Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 13
  1. #1
    Tham gia
    21-03-2008
    Bài viết
    8
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Tệ thật ! Nạn câu...điện thoại !?

    Đêm khuya, chuông điện thoại reo inh ỏi. Nhấc máy, một giọng ngọt ngào vang lên: “Anh à! Gọi lại cho em nha. Em nhớ anh lắm…”. Ai nhỉ? - ngẫm không ra, tò mò, hứng chí… nhiều chàng gọi lại và vô tình trở thành miếng mồi của cô nàng thiếu tiền nộp card nào đó.


    Chân dung “thợ câu”

    Sau khi các mạng ĐTDĐ thực hiện đợt khuyến mãi: tặng tiền khi khách hàng nhận cuộc gọi đến từ tất cả các mạng, hiện tượng “câu điện thoại” bỗng trở thành đề tài nóng sốt trong sinh viên.

    Nói về việc câu điện thoại kiếm tiền khuyến mãi, các nàng trong nghề không khỏi bái phục trình độ của Nguyên Mai. Cô nàng có ngoại hình không “bắt mắt” nhưng giọng nói hay “chết người” này tháng nào cũng hả hê thu về 100.000 – 150.000 đồng. Để có thành quả đó, Mai suốt ngày lê la gom số điện thoại. Hễ nhân nào trong lớp hú họa: “Tớ có số điện thoại anh này nói chuyện hay lắm…”, Mai phải xin kỳ được mới thôi.

    Mỗi ngày, trung bình Mai nói chuyện điện thoại sơ sơ khoảng… 5 tiếng đồng hồ. Cô hí hửng: “Nói chuyện điện thoại chẳng mất gì, tháng nào cũng miễn khoản nộp card. Sướng!”. Khi hỏi Mai: nói chuyện gì lắm thế, cô cười bí ẩn: “Bí mật. Đó là một nghệ thuật”.

    Minh Thư là người ít nói. Chẳng ai ngờ: nàng ta cũng là một thợ câu “pro” chẳng kém ai. Thư bảo: “Nói chuyện điện thoại đơn giản hơn nói chuyện trực tiếp nhiều. Chỉ cần nói sao cho thật tình cảm, nhẹ nhàng là mấy ổng chết liền…”. Thư chỉ trò chuyện với ba mối kếch xù nhất. Tháng nào tiền khuyến mãi không nhiều, Thư giở giọng: “Anh ơi! Tháng này em hết tiền nộp card rồi!”, “Em ốm nên chẳng ra ngoài nộp card được anh “bắn” cho em ít chục…”. Đó là lý do giải thích vì sao tài khoản trong máy Thư bao giờ cũng dồi dào.

    Nhóm “tứ cô nương” Phương, Lam, Anh, Hồng cùng sống một phòng ký túc xá. Họ trao đổi các số điện thoại chàng nào “chơi được”, phân bổ nói chuyện, bảo ban kinh nghiệm… và cuối tháng bao giờ số tiền cộng vào tài khoản cũng là đề tài bốn nàng đề cập đến nhiều nhất. Khốn khổ cho chàng nào lỡ kết nói chuyện điện thoại với một cô trong nhóm, vài tuần sau cô nàng sẽ rút vào hậu trường nhường cho các nàng khác “nhảy”: “Anh à! Em là bạn của Phương này!”, “Lam bảo anh dễ thương lắm chỉ cần nháy máy là gọi lại”. Theo Phương: “Nguyên tắc vàng của nhóm là: không câu người quen, không để biết mặt và không nói sự thật”.

    Kịch bản “câu”

    Nàng nào gia nhập vào câu lạc bộ “những nàng cá kiếm” cũng tìm một lí do hoàn hảo. Nào là luyện khả năng giao tiếp, nào là xả stress, đốt thời gian… hay chứng tỏ đẳng cấp… Ai cũng giấu nguyên nhân quan trọng nhất - kiếm tiền cho “dế”.

    Trước, Thu Ngọc chúa ghét buôn điện thoại. Từ ngày thấy các nương trong lớp dấy lên trào lưu “câu thả”, chẳng muốn kém ai, nàng bắt đầu nhập cuộc. Chất giọng địa phương nặng trịch được Ngọc “hạ tông” một cách nhẹ nhàng và kịch bản bao giờ cũng là: em buồn, em chán, em tuyệt vọng… bởi…

    Cô nàng thường lấy số điện thoại các chàng không quen trên mạng, rồi nháy máy liên tục đến khi đầu dây bên kia gọi lại mới thôi. Ngọc hả hê kể câu chuyện đáng nhớ nhất: nàng làm quen với một anh chàng tên Hưng ở Hà Nội. Sau những ngày “chài lưới” không thành công, nàng điện thoại tỉ tê kể hoàn cảnh mình và bật mí ý định tự tử. Ba tiếng khuyên răn, khi chàng dập máy, chắc chắn mình đã làm một việc có ích, cũng là lúc Thu Ngọc nhảy tưng tửng, hét toáng lên kể “chiến tích” cho cô bạn cùng phòng. Những lần nói chuyện sau, tuỳ tâm trạng nàng có một “kịch bản” phù hợp.

    Lam – thành viên nhóm tứ quái lại nhắm những chàng nàng đã rõ mặt, hoàn cảnh… nhưng các chàng mù tịt về nàng. Chàng nào “tốt số” – chưa vợ, nhà giàu, có việc làm… Lam ưu ái hơn cả. Có hôm, chờ mãi không thấy chàng nào gọi điện, nàng bực bội “đổi gió”. Lam bấm đại số điện thoại có đuôi trùng với ngày tháng năm sinh mình. Ai ngờ, có một phụ nữ nhấc máy. Sau vài giây hốt hoảng, nàng ta đổi giọng ngọt xớt: “Cô à! Cháu này, cháu mới thay sim nên nháy máy cho cô biết số. Cô có khoẻ không ạ?”. Kết thúc cuộc trò chuyện sau gần một tiếng, bà cô tội nghiệp vẫn chẳng biết đó là đứa cháu nào (!).

    Lợi bất cập hại

    Hầu hết “chiến dịch” thực hiện vào đêm khuya nên nàng nào lỡ dấn thân cũng lâm vào tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Sau những cuộc trò chuyện kéo dài 2, 3 giờ sáng, tháng nào Nguyệt Mai cũng dành 5, 7 ngày “ngủ lấy sức”. Không những thế, “con mồi” ngày càng đông cũng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều nàng bởi điện thoại luôn đặt trong tình trạng có người gọi đến. Có chàng sau khi phát hiện mình bị “câu” suốt ngày nháy máy… làm các nàng chẳng thể tập trung vào học tập, chuyện thay sim trở thành cơm bữa.

    “Câu” miết, các cuộc trò chuyện của các nàng chẳng có thông tin gì cả… Nhiều nàng còn “quên mất” câu luôn điện thoại của bố mẹ, anh chị…” Có hôm bố mẹ điện hỏi tình hình học tập, mình theo thường lệ, nói chuyện đâu đâu, làm bố mẹ phát hoảng, tưởng học nhiều bị bệnh chập cheng…” - một nương giọng hối hận tâm sự.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    05-06-2006
    Location
    HN
    Bài viết
    325
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Mấy ông có máu ga lăng mới bị trúng mỹ nhân kế chứ gặp tôi thì cho nghỉ

  3. #3
    Tham gia
    19-12-2007
    Bài viết
    1,466
    Like
    20
    Thanked 13 Times in 13 Posts
    gặp em thì coi như nó phí cuộc gọi câu )

  4. #4
    Tham gia
    08-11-2004
    Bài viết
    1,023
    Like
    0
    Thanked 21 Times in 5 Posts
    Nghe đâu còn có số đt "ma" gì đó tận 18 số: 015 777 777 777 777 777 thì phải. Có người bảo gọi tới vẫn có thể trò chuyện đc với người "cõi âm"
    Nghe buồn cười thế nào. Có bác nào thử chưa nhỉ

  5. #5
    Tham gia
    19-12-2006
    Bài viết
    58
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

  6. #6
    Tham gia
    04-12-2004
    Location
    TP.HCM
    Bài viết
    5,242
    Like
    34
    Thanked 895 Times in 566 Posts
    Nghĩ cũng buồn cười, người ta không quen biết mà mấy ông / mấy bà kia cũng gọi lại vào nửa đêm thì cũng thuộc hàng bà tám quá mức ấy mà. Còn nếu chỉ sử dụng điện thoại trong chừng mực thì mấy cái trò nấu cháo đó chẳng thể làm mất thời gian được.
    "bất khả tri"

  7. #7
    Tham gia
    30-10-2007
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    ba cái tào lao này mà cũng có người dính , ngộ thiệt à

  8. #8
    Tham gia
    29-02-2004
    Bài viết
    3,942
    Like
    0
    Thanked 12 Times in 11 Posts
    Ai biểu ham hố thì chịu thôi.

  9. #9
    Tham gia
    11-02-2004
    Location
    bàn nhậu... :)
    Bài viết
    1,463
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    những cuyện chỉ có ở...Dziệt Nam! pó chưng...

  10. #10
    Tham gia
    12-06-2006
    Bài viết
    1,568
    Like
    133
    Thanked 55 Times in 49 Posts
    Con gái thời nay.. Cao thủ quá. Bái phục...
    :present::present::present:

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •