Trang 5 / 9 FirstFirst ... 2345678 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 85
  1. #41
    Tham gia
    10-07-2007
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    409
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi dangky123 View Post



    Khinh miệt: bỏ mạng, rồi đời, xong đời, đền tội, ngoẻo, ngủm, ngủm củ tỏi, tiêu, tiêu tán đường, nát gáo, ăn đất, ăn giun, đứt bóng.
    Mình nghĩ bỏ mạng không có ý khinh miệt

  2. #42
    Tham gia
    23-07-2006
    Bài viết
    3,215
    Like
    15
    Thanked 373 Times in 178 Posts
    Tây nó mà học tiếng Việt chắc không ít người bị đui (nhất là vào cái thớt này)

  3. #43
    Tham gia
    30-08-2007
    Location
    HCM
    Bài viết
    1,337
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Vui lắm !

    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Có thể là do trong thời chiến khi đưa được xác đồng đội về quá nặng mùi, đồng đội đã lấy muối ướp tạm nên từ đó có chữ này chăng
    Không phải đâu bác Dê Lỳ àh! Sở dĩ có từ này là vì nông dân làm muối đem bán người ta gọi là diêm dân, mặt khác từ diêm dân trong từ Hán-Việt có thể hiểu là dân được sự cai quản của Diêm Vương. Bởi thế người ta mới chơi chữ gọi đùa là đi bán muối

  4. #44
    Tham gia
    21-10-2007
    Bài viết
    4
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Hóa thân Hoàn Vũ ^^!

  5. #45
    Tham gia
    17-01-2008
    Bài viết
    323
    Like
    4
    Thanked 21 Times in 20 Posts
    cám ơn sự giải thích của sideduck !!!!!!!!!

  6. #46
    Tham gia
    13-06-2007
    Bài viết
    447
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Thắc mắc:
    Nguồn gốc của chữ "Đi bán muối" do đâu mà có?
    Thử bỏ nghề đi mua bán muối thử xem có "đai" không?

    PS. "Đai" = "chầu trời"

  7. #47
    Tham gia
    21-05-2008
    Location
    Chân trời rộng mở. Ngủ đâu là nhà, ngã đâu là giường ..z..Z..z..
    Bài viết
    1,193
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    topic này " hot " thật, nói đến chết ai cũng sợ mà bình loạn nhiều thật

  8. #48
    Tham gia
    13-06-2007
    Bài viết
    447
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Quote Được gửi bởi canh_ka_ka View Post
    Run time error at 70 tuổi)
    Code:
    <?phpcb
    $die = $_GET['chết'];
    switch ($die) {
    Kiểu IT:
    ==> "Error 404 - Page not found"
    ==> "Error 500 - Internal Error"
    ==> "cháy nguồn", "hư main"
    
    Kiểu bác sĩ:
    ==> "Chúng tôi đã cố gắng hết sức..." 
    
    Kiểu mê tín:
    ==> "Hồn lìa khỏi xác"
    ==> "Lìa trần"
    
    Kiểu truyền thống Nam bộ:
    ==> "Về với ông bà ông vải"
    
    Kiểu Phạm Thái tế Trương Quỳnh Như:
    ==> "Nếu biết trước tiên thù với tục, sao xưa kia vâng mệnh xuống trần chi?..."
    
    default: 
    ==> "Vào quan tài"
    }
    ?>
    Được sửa bởi lovelycesar lúc 22:09 ngày 25-08-2008

  9. #49
    Tham gia
    20-12-2007
    Bài viết
    3,736
    Like
    50
    Thanked 86 Times in 64 Posts
    Chết theo tôn giáo:
    Đạo Thiên Chúa: Về với Chúa
    Đạo Phật: Đi chầu Phật Tổ
    Đạo Hồi: Tử vì đạo.

    Chết theo địa lý: đi Đức, đi Pháp.

    Đoàn tụ ông bà, lên bàn thờ, ngồi sau lư hương, về cõi vĩnh hằng, tiêu diêu miền cực lạc, ...

  10. #50
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi huongct View Post
    tiêu diêu miền cực lạc, ...
    Bổ sung: Tiêu diêu miền cực nhọc
    Thăng thiên

Trang 5 / 9 FirstFirst ... 2345678 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •