Trang 1 / 21 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 206
  1. #1
    Tham gia
    25-08-2008
    Bài viết
    606
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Trượt Đại Học , bạn sẽ như thế nào ?

    Vừa đọc được một tin , một thí sinh tự tử vì thi đại học trượt . Nhớ lại cái tin trước đó trên Yahoo , 1 thí sinh đã khóc vì cuối cùng nỗ lực 4 năm thi ĐH của mình đã thành hiện thực .

    ĐH ? con đường theo mình cho là bằng phẳng nhất , nhưng vẫn còn có những con đường khác nhiều chông gai hơn nhưng thú vị hơn ? Chẳng lẽ vì cánh cổng đại học đã khép lại mà cuộc đời cũng khép lại hay sao ? Mình cũng từng thấy 1 bạn sinh viên ở đây Mr PR gì đó đi đến đâu cũng khoe cái mác Sinh viên ĐH của mình . Vậy ngược lại :

    Có ai ở đây đã từng thi trượt đại học không ?
    Các bạn có bao giờ cảm giác thiếu tự tin không ?
    Nếu có đam mê CNTT , bạn sẽ cố gắng ôn thi đến cùng hay vào 1 trung tâm nào đó , nỗ lực tự tìm tòi ?
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    20-08-2006
    Bài viết
    510
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    ko thèm đi thi đại học có được lên tiếng ko =.=

  3. #3
    Tham gia
    25-08-2008
    Bài viết
    33
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    tớ trượt đh , vào học cao đẳng :|
    giờ năm thứ 2 bỏ cao đẳng sang học NIIT
    sau khi biết tin trượt bình thản đón nhận , mặc dù bố mẹ chửi suốt ngày

  4. #4
    Tham gia
    06-11-2007
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    499
    Like
    5
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    năm ngoái mình đăng kí trg` cao quá nên cũng trượt , học CDBK nửa năm bỏ sang Aptech cày .

  5. #5
    Tham gia
    30-08-2008
    Bài viết
    137
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Thi ĐH NV1 trượt nhưg NV2 lại dc nè,trượt ĐH có thể học CD,còn nếu ai có chí thì trung cấp đối với họ cũng k sao cả

  6. #6
    Tham gia
    04-09-2008
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    các bạn trượt ĐH đừng có buồn nửa, có nhiều con đường để mình lựa chọn mà. Năm trước mình và nhiều đứa bạn cùng lớp trượt ĐH, cũng buồn lắm chứ. Nhưng được ba me khuyên" Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công đâu con àh", nên ba mẹ đã đăng ký cho mình học ở Bách khoa - aptech ở thành phố HCM. Bây giờ mình là sinh viên năm 2 rồi, thời gian rảnh mình đi học thêm tiếng anh. Mình đang chuẩn bị hồ sơ đi là thêm về lập trình đó. Ở đây giáo viên dạy nhiệt tình lắm, môi trường học thì thân thiện. Nói chung là mình đã chọn đúng trường để học.

  7. #7
    Tham gia
    20-08-2008
    Bài viết
    17
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Tệ thật !

    Quote Được gửi bởi phutho24h.com View Post
    tớ trượt đh , vào học cao đẳng :|
    giờ năm thứ 2 bỏ cao đẳng sang học NIIT
    sau khi biết tin trượt bình thản đón nhận , mặc dù bố mẹ chửi suốt ngày
    Tui cũng tốt nghiệp NIIT ra đây, hồi đó học NIIT mơ vào cao đẳng mà không được, có người đang học cao đẳng mà lại nhảy vào NIIT. Pó tay.

  8. #8
    Tham gia
    04-02-2007
    Bài viết
    619
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    tốt nhất, có 2 cách:

    - Năm sau luyện thi lại
    - Đi chết

    Nắm nay tớ mới TN ra trường... đang đợi giấy chứng nhận TN và bảng điểm để đi xin việc. Nhớ cảnh khi xửa thi ĐH mà vui như đi hội... tếu thiệt.

  9. #9
    Tham gia
    21-05-2008
    Location
    Chân trời rộng mở. Ngủ đâu là nhà, ngã đâu là giường ..z..Z..z..
    Bài viết
    1,193
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    ĐH k0 phải con đường duy nhất để thành công

  10. #10
    Tham gia
    04-10-2003
    Location
    TP Mang Tên Bác
    Bài viết
    290
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    nhưng nó là con đường ngắn nhất ( trong đa số TH )

Trang 1 / 21 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •