Trang 5 / 26 FirstFirst ... 234567810 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 260
  1. #41
    Tham gia
    26-02-2008
    Bài viết
    4
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    BỘ RÂU ĐƯỢC BẢO HIỂM
    ----------
    Ở V.N không có loại Bảo hiểm nầy , chắc ở Mỹ thì có
    Ông Smith có bộ râu rất đẹp .Mổi sáng điều dành cho nó hơn 1 tiếng đồng hồ để chăm sóc .Ông luôn tự hào và thích thú với bộ râu của mình .
    Vì quá mê và sợ bị hư hỏng bộ râu . Ông đã mua bảo hiểm bộ râu ...

    Tai nạn giao thông đến ngay bộ râu ông SMith : ông té, mặt cà xuống mặt đường , cạo mất rồi bộ râu của ông .Vậy là bảo hiểm phải bồi thường .
    Cũng may , lúc ấy cũng có một vụ tự tử ,nạn nhân là một cô gái vừa mới chết .Các bác sỉ đã hết sức cẩn thận phẩu thuật để đẹp lòng khách hàng .
    Ca phẩu thuật quá thành công ,chỉ hơn một tháng mà đâu lại vào đấy .
    Những người có trách nhiệm với bộ râu của ông Smith luôn thăm hỏi ;
    -Thưa ngài , với bộ râu mới nầy ngài thấy thế nào ạ !
    Ngài Smith :
    -Cám ơn !Cám ơn !.Tôi rất vui . Trước đây bộ râu của tôi màu đen , nay màu vàng , nhưng không sao ! Nó vẩn đẹp . Tuy nhiên ,tôi để ý hổm rày ,khi tôi nói chuyện hoặc có thanh niên đep trai đến gần tôi thì râu tôi nó giật liên tục ..??? >Lạ lắm .
    Râu ông này chắc xoăn lắm nhỉ.

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #42
    Tham gia
    01-08-2008
    Location
    *_*
    Bài viết
    675
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Người góa phụ trẻ nằm mơ thấy được nói chuyện với hồn của chồng mình:
    - Anh ơi! Anh sống ở bên đó có hạnh phúc hơn hồi sống với em không?
    - Ơn trời! Tình hình ở đây khá hơn rất nhiều - Hồn của người chồng trả lời.
    - Tuyệt quá! Vậy bây giờ anh đang ở đâu?
    - Ở địa ngục!

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua 1 nghĩa địa. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa địa vang ra. Anh ta hoảng hốt, tưởng là có ma, nhìn vào nghĩa địa anh ta mới thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ.
    Anh bảo: - “Lạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ!!
    Ông đang làm gì ở đây vậy?”
    Ông già trả lời:- “Khỉ thật, đứa nào khắc sai tên tao…”
    Được sửa bởi BossFTP lúc 13:01 ngày 18-12-2008 Reason: Bổ sung bài viết

  4. #43
    Tham gia
    04-09-2008
    Bài viết
    6
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    hay lắm.phát huy bác nhé.

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Quote Được gửi bởi nguyễn văn quang View Post
    Q và T là hai thằng bạn thân vơi nhau.
    Một hôm trên đường đi học về T hỏi Q mày thấy cái Hồng người Hơmông ở lớp mình thế nào, nghĩ một lát rồi Q trả lời tao thấy nó cũng được đấy.
    T : thật à, nói thật tao thấy nó hay ho ra phết.
    Q : cái gì hay ho à?

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Q và T là hai thằng bạn thân vơi nhau.
    Một hôm trên đường đi học về T hỏi Q mày thấy cái Hồng người Hơmông ở lớp mình thế nào, nghĩ một lát rồi Q trả lời tao thấy nó cũng được đấy.
    T : thật à, nói thật tao thấy nó hay ho ra phết.
    Q : cái gì hay ho à? Thế thì nguy rồi...
    T : ngạc nhiên sao lại thế mày chẳng bảo nó cũng được là gì.
    Q : tao nghi ngờ nó hay ho như thế thì chắc là ho gió hay ho gà, eo ơi nguy hiểm lắm mày ôi.
    T : te xỉu....
    ông này chắc thần kinh có vấn đề.chuyện thế mà cũng dám mang lên diễn đàn kể.
    Được sửa bởi dailien lúc 20:55 ngày 17-03-2009 Reason: Bổ sung bài viết

  5. #44
    Tham gia
    11-05-2009
    Bài viết
    10
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Tâm sự của anh chủ hàng net

    Tâm sự của anh chủ hàng net

    Khách hàng của những tiệm net hiện nay 98% đều là thiên tài, bật máy ko biết, bật trình gõ tiếng Việt ko biết, vào game ko biết thoát ra, server bảo trì hô máy có vấn đề. Bố mày rất muốn một tay bóp chết chúng mày, bóp chết rồi vò thành một đống, rồi quăng vào dầu sôi chiên, sau đó dùng chân đạp cho nhuyễn ra.

    Chat voice ko biết bật mic, hô headphone hư rồi.

    Xem phim thì chê không có lồng tiếng Việt.
    Hỏi tui “Có phim heo không?”, tui nói không, nó chê phim không được đầy đủ.
    Y!M đăng nhập ko đc hô máy lởm! Chạy qua xem hóa ra đăng nhập pass ko đúng, con mắm đó còn hỏi tui pass bao nhiêu.

    Có con mắm kia còn lợi hại hơn, tiếp nhận webcam của một người chat lạ nào đó, gọi tui qua, hỏi người trong webcam là ai!! Bố mày có bản lĩnh đó à??

    Bắn CS người khác quăng bom khói, anh chàng hứng nguyên trái, hét to: máy bị đơ rồi.

    Hôm trước có con mắm hỏi tui chat Y!M làm sao đánh chữ có dấu, tui hỏi: “Em ko biết đánh chữ à?” Em ấy bảo: “Biết”.Tui nói: “Vậy em cứ thế mà đánh” (đồng thời giúp nó bật Unikey lên), một lúc sau lại gọi tui, nói: “Anh quản lý, sao đánh chữ ko được?”. Tôi hỏi “Em đánh chữ gì ko được?”, nó bảo “anh đánh giùm chữ Chào Bạn”, tui giúp nó đánh xong. Sau đó mấy bác biết nó nói gì ko ?? “Đừng đi, ngồi đây giúp em đánh chữ”. $^#%^@ tướng mạo thì y chang con khủng long.

    Hôm nay có anh chàng hỏi tui, “Quản lý! sao ở đây tôi ko có vcoin nhỉ? giúp tôi down một ít về”… $%*&%$ *** u, cái đó mà có thể down về thì bố mày cần gì đi làm nữa...

    - Cúp điện bố mày với vựo con đang ăn cơm ngon lành, 1 lũ nhóc chóc đi học buổi chiều chạy vào, anh ơi! em chơi điện tữ $%^%&*^%, bố cắm vào ..ít cho máy chạy cho chúng mày chơi ah? ngoài cửa tao đã treo bản cúp diện.

    - 2 thằng đi 2 đôi dép bánh mì, gần giống nhau, lúc ra 2 thằng giành nhau đôi mới hơn xí, cãi ko lại lại gọi anh ra "anh ơi, đối dép này của em, ko, dép đó mới là của em." &%^$^#^% bố tụi mày đi chân ko về đi, tao rảnh đi làm bao công cho tụi mày hả?

    - 2 thằng dân tộc vào quán chát, nó bảo mình mở chat cho nó, mình hỏi có nick chưa, nó nói có thế là cứ để nó đánh, ngồi đầu thấy dưới nó cứ hí hoáy loay hoay, ko biết vì sao, chút nó gọi " anh ơi", xuống mới thấy Nick thì nó ghi họ và tên nó, pass thì nó nói nó ghi ngày tháng năm sinh nó?%^$#&^%$*^%, bốmày, đây là quán nét chứ có phải đồn công an đâu mà mày khai hvt?#%@%$#

    mấy cái vụ kiểu chủ topic bt mà. hồi mấy năm trc ngồi trông hàng cũng dính mấy vụ ấy. nào là máy khách chạy đi mua thuốc mà cứ có thằng đòi ngồi vào nói kiểu j cũng ko nghe còn chửi mình là coi thừơng khách rồi $%^& các kiểu. rồi thì có ông đi vào ngồi bắn CS cầm chuột = 2 tay rồi hỏi cách nhảy với cả cách đi. nhưng tởn nhất vẫn là vụ có bố chơi AU nhảy nhót tít mù rồi đập rầm 1 cái văng cả phím cách và buông 1 câu. ĐM trượt "phi-lít" nản


    Có nhiều đứa ko đc tự tin nhan sắc hỏi: "anh ơi em thu WC của chọ đằng kia đc ko anh?"
    Đứa thì đeo headphone máy kế bên mà hỏi: "Nhạc j nghe tiếng súng ko vậy anh, em nhớ bài này đâu phải vầy?" (thằng kế bên bắn CF).

    Bựa nhất là có 1 chị mặt cũng sáng láng mà vào xem ***, cả hàng net cười vật vã mà ko thấy nhục, mình pm tế nhị: "chị ơi đừng xem phim, lag lắm, ng khác ko chơi game đc" mà vẫn trơ trơ, tắt ứng dụng 5 lần mở lại đúng 5 lần, cuối cùng ức chế (ko ngờ người ức chế lại là mình) tắt luôn máy, chị chàng ngồi luôn 10' mới mò ra tính tiền... hết ý


    quán online thì chủ quán còn ko thích mình up , sợ virus .
    DM , cả quán game offline dưới quê tôi còn éo cho động vào cái gì , máy thì lởm , CS bị chỉnh nút mua là enter , mình vào chỉnh lại thành del thì bị chửi , bảo mày ko chơi thì thôi , người ta chơi đc sao mày ko chơi đc , ức value mà phải kiềm chế ( hóa lệnh còn bị dòm , éo cho hóa ). tức ra chơi đua xe thì nút tiến bị đổi , mình vào chỉnh lại bị dòm . Lúc đua đc rồi nhìn mặt thằng chủ căng thẳng vkl


    Mình vẫn buồn cười cái hồi Mu Hà Nội mới ra có quán game ở chợ Ngọc Hà hồi đó là quán game offline , mình vẫn thường ra đó đánh đế chế với mấy anh và mấy đứa bạn , sau khi có Mu Hà Nội , quán đó treo cái biển to tướng : "Ngày mai có Mu Hà Nội " . Hôm sau mình ra , thấy cả quán đang tíu tít hỏi nhau : " Ơ sao ko chơi được nhỉ / Thử bỏ đóng băng ổ cứng xem / Sao toàn ngắt kết nối với máy chủ nhỉ / Anh Tùng xem lại máy chủ xem có bị gì ko / bla bla bla ... " Ông Tùng chủ quán : " Có bị gì đâu , vẫn vào được mấy game khác đều đều mà , hôm qua anh vừa kiếm tra máy xong , làm gì có virus , hay nhìn xem có đứt cái dây nối mạng Lan ko " Mình đang chả hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng bạn nhìn liếc qua cái máy chủ hàng , thốt câu rõ to : " Làm *** có mạng mà kết với chả nối "

    lúc mở phòng net thằng bạn khuyên đừng cho ai vào toilet nhà (tại mở ở nhà), tui ko nghe,kết quả đây:
    *diana,whisper..."có nhuộm màu" 1 ngày xuất hiện cở 6,7 cái
    *Cửa phòng vệ sinh phải thay 3 lần vì ko chịu nổi vô ảnh cước của bọn nam sinh.
    *Về chửi thề thì: lớp 9< lớp 8 < lớp 7 và ko phân biệt nam nữ luôn, vậy là hiểu trường giang sóng sau xô sóng trước rồi.
    *Vào chơi canh lúc phòng net full máy, gửi xe vào đứng 1 lát rồi chuồn trước khi có máy, chiều đi học xong ra lấy xe: tiết kiệm 2000
    Tui làm ở gần trường học, ngày thường rất đắt, hè và thi học kỳ thì ngồi ngáp rùi.nhưng tuyệt đối: ko đánh khách, chửi khách cho dù là học sinh đi nữa, vì khách hàng nuôi mình mà, phải chịu thôi, trừ khi gặp ăn cắp thì đấm ...

  6. #45
    Tham gia
    04-05-2009
    Bài viết
    125
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi Giang[NM]Giang View Post
    Tâm sự của anh chủ hàng net

    Khách hàng của những tiệm net hiện nay 98% đều là thiên tài, bật máy ko biết, bật trình gõ tiếng Việt ko biết, vào game ko biết thoát ra, server bảo trì hô máy có vấn đề. Bố mày rất muốn một tay bóp chết chúng mày, bóp chết rồi vò thành một đống, rồi quăng vào dầu sôi chiên, sau đó dùng chân đạp cho nhuyễn ra.

    Chat voice ko biết bật mic, hô headphone hư rồi.

    Xem phim thì chê không có lồng tiếng Việt.
    Hỏi tui “Có phim heo không?”, tui nói không, nó chê phim không được đầy đủ.
    Y!M đăng nhập ko đc hô máy lởm! Chạy qua xem hóa ra đăng nhập pass ko đúng, con mắm đó còn hỏi tui pass bao nhiêu.

    Có con mắm kia còn lợi hại hơn, tiếp nhận webcam của một người chat lạ nào đó, gọi tui qua, hỏi người trong webcam là ai!! Bố mày có bản lĩnh đó à??

    Bắn CS người khác quăng bom khói, anh chàng hứng nguyên trái, hét to: máy bị đơ rồi.

    Hôm trước có con mắm hỏi tui chat Y!M làm sao đánh chữ có dấu, tui hỏi: “Em ko biết đánh chữ à?” Em ấy bảo: “Biết”.Tui nói: “Vậy em cứ thế mà đánh” (đồng thời giúp nó bật Unikey lên), một lúc sau lại gọi tui, nói: “Anh quản lý, sao đánh chữ ko được?”. Tôi hỏi “Em đánh chữ gì ko được?”, nó bảo “anh đánh giùm chữ Chào Bạn”, tui giúp nó đánh xong. Sau đó mấy bác biết nó nói gì ko ?? “Đừng đi, ngồi đây giúp em đánh chữ”. $^#%^@ tướng mạo thì y chang con khủng long.

    Hôm nay có anh chàng hỏi tui, “Quản lý! sao ở đây tôi ko có vcoin nhỉ? giúp tôi down một ít về”… $%*&%$ *** u, cái đó mà có thể down về thì bố mày cần gì đi làm nữa...

    - Cúp điện bố mày với vựo con đang ăn cơm ngon lành, 1 lũ nhóc chóc đi học buổi chiều chạy vào, anh ơi! em chơi điện tữ $%^%&*^%, bố cắm vào ..ít cho máy chạy cho chúng mày chơi ah? ngoài cửa tao đã treo bản cúp diện.

    - 2 thằng đi 2 đôi dép bánh mì, gần giống nhau, lúc ra 2 thằng giành nhau đôi mới hơn xí, cãi ko lại lại gọi anh ra "anh ơi, đối dép này của em, ko, dép đó mới là của em." &%^$^#^% bố tụi mày đi chân ko về đi, tao rảnh đi làm bao công cho tụi mày hả?

    - 2 thằng dân tộc vào quán chát, nó bảo mình mở chat cho nó, mình hỏi có nick chưa, nó nói có thế là cứ để nó đánh, ngồi đầu thấy dưới nó cứ hí hoáy loay hoay, ko biết vì sao, chút nó gọi " anh ơi", xuống mới thấy Nick thì nó ghi họ và tên nó, pass thì nó nói nó ghi ngày tháng năm sinh nó?%^$#&^%$*^%, bốmày, đây là quán nét chứ có phải đồn công an đâu mà mày khai hvt?#%@%$#

    mấy cái vụ kiểu chủ topic bt mà. hồi mấy năm trc ngồi trông hàng cũng dính mấy vụ ấy. nào là máy khách chạy đi mua thuốc mà cứ có thằng đòi ngồi vào nói kiểu j cũng ko nghe còn chửi mình là coi thừơng khách rồi $%^& các kiểu. rồi thì có ông đi vào ngồi bắn CS cầm chuột = 2 tay rồi hỏi cách nhảy với cả cách đi. nhưng tởn nhất vẫn là vụ có bố chơi AU nhảy nhót tít mù rồi đập rầm 1 cái văng cả phím cách và buông 1 câu. ĐM trượt "phi-lít" nản


    Có nhiều đứa ko đc tự tin nhan sắc hỏi: "anh ơi em thu WC của chọ đằng kia đc ko anh?"
    Đứa thì đeo headphone máy kế bên mà hỏi: "Nhạc j nghe tiếng súng ko vậy anh, em nhớ bài này đâu phải vầy?" (thằng kế bên bắn CF).

    Bựa nhất là có 1 chị mặt cũng sáng láng mà vào xem ***, cả hàng net cười vật vã mà ko thấy nhục, mình pm tế nhị: "chị ơi đừng xem phim, lag lắm, ng khác ko chơi game đc" mà vẫn trơ trơ, tắt ứng dụng 5 lần mở lại đúng 5 lần, cuối cùng ức chế (ko ngờ người ức chế lại là mình) tắt luôn máy, chị chàng ngồi luôn 10' mới mò ra tính tiền... hết ý


    quán online thì chủ quán còn ko thích mình up , sợ virus .
    DM , cả quán game offline dưới quê tôi còn éo cho động vào cái gì , máy thì lởm , CS bị chỉnh nút mua là enter , mình vào chỉnh lại thành del thì bị chửi , bảo mày ko chơi thì thôi , người ta chơi đc sao mày ko chơi đc , ức value mà phải kiềm chế ( hóa lệnh còn bị dòm , éo cho hóa ). tức ra chơi đua xe thì nút tiến bị đổi , mình vào chỉnh lại bị dòm . Lúc đua đc rồi nhìn mặt thằng chủ căng thẳng vkl


    Mình vẫn buồn cười cái hồi Mu Hà Nội mới ra có quán game ở chợ Ngọc Hà hồi đó là quán game offline , mình vẫn thường ra đó đánh đế chế với mấy anh và mấy đứa bạn , sau khi có Mu Hà Nội , quán đó treo cái biển to tướng : "Ngày mai có Mu Hà Nội " . Hôm sau mình ra , thấy cả quán đang tíu tít hỏi nhau : " Ơ sao ko chơi được nhỉ / Thử bỏ đóng băng ổ cứng xem / Sao toàn ngắt kết nối với máy chủ nhỉ / Anh Tùng xem lại máy chủ xem có bị gì ko / bla bla bla ... " Ông Tùng chủ quán : " Có bị gì đâu , vẫn vào được mấy game khác đều đều mà , hôm qua anh vừa kiếm tra máy xong , làm gì có virus , hay nhìn xem có đứt cái dây nối mạng Lan ko " Mình đang chả hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng bạn nhìn liếc qua cái máy chủ hàng , thốt câu rõ to : " Làm *** có mạng mà kết với chả nối "

    lúc mở phòng net thằng bạn khuyên đừng cho ai vào toilet nhà (tại mở ở nhà), tui ko nghe,kết quả đây:
    *diana,whisper..."có nhuộm màu" 1 ngày xuất hiện cở 6,7 cái
    *Cửa phòng vệ sinh phải thay 3 lần vì ko chịu nổi vô ảnh cước của bọn nam sinh.
    *Về chửi thề thì: lớp 9< lớp 8 < lớp 7 và ko phân biệt nam nữ luôn, vậy là hiểu trường giang sóng sau xô sóng trước rồi.
    *Vào chơi canh lúc phòng net full máy, gửi xe vào đứng 1 lát rồi chuồn trước khi có máy, chiều đi học xong ra lấy xe: tiết kiệm 2000
    Tui làm ở gần trường học, ngày thường rất đắt, hè và thi học kỳ thì ngồi ngáp rùi.nhưng tuyệt đối: ko đánh khách, chửi khách cho dù là học sinh đi nữa, vì khách hàng nuôi mình mà, phải chịu thôi, trừ khi gặp ăn cắp thì đấm ...
    Bài này quả là xuất sắc

  7. #46
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Đầy đủ kinh nghiệm trong nghề!Thấy dể mà... không phải thế!
    Khó quá, không thèm ký

  8. #47
    Tham gia
    27-09-2008
    Location
    http://www.encysoft.com
    Bài viết
    1,350
    Like
    11
    Thanked 14 Times in 12 Posts

    Đáng treo giò

    Vợ hỏi chồng:

    - Anh thích cầu thủ nào nhất trong đội tuyển Anh?
    - Michael Owen!
    - Ui trời... thật đúng là vợ chồng mình ý hợp tâm đầu vì em cũng rất mê anh chàng trẻ tuổi tài cao này!
    - Em mê anh ta hồi nào vậy?
    - Mới tối hôm qua thôi, sau khi xem xong trận Anh gặp Argentina, lúc đi ngủ em mơ thấy anh chàng nhỏ bé ấy cười rất đẹp, đôi mắt anh ấy mê hồn, bước đi nhẹ nhàng khác hẳn với khi dẫn bóng đột phá vào khung thành đối phương. Em còn mơ thấy anh ta vuốt mái tóc của em... rồi anh ấy lại....
    - Im ngay. Cái thằng Owen này đáng bị treo giò vĩnh viễn!

    ------------------------------

    Kết quả chuyến đi câu

    Trong bữa cơm tối, vợ bảo chồng:
    * Anh có nhớ cách đây 6 tháng anh xin nghỉ 2 tuần để đi câu cá Hồi không?
    * Nhớ chứ !
    * Vậy thì sáng nay một trong số những con cá Hồi anh câu được gọi điện thoại cho em báo tin rằng anh sắp làm bố rồi!!


    -----------------------

    Anh chồng về đến nhà thì thấy cô vợ đang tiếp một vị khách lạ trong phòng, hai người tỏ ra “thân mật” quá mức cần thiết. Cô vợ nhìn thấy chồng về, nhanh nhảu: “Đây là George bạn mới của em, còn đây là Sting chồng của em. Hai anh làm quen với nhau đi, em đi gọi xe cứu thương”.


    St.

  9. #48
    Tham gia
    07-06-2009
    Bài viết
    13
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    HA Ha Ha Ha Cười Đau Bụng lun

  10. #49
    Tham gia
    07-01-2009
    Bài viết
    20
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trời đã khuya, trên xa lộ vắng có một cô gái trẻ đẹp với mái tóc xõa dài đang vẫy gọi taxi, đặc biệt là trên người cô ta không còn một mảnh vải che thân. Sau khi lên taxi và đã đi được một đoạn đường dài, cô ta cảm thấy bực mình vì gã tài xế cứ nhìn cô qua kính chiếu hậu mãi mà không chịu nhìn đường lái xe. Cô gái hỏi với vẻ bực bội: - Bộ từ nhỏ đến lớn anh chưa thấy phụ nữ khỏa thân hay sao mà anh nhìn tôi dữ vậy? Gã tài xế bối rối trả lời: - À, cái đó thì tôi đã thấy nhiều, nhưng tôi đang tự hỏi là không biết cô cất tiền ở đâu để trả cho tôi?
    —————————————–
    Một tên cướp trên máy bay, hắn hét to:”Tất cả phụ nữ trên máy bay phải bỏ hết tất cả trang sức vào túi này nếu không sẽ bị hãm hiếp. Tất cả mọi người sợ hãi,nhanh chóng tháo hết đồ trang sức của mình nộp cho tên cướp, duy chỉ có một bà già nhất quyết không chịu, tay vẫn còn đeo đầy nhẫn. Tên cướp nổi giận bước tới quát:”Sao bà không bỏ hết trang sức vào túi”. Bà già nở nụ cười nham hiểm:”Hí hí! đồ quỷ sứ ! nói thì phải giữ lời đấy nhé” = Cẩn thận với người già ^.^

  11. #50
    Tham gia
    03-08-2009
    Bài viết
    1
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    ha ha ha, giảm được bây nhiêu là căng thẳng, nếp nhăn trên đầu củng bớt đi, cuộc sông tươi vui đơi hạnh phúc,sang khoai đơi ta bởi có cười...^^ Thơ ngôc thôi, mơi tập làm thê nên chưa nuột , xin có cao nhân chỉ giao dùm....Thanks../

Trang 5 / 26 FirstFirst ... 234567810 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •