàn lớn cũng đang có sự hiện diện cổ phần nhà nước vào (Tuy nhiên ở VN thì đang xẩy ra ngược lại). Khi toàn bộ tài sản xã hội bị quốc hữu hoá thì... không phải XHCN thì là gì? Liệu có phải đây chính là thời kỳ sụp đổ của CNTB bản bắt đầu chuyển sang CNXH không các bác nhỉ?
    Từ năm 1989 không còn ai đặt câu hỏi nên lựa chọn Chủ Nghĩa Tư Bản hay Chủ Nghĩa Xã Hội nữa. Cho tới mấy tuần nay, vấn đề đó lại được gợi lên.

    Chúng ta chứng kiến cảnh nhà nước can thiệp để cứu thị trường ở khắp thế giới!

    Có thể nói cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã làm sống lại cuộc tranh luận từ thế kỷ trước: Chủ Nghĩa Tư Bản hay Chủ Nghĩa Xã Hội?

    Nhưng đây là một cách đặt vấn đề sai:
    Vì đặt căn bản trên những lý thuyết cực đoan
    - Một là lý thuyết kinh tế tự do tuyệt đối.
    -Hai là lý thuyết cộng sản, dùng nhà nước để điều hành tất cả mọi hoạt động kinh tế, từ đó nhà nước thành chủ nhân của cả xã hội, can thiệp vào mọi sinh hoạt không riêng gì lãnh vực kinh tế.

    Cuộc tranh luận giữa hai lối suy nghĩ đó đã bắt đầu từ hàng trăm năm, và có thể sẽ còn kéo dài trong hàng trăm năm nữa!

    Cuộc chạy đua giữa thị trường và nhà nước diễn ra hàng ngày, mỗi bên đều cố giành thêm quyền cho mình. Hễ chính phủ làm thêm luật, là các nhà kinh doanh khó chịu và phản đối, dù đó là luật kiểm soát thực phẩm hay luật bắt các ngân hàng phải giữ số vốn dự trữ cao. Ngược lại, guồng máy hành chính của nước nào, dưới chế độ nào cũng tìm cách mở rộng quyền hành của mình bằng cách đặt ra những luật mới!

    Cho nên, sự lựa chọn của mỗi quốc gia sẽ khác nhau. Mỗi nước sẽ ấn định một thế quân bình giữa quyền giám sát của nhà nước và quyền tự do của thị trường. Bình thường, thì cuộc tranh đấu giữa hai bên diễn ra liên tục, không ngừng, mỗi bên đều tìm cơ hội giành lấy thêm quyền cho mình.

    Ai đứng làm trọng tài cho cuộc chạy đua đó?
    Những người dân bình thường có đủ kiến thức để chọn một đường lối kinh tế tốt nhất hay không?
    Ðây cũng là một câu hỏi sai.
    Trong thế giới loài người không có cái gì là tối hảo! Người dân một nước chọn một đường lối là theo nhu cầu của họ, khi họ đi bỏ phiếu. Nếu họ chọn sai, họ sẽ gánh hậu quả.
    Dân chúng có quyền chọn sai, đó là bản chất của chế độ tự do dân chủ. Nhưng sau mấy năm, họ thấy sai họ có quyền sửa đổi bằng lá phiếu!

    (Trích phân tích - bình luận Kinh tế của nhà báo lão thành cách mạng Ngô Nhân Dụng)
    Được sửa bởi hoply lúc 11:52 ngày 20-10-2008 Reason: Bổ sung bài viết

Trang 3 / 13 FirstFirst 1234568 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •