Trang 1 / 26 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 260
  1. #1
    Tham gia
    06-08-2002
    Location
    bình dương
    Bài viết
    497
    Like
    0
    Thanked 52 Times in 18 Posts

    Chuyện cười sưu tầm

    Ong đốt

    Một cô gái trẻ theo học khoá tập đánh golf.Nhưng kho cô ta vừa bắt đầu chơi thì đột nhiên bị ong đốt.Vết đốt cũng khá nghiêm trọng nên cô ta buộc phải dừng chơi và quay về houseclub để yêu cầu chăm sóc y tế.
    Vừa về đến nơi thì gặp ngay huấn luyện viên.

    _Sao cô quay về sớm vậy? - HLV hỏi – Có chuyện gì không ổn à?

    _Tôi vừa bị ong đốt – Cô gái trả lời.

    _Ở đâu vậy?

    _Ðoạn giữa lỗ thứ nhất là thứ hai – Cô gái đáp.

    HLV nhăn trán lục tất cả kiến thức chuyên môn của mình.Sau cùng ông ta nói

    _Tôi nghĩ là tư thế chân của cô xoạc quá rộng rồi.

    ------------------------------
    Mới vào nghề.

    Harry và vợ lâm vào cảnh cực kỳ khốn cùng.Họ nghĩ mãi không ra cách nào để kiếm tiền nên vợ Harry đành phải làm gái đứng đường.
    Vợ Harry rất lúng túng vì không biết phải làm gì.Cuối cùng Harry bảo vợ “Cứ ra đứng trước cửa quán Bar kia.Vẫy một gã nào đó,bảo sẽ làm chuyện đó với giá 100$.Nếu có cần hỏi gì thì ra chỗ anh đỗ xe góc đường kia.

    Cô vợ đứng được 5 phút thì có một gã vẫy vào hỏi
    _“Bao nhiêu?” .
    _100$ -Cô vợ trả lời.
    _Nhưng anh chỉ còn 30 thôi.
    _Chờ chút – Cô vợ nói và chạy ra hỏi Harry - hắn còn có 30$ thôi,vậy mình sẽ làm gì?
    _Cho hắn chầu handjob đi – Harry trả lời.

    Cô vợ quay lại bảo gã kia và hắn đồng ý.Cô vợ chui vào xe và cởi đồ cho gã,khi vừa bỏ ra thì cái của tên đó thật vĩ đại.Cô ta bắt đầu công việc được khoảng đôi phút thì dừng lại

    _Chờ chút tôi quay lại ngay – và chạy ra chỗ Harry hỏi – anh ơi hay chúng ta giảm giá cho tên này 70$ nhé??
    Quote Quote


  2. #2
    Tham gia
    06-08-2002
    Location
    bình dương
    Bài viết
    497
    Like
    0
    Thanked 52 Times in 18 Posts
    Bị kẹt

    Một đôi vợ chồng trẻ lái xe trên đường cao tốc. Ðang đi thì cô vợ hứng chí cởi dần quần áo trên người ném ra khỏi xe.Lúc đầu anh chồng hơi shock nhưng sau cũng thấy hứng thú với trò đó.Và cô vợ cứ ném dần từng thứ mặc trên người ra khỏi xe. Ðến cuối cùng thì cả cái underwear cũng ném ra nốt..Anh chồng cũng hứng chí cười đùa với vợ và do hứng chí quá nên không lái nổi và xe đâm vào barie ven đường .Thật không may là túi khí sau khi nổ lại không chịu xẹp xuống làm anh chồng kẹt cứng giữa ghế và vôlăng.

    _Em chạy ra gọi sự giúp đỡ đi – anh chồng nói – Anh kẹt cứng rồi.
    _Nhưng em không mặc quần áo,làm thế nào bây giờ?
    _Em tháo tạm đôi giày của anh và che chỗ kín vào vậy,không còn cách nào khác đâu,nhanh lên…
    Cô vợ cúi xuóng tháo đôi giày của chồng che vào chỗ đó và chạy ra xa lộ kêu cứu..Một chiếc xe từ xa chạy đến thấy một người phụ nữ khoả thân hai tay nắm chặt đôi giày ở vùng kín nên xuống xe hỏi thăm:

    _Hình như có vấn đề gì đó xảy ra với cô chăng??

    _Cứu tôi với – Cô gái la lên - chồng tôi đang bị kẹt cứng rồi!

    _Nếu chồng cô kẹt sâu thế kia thì em rằng tôi không giúp gì được rồi - Người lái xe vừa nói vừa nhìn cô gái với ánh mắt e ngại.

    ---------------------

    BCS loại siêu lớn

    Một cô gái di vào hàng thuốc và hỏi người bán rằng cửa hàng của ông ta có loại BCS cỡ siêu lớn không.

    _Có,chúng tôi có loại đó - Người bán hàng trả lời – Cô muốn mua bao nhiêu chiếc??

    _Ồ không – cô gái đáp – nhưng ông sẽ không phiền chứ nếu tôi rảo quanh đây và đợi ai đó sẽ mua loại đó?

  3. 7 thành viên Like bài viết này:


  4. #3
    Tham gia
    27-12-2004
    Location
    Đào Hoa Đảo
    Bài viết
    336
    Like
    195
    Thanked 5 Times in 2 Posts
    Hay quá, truyện nào cũng hay. Tiếp đi bạn!

  5. Thành viên Like bài viết này:


  6. #4
    Tham gia
    17-11-2007
    Bài viết
    119
    Like
    0
    Thanked 17 Times in 17 Posts
    Cảm ơn bạn.
    Post tiếp đi bạn!

  7. #5
    Tham gia
    06-08-2002
    Location
    bình dương
    Bài viết
    497
    Like
    0
    Thanked 52 Times in 18 Posts
    Thanks , và tiếp tục nè :

    Ðến với chúa

    Cậu bé David tren đường đi học về nhìn thấy một con gà đang nằm ngửa với hai chân giơ thẳng lên trới.Chú đem chuyện về kể với bố,bố chú giải thích rằng con gà đã chết và hai chân nó hướng thẳng về phía chúa Jesus trên thiên đàng.Và họ cùng ra chôn con gà.Hai tuần sau,bố David đi làm về thấy chú bé hốt hoảng chạy ra đón và la lên

    _Bố ơi bố,hôm nay suýt nữa thì chúng ta mất mẹ rồi..

    _Sao cơ? – ông bố thắc mắc

    _Hôm nay khi con đi học về thấy mẹ nằm trên giường,hai chân giơ lên trong không khí và la lên 'Jesus, I'm coming, Jesus I'm coming.' Nếu không có chú Terry nằm đè lên giữ mẹ lại thì chúng ta đã mất mẹ là cái chắc.


    -----------------------------

    Sự hy sinh cao cả

    Một cặp vợ chồng làm lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Sau khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp cùng nhau, người chồng hỏi: “Hãy nói thật xem, liệu đã có bao giờ em phản bội anh chưa”.
    - Vì anh đã hỏi nên em cũng xin thưa thật. Chuyện đó xảy ra 3 lần rồi.
    - Chúng diễn ra như thế nào?
    - Lần đầu tiên khi chúng ta mới cưới nhau được ít lâu. Anh bị đau tim cần phẫu thuật gấp mà chúng ta lại không có tiền. Vì thế em đã chấp nhận để ông bác sĩ mổ miễn phí cho anh.
    - Em thật cao cả. Thế còn lần thứ hai.
    - Anh có nhớ chút nữa anh đã không được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh không? Em đã phải tổ chức gặp gỡ riêng với ông tổng giám đốc đấy.
    - Anh thật là xấu hổ, lẽ ra đó phải là việc của anh. Còn lần thứ 3, chắc chắn thêm một lần nữa anh không thể đền đáp công lao của em phải không?
    - Anh đừng nói thế. Chúng ta là vợ chồng mà. Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ. Ba năm trước, em thấy anh mong muốn trở thành chủ tịch CLB chơi golf mà lại thiếu tới 51 phiếu…


  8. #6
    Tham gia
    01-01-2008
    Bài viết
    1,058
    Like
    5
    Thanked 15 Times in 11 Posts
    Quote Được gửi bởi caotrung View Post
    ... thiếu tới 51 phiếu…
    Vãi hàng ... hic, có "51" cỗ phiếu thôi à kakak

  9. Thành viên Like bài viết này:


  10. #7
    Tham gia
    06-08-2002
    Location
    bình dương
    Bài viết
    497
    Like
    0
    Thanked 52 Times in 18 Posts
    Tiếp tục nhỉ


    Con ai

    Hai vợ chồng nhà nọ (đã có ba người con) đọc báo và tìm thấy một thông tin hấp dẫn như sau: "Nếu cặp vợ chồng nào có từ bốn mặt con trở lên sẽ được cấp một căn hộ".
    Bà vợ hồ hởi nói với chồng: "Ngày trước, hồi đi bộ đội, nghe nói anh cũng đã có một "thằng" với cô X người địa phương, bây giờ anh đi đón nó về đây, nhà mình sẽ đủ tiêu chuẩn để nhận căn hộ đấy". Anh chồng nghe lời,vội vàng chuẩn bị đồ đạc, lên đường về nơi đóng quân năm xưa...
    ...Một tuần sau, ông chồng trở về. Mở cửa vào nhà, thấy bà vợ, ông ta nói ngay "Em ơi, anh đã về, thế các con chơi đâu rồi, gọi nó ra bố cho quà nào?".
    Bà vợ rầu rĩ trả lời: "Bố chúng nó đến đón đi hết rồi, họ cũng đọc báo như mình".
    ---------------

    Món Spaghetti giết người

    Một người đàn ông có bồ và cô có mang với anh ta. Không muốn vợ nghi ngờ nên anh đưa một món tiền lớn để cô đến vùng đất khác sinh nở. Trước khi lên đường, cô hỏi:

    - Nhưng em làm thế nào để báo tin cho anh biết là em đã sinh con.

    - Hãy gửi cho anh một tấm bưu thiếp và chỉ đề Spaghetti lên đó, anh khắc hiểu.

    Tám tháng sau, người đàn ông ngã lăn ra vì một cơn nhồi máu cơ tim. Bà vợ giải thích với bác sĩ cấp cứu rằng, vừa đưa mắt nhìn tấm bưu thiếp, ông ta đã khuỵu xuống, rồi bà đọc to cho bác sĩ nghe:

    - Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, hai có thịt viên và hai không có thịt viên.

  11. 5 thành viên Like bài viết này:


  12. #8
    Tham gia
    17-06-2008
    Bài viết
    1,079
    Like
    522
    Thanked 325 Times in 237 Posts
    Lâu thế ai mà chịu nổi
    Nhân dịp sang Thuỵ Sĩ xem Euro 2008, ba cổ động viên: Thái Lan, Inđônêsia và Việt Nam rủ nhau đi xem chiêm tinh về tương lai đội tuyển quốc gia nước mình. Nghe nói có nhà chiêm tinh đoán số trời chính xác như những chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ vậy.


    Đến nơi, cổ động viên người Thái Lan hỏi nhà chiêm tinh:

    - Xin ông cho biết bao giờ đội tuyển Thái Lan có thể lên ngôi vô địch thế giới?

    Nhà chiêm tinh ngồi trầm ngâm, bấm đốt ngón tay một lúc rồi phán:

    - Theo tính toán của tôi thì cứ đà cố gắng này thì khoảng 20 năm nữa!

    Người Inđônêsia hồi hộp:

    - Vậy sau bao nhiêu năm nữa thì In-đô lên ngôi vô địch thế giới?

    Nhà chiêm tinh đoán mãi không được, bèn làm lễ cầu xin Thái Thượng Lão Quân, sau khi làm lễ ông ta nói:

    - Thái Thượng Lão Quân phán rằng cũng phải chờ 50 năm nữa mới có cơ hội.

    Cổ động viên In-đô nọ rầu rĩ lầm bầm: "Lúc ấy mình đã chết rồi còn đâu". Anh chàng người Việt Nam rất háo hức, nhưng vốn tính khiêm tốn nên chỉ hỏi:

    - Ông có thể đoán giúp, bao giờ đội tuyển Việt Nam được vào vòng chung kết World Cup?

    - Năm 2014.

    - Trời ơi, sung sướng quá! - anh chàng Việt Nam nhảy cẫng lên, tay chân múa may như điên.

    - Từ từ đã - nhà chiêm tinh học nói - đó là tôi vừa nói đến kế hoạch. Còn sự thật thì còn phải hỏi... Hừm, Thái Thượng Lão Quân chắc cũng không đoán được, để tôi cầu xin Thượng Đế xem ngài nói thế nào.

    Sau ba giờ làm hết lễ nọ đến lễ kia, nhà chiêm tinh của xứ sở đồng hồ rầu rĩ:

    - Thượng Đế bảo ngài không biết có thể sống đến ngày Việt Nam vào vòng chung kết World Cup hay không nên không dám đoán!

    - ?!!

  13. 5 thành viên Like bài viết này:


  14. #9
    Tham gia
    29-11-2005
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    629
    Like
    0
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi lennel View Post
    Lâu thế ai mà chịu nổi
    Nhân dịp sang Thuỵ Sĩ xem Euro 2008, ba cổ động viên: Thái Lan, Inđônêsia và Việt Nam rủ nhau đi xem chiêm tinh về tương lai đội tuyển quốc gia nước mình. Nghe nói có nhà chiêm tinh đoán số trời chính xác như những chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ vậy.


    Đến nơi, cổ động viên người Thái Lan hỏi nhà chiêm tinh:

    - Xin ông cho biết bao giờ đội tuyển Thái Lan có thể lên ngôi vô địch thế giới?

    Nhà chiêm tinh ngồi trầm ngâm, bấm đốt ngón tay một lúc rồi phán:

    - Theo tính toán của tôi thì cứ đà cố gắng này thì khoảng 20 năm nữa!

    Người Inđônêsia hồi hộp:

    - Vậy sau bao nhiêu năm nữa thì In-đô lên ngôi vô địch thế giới?

    Nhà chiêm tinh đoán mãi không được, bèn làm lễ cầu xin Thái Thượng Lão Quân, sau khi làm lễ ông ta nói:

    - Thái Thượng Lão Quân phán rằng cũng phải chờ 50 năm nữa mới có cơ hội.

    Cổ động viên In-đô nọ rầu rĩ lầm bầm: "Lúc ấy mình đã chết rồi còn đâu". Anh chàng người Việt Nam rất háo hức, nhưng vốn tính khiêm tốn nên chỉ hỏi:

    - Ông có thể đoán giúp, bao giờ đội tuyển Việt Nam được vào vòng chung kết World Cup?

    - Năm 2014.

    - Trời ơi, sung sướng quá! - anh chàng Việt Nam nhảy cẫng lên, tay chân múa may như điên.

    - Từ từ đã - nhà chiêm tinh học nói - đó là tôi vừa nói đến kế hoạch. Còn sự thật thì còn phải hỏi... Hừm, Thái Thượng Lão Quân chắc cũng không đoán được, để tôi cầu xin Thượng Đế xem ngài nói thế nào.

    Sau ba giờ làm hết lễ nọ đến lễ kia, nhà chiêm tinh của xứ sở đồng hồ rầu rĩ:

    - Thượng Đế bảo ngài không biết có thể sống đến ngày Việt Nam vào vòng chung kết World Cup hay không nên không dám đoán!

    - ?!!
    Bác này dám nói xấu đội tuyển bóng đá nước nhà nhé

  15. #10
    Tham gia
    10-05-2008
    Bài viết
    1,796
    Like
    45
    Thanked 36 Times in 18 Posts
    Hai đứa trẻ trong trò chuyện với nhau. Một đứa nói:
    - Tớ biết họ đẻ ra trẻ con như thế nào rồi.
    Đứa kia bĩu môi:
    - Tưởng gì! Tớ còn biết làm thế nào để không đẻ nữa kìa!

    Sau khi giảng về hôn nhân, nhà tâm lý xã hội hỏi một cô sinh viên: - Khi nào nên tiến tới hôn nhân? - Dạ, khi phát hiện mình có thai ạ!

    Hai cô gái tóc vàng đang đi dạo thì nhìn thấy hộp trang điểm cá nhân rớt dưới đường. Một cô vội nhặt lên, mở ra, nhìn vào chiếc gương trang điểm nhỏ, rồi nói với cô kia:
    - Ê, tao thấy con nhỏ này quen quen!
    - Đâu, để tao coi. Nhìn vô gương được vài giây, cô bạn giận giữ nói:
    - Quen quen cái con khỉ. Đó là tao chứ còn ai nữa.

    Một bệnh nhân đi khám bác sĩ: - Hôm qua tôi ăn đồ hộp lần đầu tiên, rồi cảm thấy nằng nặng khó chịu trong bụng thế nào ấy. - Chắc là đồ quá đát. Thế ông mở ra có mùi thiu không? - Chẳng nhẽ tôi phải mở nó ra nữa à?!

    Một cô gái hỏi bạn:
    - Ở cơ quan, sếp đối xử với cậu như thế nào?
    - Sếp cưng tớ như trứng mỏng.
    - Nghĩa là…
    - Thỉnh thoảng sếp “luộc” và bóc vỏ ra dùng.

    Một anh lính xin về phép 2 ngày, lấy lý do sắp được làm bố. Khi quay về đơn vị, sĩ quan chỉ huy hỏi:
    - Vợ anh sinh con trai hay gái?
    - Tôi cũng chưa biết! Phải đợi 9 tháng 10 ngày nữa cơ

    - Lúc tôi uống thì mọi người cũng được uống! - Một người hô lớn trong quán rượu. Ông ấy nốc cạn ly uých-ky rồi lại gào lên:
    - Cho tôi thêm cốc nữa, cho mọi người thêm cốc nữa!
    Thế là mọi người phấn khởi quây quanh ông ta. Người đó uống cạn xong ly thứ hai rồi thò tay vào túi rút ra hai đô la đặt lên quầy hét vang:
    - Lúc tôi trả tiền thì mọi người cũng phải trả tiền!


Trang 1 / 26 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •