Có lẽ đúng.
Từ khoảng năm 1984, 1985 trở đi là sử dụng đèn dầu hết rồi.
Mình ở trong nội thành Biên Hòa, mà trong xóm của mình chỉ còn có mỗi một nhà duy nhất là... nhà tranh thôi.
___ W ___
1. Không hẳn, tùy vùng, miền. Bà Nội tôi đọc là "tranh/chanh" trong khi Bà Ngoại đọc "gianh".
Cậu tôi lúc bình thường thì nói "bụi gie" nhưng lúc nói chuyện với khách thì "tre/che"
2. Ngày xưa người ta có câu "thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến". Kinh Kỳ là Hà nội, Phố Hiến là Hưng Yên.
3. Cái vụ phát âm chuẩn, nhiều ngưởi lại cho rằng dân Huế và Đà nẵng có khả năng phát âm chuẩn nhất. Khả năng ở đây có nghĩa là họ làm được nếu cần, chứ bình thường thì giọng Huế là giọng riêng.
Cái vụ này tôi chỉ nói lại theo người khác, không hề cho là ý kiến của mình. Bởi tôi không đủ khả năng về âm ngữ.
(*) Mù u và dầu lửa: tùy theo giai đoạn cái nào hiếm. Ở SG có lúc bị đầu cơ dầu lửa, nhà tôi cũng phải dùng các dầu khác, cái nào rẻ dùng cái ấy, cái nào đèn loại hột vịt đốt không được thì chế biến loại khác. Dầu mù u khói bỏ bố cho nên chỉ dùng để soi, ráng dành dụm dùng dầu lửa để thắp đèn học.
Ngược lại, bây giò kiếm mù u đỏ con mắt. Tôi chủ ý kiếm mấy cái gáo mù u, loại mà bà con gánh hàng ăn dùng múc nước mắm, nước đường. Tính đem về cho bạn bè trong sở làm kỷ niệm mà kiếm không nổi. Đồ gáo dừa thì nhiều.
Năm 1984,bên cạnh ngành thương nghiệp nhà nước quản lý như QD và HTX ...đã xuất hiện một thị trường tự do thường gọi là chợ trời,chợ đen.Từ đó ,nhiều mặt hàng cũng lần lượt đem ra chợ bán và dầu lửa thấp sáng cũng không ngoại lệ.Nhưng đó là bộ mặt mua bán ở thành thị chớ nông thôn cũng rất khan hiếm,trăm nhà cũng chỉ một hai nhà mua được dầu từ mấy ông ăn cắp của nhà nước ,tập thể bán ra như Tập đoàn sản xuất nông nghiệp,htx cơ khí máy xới máy kéo....Nói chung,lúc đó vẩn còn đèn mù u ở nông thôn rất nhiều,còn thành thị nhu cầu dầu không nhiều vì có điện .
Ở trong miền tây hầu như không ai lợp nhà tranh để ở vì có rất nhiều lá dừa nước,có nhà lợp lá trầm ,có nhà lợp lá xé.Lá xé ở bền hơn.
Ngoài lá dừa nước còn có loại"lát đưng" cũng kết bó giống như lợp tranh,nhưng ít ai dùng để ở mà chỉ lợp chuồng trại.
Sau nầy,mái nhà tranh lại xuất hiện giữa thị thành nhưng đó là nhà trang trí để kinh doanh.
Khó quá, không thèm ký
vắt tranh..
copy from: http://danviet.vn/cuoc-thi-anh-dat-v...em-186690.html
Bookmarks