Xoan, cái tên bình dị ấy mỗi khi vang lên lại cho ta một cảm giác thật êm ái, dễ chịu. Những ai đã từng gặp Xoan, những ai chưa từng gặp Xoan dù chỉ nghe mọi người bàn tán, nói về Xoan đều đem lòng nhung nhớ và tưởng tượng đủ thứ, ròi mơ mộng, rồi ao ước, ấy là những người chưa vợ còn những người có vợ thì thở dài thốt lên đầy nuối tiếc "Giá như ...", những ngừoi bị vợ bỏ dù con tim đã tạn nưt và chai sạn với cái giống cái bạc tình ấy, lại một lần nữa giống như con thiêu thân lao vào cái mớ tơ lòng thòng mà mình tự giăng cho chính mình khi một lần trong đời gặp Xoan.
Xoan đẹp? Xoan xinh như mộng? Xoan có thân hình khiêu gợi? Xoan trẻ trung duyên dáng?
Nếu mà như thế chưa chắc đã mấy ai tơ tưởng đến nàng. Trái lại, Xoan không đẹp nhưng ẩn bên trong cái dung nhan thường thường ấy biết đâu tiềm ẩn một vẻ đẹp tâm hồn? Không ai biết nhưng ai ai cũng nghi nghi cô nàng chắc phải có một nét đẹp tiềm ẩn vì thượng đế nào có trớ trêu nặn nên một cô gái xấu từ trong ra ngoài, vô lý lắm!
Xoan xinh xắn, dễ thương như hình hài mi nhon của những cô người mẫu chân dài? Không trái lại, nếu phải đem cân thì ba cô người mẫu chưa chắc sánh bằng nàng. Thế tại sao nhiều người lại đem lòng quyến luyến nàng? Vì rằng họ tin rằng không bao giờ thượng đế lại tạo ra một người khiếm khuyết về hình thức như thế lại khiếm khuyết cả nội dung bên trong. Đó là điều cực kỳ vô lý. Họ tin rằng chắc chắn tiềm ẩn bên trong cái hình thức khó coi ấy, ắt hẳn cái nội tâm của nàng phải thật sâu sắc. Không ai biết điều đó, nhưng họ luôn tin như thế. Thật khủng khiếp khi ta sống mà lại không có niềm tin! Mất niềm tin là mất tất cả.
Xoan còn rất trẻ chăng? Giá mà như thế nhỉ? Trái lại nàng đã qua cái tuổi ô mai lâu lắm rồi, không ai có thể đếm được nó lâu đến cở nào nhưng mọi người đều biết rằng nó đã lâu lâu lắm. Thế tại sao mọi người lại quá kỳ vọng vào nàng khi mà nàng chắc chắn không thể sinh cho họ những đứa con thông minh ở cái tuổi mà ... nhưng thôi tục ngữ Phương Tây có câu "Đừng bao giờ đề cập đến tuổi phụ nữ". Vì rằng, họ đều tin rằng một người lớn tuổi ắt hẳn có nhiều kinh nghiệm hơn bọn choai choai loắt choắc bây giờ. Niềm tin lại thắng.
Có thể nói, một điều chắc chắn rằng mọi người đều yêu nàng, tôn sùng nàng, ngưỡng mộ nàng và đều ao ước "Giá như ...." với tất cả niềm tin mà đến những người chăn chiên phải ganh tị về niềm tin ấy mà họ dành cho nàng.
Nàng là niềm tin của Làng Mùi.
Bookmarks