Trang 2 / 3 FirstFirst 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 28
  1. #11
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi AnhTuanKB View Post
    Dở là vì tui tóm lược đại khái, bạn muốn hay thì ra nhà sách mà đọc.
    Còn yêu râu xanh không có nghĩa là cứ phải bắt nguồn từ yêu tinh quỷ quái. Còn cha này thì đúng là muder, ở phương tây thì yêu tinh là những con vật nhỏ đáng yêu và vô hại, qua bên VN mình thì gọi là yêu vậy thui.
    Hôm qua tui nghe Xoan nói với cu em:

    "Đồ qủy yêu nè!"

    Rồi nguýt một cái. Là sao ta ??

  2. #12
    Tham gia
    14-12-2006
    Bài viết
    214
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Cái này tớ moi được trên in tờ nét :
    Yêu râu xanh, trong tiếng Anh là Bluebeard, là nhân vật trong một truyện cổ tích nổi tiếng cùng tên được xuất bản lần đầu năm 1697 của tác giả người Pháp Charles Perrault, truyện viết về một nhà quý tộc hung bạo và người vợ quá tò mò của ông ta.
    Râu Xanh là một nhà quý tộc giàu có nhưng lại bị người khác e ngại bởi ông ta có một bộ râu xanh xấu xí khủng khiếp. Râu Xanh đã cưới vợ 3 lần nhưng không ai biết những gì đã xảy ra với những người vợ này, do đó các cô gái trong vùng đều tránh né ông ta. Khi Râu Xanh đến thăm gia đình một người hàng xóm và hỏi cưới một trong hai cô con gái, các cô đều hoảng sợ và tìm cách thoái thác. Nhưng rốt cuộc thì ông ta cũng thuyết phục được cô út cưới mình. Sau lễ cưới cô út chuyển đến sống với Râu Xanh trong lâu đài của ông ta.
    Một thời gian rất ngắn sau đó Râu Xanh nói rằng mình phải đi xa một thời gian. Trước khi đi ông ta trao lại tất cả những chiếc chìa khóa của lâu đài cho người vợ mới, bao gồm cả chìa khóa của một căn phòng nhỏ mà ông ta cấm cô bước vào. Gần như ngay sau khi chồng đi khỏi lâu đài, sự tò mò muốn được nhìn thấy những thứ trong căn phòng cấm đã thách thức sự kiềm chế của người vợ. Cuối cùng người chị của cô khi đến thăm em đã thuyết phục cô thỏa mãn sự tò mò bằng cách mở cánh cửa căn phòng.
    Tuy nhiên người vợ ngay lập tức phát hiện ra bí mật khủng khiếp của căn phòng: Sàn của nó nồng nặc mùi máu còn tử thi của những người vợ cũ của chồng cô thì bị treo trên các bức tường. Hoảng sợ, cô khóa cánh cửa lại, nhưng máu dính trên chiếc chìa khóa thì không hiểu sao không thể rửa sạch được. Râu Xanh bất ngờ trở về và ngay lập tức biết những gì vợ mình đã làm. Trong cơn giận dữ mù quáng ông ta dọa chặt đầu cô ngay tại chỗ. Người vợ liền tự khóa mình trên ngọn tháp cao nhất của lâu đài cùng với người chị gái của cô. Họ chỉ còn biết chờ 2 người anh trai đến cứu trong khi Râu Xanh, tay cầm kiếm, đang cố phá tung cánh cửa. Vào giây phút cuối cùng, khi Râu Xanh sắp tung ra đòn kết liễu thì những người anh trai xông vào lâu đài và giết chết ông ta trước khi ông ta kịp chạy trốn.
    Còn độ chính xác thì các Bác tự kiểm chứng

    [=========> Bổ sung bài viết <=========]

    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Hôm qua tui nghe Xoan nói với cu em:

    "Đồ qủy yêu nè!"

    Rồi nguýt một cái. Là sao ta ??
    Chẳng nhẽ Cu em giỏi vậy sao ???
    Được sửa bởi Beach_Long lúc 13:49 ngày 19-05-2008 Reason: Bổ sung bài viết

  3. #13
    Tham gia
    19-05-2008
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    hãy viết những gì thật vào nhé

  4. #14
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi Beach_Long View Post

    Chẳng nhẽ Cu em giỏi vậy sao ???
    thiệt đó. Có hình nè


  5. #15
    Tham gia
    04-05-2006
    Location
    HCM
    Bài viết
    3,365
    Like
    0
    Thanked 12 Times in 7 Posts
    Hình minh họa của bác Dly rất sống động )

  6. #16
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    1,848
    Like
    289
    Thanked 104 Times in 77 Posts
    Quote Được gửi bởi ducky View Post
    Nhân tiện hỏi luôn con Dê nó có tội gì đâu mà lại bị gán thành tính từ dành cho mấy tên hay tán tỉnh gái. Cả hươu, vượn trên rừng đến cá chép dưới nước nữa chứ.
    Vì khả năng ấy ấy của Dê rất dai và lỳ lợm. Như diễn đàn ta có nick Dê Lỳ đó, 60 rồi mà có như còn thanh xuân .

    Giờ em đố các bác: tại sao người ta nói đường con, đường cái mà ko có đường thằng đường đực?

  7. #17
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Quote Được gửi bởi Dennis Bergkamp View Post
    Vì khả năng ấy ấy của Dê rất dai và lỳ lợm. Như diễn đàn ta có nick Dê Lỳ đó, 60 rồi mà có như còn thanh xuân .
    Trời !! DLY còn trẻ thế mà thiên hạ lại tưởng là đã già khọm 60. Đó củng là tại cái khả năng ấy ấy đấy mà thê thảm như vậy.
    DLY ơi!! Phải giử gìn sức khỏe đi.

  8. #18
    Tham gia
    27-11-2002
    Location
    HCMC
    Bài viết
    1,593
    Like
    58
    Thanked 39 Times in 32 Posts
    Thực ra yêu râu xanh này không đáng lo ngại bằng heo tai xanh lắm đâu.

  9. #19
    Tham gia
    19-10-2006
    Location
    JavaScriptB@nk.com - Vô địch JavaScript Việt Nam 4 năm liền | 2.000+ JavaScripts
    Bài viết
    1,912
    Like
    0
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Trời !! DLY còn trẻ thế mà thiên hạ lại tưởng là đã già khọm 60. Đó củng là tại cái khả năng ấy ấy đấy mà thê thảm như vậy.
    DLY ơi!! Phải giử gìn sức khỏe đi.
    pác Dê phải giảm tần suất ngay; kẻo đi theo vết của ông vua nào đóa; bị liệt hai chi lun là chết

  10. #20
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Vữn còn một chi




Trang 2 / 3 FirstFirst 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •