Theo như lời thanh minh từ các Nv Ép Pờ Tờ, thì Ép Pờ Tờ ko hề lừa đảo, Sự " nhầm lẫn " về 5M và 3M chỉ là do nguyên nhân khách quan thôi !
Sau vài ngày đọc đi đọc lại các topic trong này, tôi xin mạo muội đưa ra 1 giả thuyết vầ "nguyên nhân khách quan" đó như sau , mong anh em đừng óanh tôi !
Xin thay từ Ép Pờ Tờ bằng từ "ABC" cho nó khách quan và trung thực, éc éc !
CHả là từ cuối ăm 2007, đầu năm 2008, giá cả leo thang 1 cách chóng mặt !
-Giá xăng dầu tăng từ 11.500 lên 13.500 1 lít
- Giá vàng tăng từ 1500 lên 1750 nghìn đồng 1 chỉ ( vàng 4 con 9 nhá)
- Giá gạo tăng mạnh từ 7.200 lên 13.000 1 yến ( ấy quên, 1 cân chứ !)
.....v.v... và ...v.v....
Quên mất, giá rau muống có tăng từ 1500 lên 3000 1 mớ ( ko những thế mà mớ còn nhỏ đi trông thấy đấy các bác ạ !)
Trước tình hình giá cả leo thang, lạm phát ngày càng tăng cao, trong khi cổ phiếu của công ty "ABC" lại giảm đi 1 cách rõ rệt khiến các đại gia "ABC" nhà ta đau đầu với cơn bão giá này chẳng khác gì các sinh viên nghèo ! Mọi chi tiêu đều cắt giảm đến mức tối thiểu.
Từ đi xe hơi uống bia ôm, đùng 1 cái, chuyển ngay thành đi xe ôm, uống bia hơi ( thi thoảng vẫn uống bia ôm cho nó cải thiện!)
Khi mà các lỗ lực nhằm cải thiện lạm phát của nhà nước ta đang đần dần ... ko phát huy hiệu quả, ban lãnh đạo "ABC" mở 1 cuộc họp bên ven sông Tô Lịch, đoạn chạy qua chỗ Cầu Giấy, gọi tắt là " Hội Nghị Tô Lịch ". Hội nghị này được rất nhiều các bô lão tham gia !
Trong cuộc hội nghị, có rất nhiều í kiến đưa ra nhằm cải thiện tình hình cho công ty "ABC" nọ, nhưng dường như chẳng có í kiến nào tỏ ra hiêu quả cả .
Càng gần trưa cuộc họp, không khí càng căng thẳng, khi mà bên ngoài, bộ phận tiếp tân đã rục rịch bê mâm dọn cỗ, thì cuộc họp càng trở lên bế tắc!
Cuối cùng, ban tổ chức quyết định mời tất cả các khách mời và đại biểu dự tiệc, gọi là lót dạ để họp tiếp !
Trong khi ăn tiệc ( gọi là tiệc cho oai thôi, thời buổi giá cả leo thang, chỉ có mỗi rau muống với đậu phụ thôi!), nhìn bàn tiệc đạm bạc quá , ông chủ tịch công ty ABC, mới cáu kỉnh gọi 1 cô lễ tân ra hỏi vì sao mà tiệc lại chỉ có thế này ? Sao bát rau muống luộc lại chỉ có vơi miệng bát thế kia? trong khi trên tờ " Menu thực đơn " có ghi là " 1 bát rau muống luộc đầy ".
Cô lễ tân mới phân bua : là do giá rau muống đã tăng lên 3000/ 1 mớ từ mấy hôm nay, không những thế mấy bà bán rau còn chơi đểu, bó mớ rau muống chỉ bằng 3/5 ngày trước !
Nghe đến đây, 1 ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu vị chủ tịch anh minh. Ông liền cắm cúi ăn hết phần rau muống luộc của mình 1 cách ngon lành để chuẩn bị cho ca 2 của cuộc họp !
1h30 chiều, cuộc họp bên sông Tô Lịch lại tiếp tục, giữa cái nóng oi ả của mùa hè, mùi nước sông bốc lên thật nồng nàn ( ẹc, nồng nặc thì đúng hơn!). ông chủ tịch nêu ra ý tưởng mà mình vừa nghĩ ra khi ăn rau muống luộc, đó là cắt giảm 1 nửa băng thông gói cước,và vẫn giữ nguyên mức cước, đồng thời tăng cường Marketing để lôi kéo thêm nhiều con gà khách hàng mới !
cả cuộc họp dường như bế tắt bỗng òa lên bới ý tưởng của vị chủ tịch ! Vì đó dường như là sáng kiến hay nhất và hợp kinh tế nhất trong thời buổi giá cả leo thang này !
Cuộc họp, quên, Hội nghị chấm dứt ! Và sáng kiến của ông chủ tịch được thực hiện ngay ngày hôm sau đó ! và sáng kiến đó được coi là cuộc cách mạng chiến lược cho công ty vào thời điểm này !
Và kết quả của ý tưởng ấy là gì nhỉ ? Ngay ngày hôm sau, hàng loại khách hàng dùng gói 5M bị set xuống thành 3M ( thực ra là set chỉ còn 2.5M - giảm 1 nửa mà, nhưng các anh kĩ thuật ngại tính toán, thôi thì cứ cho xuống 3M cho dễ tính,mà lại nhanh gọn !).
Để cho cuộc cách mạng chiến lược đó diễn ra 1 cách êm thấm, ông chủ tịch đã gửi công văn xuỗng cho các bộ phận kĩ thuật và support như sau :
1. Sãn sàng set lại thành 5M nếu như có khách hàng nào đó phát hiện ra và gọi điện đến !
2. Sẵn sàng xin lỗi và cho 1 em trẻ trung xinh đẹp gọi điện hỏi thăm nếu gặp phải khách hàng nào củ chuối quá ( tức ,khó tính ý mờ !)
3. Nếu khách hàng (con gà ) nào không phát hiện ra thì cứ kệ father nó, và đó mới chính là thành công của ý tưởng !
Đấy . sự việc chỉ có thế, người ta đâu có lừa đảo mà các bác cứ kêu toáng cả lên, cứ gọi điện lên ng` ta set lại cho ngay thôi ( trong mục 1 công văn có ghi đây !)
@all : Do thời gian có hạn, nên câu chuyện chỉ nghĩ ra đc đến vậy, bác nào có ý kiến sửa đổi thì pm cho em nhá ! Sau này sẽ mang đi xuất bản, tiền hoa hồng sẽ dành để mua 10 line đi quốc tế cho anh em xài thoải mái !
@ Mod : Em chỉ xin post bài ngày ở đây vài ngày thôi, gọi là để cho các anh em đang ức chế với FPT khuây khỏa hơn thôi ! Mong bác Mod đừng xóa vội nhá !
Bookmarks