Trang 4 / 35 FirstFirst 12345679 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 346
  1. #31
    Tham gia
    27-10-2007
    Location
    Éo Đ... thôn
    Bài viết
    32
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi xdanze6 View Post
    Câu 1: Đó là xe SH đời 67
    Câu 2: Cha đó tên Lam Lũ (ba của Lam Trường bây giờ) email của chã: lamlu_sh67@dahu.com (lúc đó chưa có yahoo)
    mịa gì mừ lũ, thời đó mà có chiếc này là cha mí thèng dừ tập tènh mua xe hôi đóa em

  2. #32
    Tham gia
    13-12-2004
    Location
    Sài Gòn
    Bài viết
    78
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    thx bác chủ topic này 1 phát!! em là dân 8x, sinh sau đẻ muộn, chỉ biết sài gòn xưa qua sách báo internet, lời của ông bô bà bô, em vẫn thik gọi sài gòn là sai gòn, ko thik gọi sg bằng tên khác.

  3. #33
    Tham gia
    23-05-2006
    Bài viết
    277
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Nếu nhận xét ko sai thì quả thực nó văn minh và đẹp hơn bây giờ. tuy ko hiện đại như ngày nay thôi
    nhìn đường phố toàn oto sạch đẹp thick ghê

  4. #34
    Tham gia
    08-10-2004
    Bài viết
    346
    Like
    1
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Quote Được gửi bởi Arkain View Post
    Mình nhận ra tấm hình này, hình như đây là ngôi chùa của người Hoa nằm trên đường Nguyễn Trãi ngày nay, kế bên trường Mạch Kiếm Hùng.

  5. #35
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Quote Được gửi bởi Uzumaki_Naruto View Post
    Sài Gòn xưa đẹp thiệt, mình cũng hay sưu tầm mấy hình ảnh cũ này lắm. Nhưng vào nhà sách thì thấy toàn hình ảnh trắng đen không à không có được hình màu như vầy
    cám ơn các pác nhìu
    Em biết tại sao có một số tấm ảnh lần đầu tiên em mới thấy nè, tại nó có cái lá cờ gì đó nên người ta không công bố ra.

    Cái thứ hai là chuyển thành trắng đen, tạo cảm giác SG ngày xưa xấu hơn bây giờ, không nhiều màu sắc và rực rỡ bằng bây giờ...

    Nên mới toàn thấy hình trắng đen, người nghèo, người khổ, rác rến, xe đạp, ăn xin, giấu hết xe hơi, sự nhộn nhịp, sợ lòi ra cái chuyện gì đó mà người ta ko muốn 8x hay 9x biết...
    Không đi làm sao tới.

  6. #36
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    HÌnh như đây là một vị tướng có công giúp duy trì và bảo vệ văn hóa Việt thì phải (Người Hoa luôn muốn đồng hóa người Việt nên tình trạng này phải gọi là hiếm) Chiều giờ ráng lục lại mớ tài liệu cũ mà thất lạc đâu mất rồi

  7. #37
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post
    .....

    Cái thứ hai là chuyển thành trắng đen, tạo cảm giác SG ngày xưa xấu hơn bây giờ, không nhiều màu sắc và rực rỡ bằng bây giờ...

    Nên mới toàn thấy hình trắng đen, người nghèo, người khổ, rác rến, xe đạp, ăn xin, giấu hết xe hơi, sự nhộn nhịp, sợ lòi ra cái chuyện gì đó mà người ta ko muốn 8x hay 9x biết...
    Cũng không đúng đâu con, thực tế là những năm tháng trước 75 ảnh mầu không được thông dụng lắm, vì sau khi chụp phải bỏ vô bao gửi về tận hãng, sau khi tráng rọi xong họ mới gửi trả lại, Hãng Kodak thì bỏ vô bao Kodad , Agfa thì bao Agfa, Fuji thì chỉ có film trắng đen, Mãi sau này trên đường Tự Do hiệu ảnh Rông Vàng(Đồng Khởi bây giờ) mới có 1 tiệm ảnh mầu (tráng, rọi) đầu tiên tại Sài Gòn thì ảnh mầu mới hơi thông dụng, nhưng ưa chuộng nhất vẫn là máy Polaroi (chụp lấy liền, chất lượng ảnh không bền)

  8. #38
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Nhìn trường Lasan Taberd thân yêu. Về VN biết bao nhiêu lần mà chưa bao giờ gặp lại được môt người bạn học củ.



    Chiếc xe Honda đó là loại Honda 90 (90 phân khối) ?
    Được sửa bởi The Old Man lúc 00:47 ngày 21-03-2008

  9. #39
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Quote Được gửi bởi Éo Đừ À View Post
    Đúng, các "bà" nữ sinh trường Quốc Gia Nghĩa Tử đang trên đường đến trường (hướng ra ngã tư Bảy Hiền)
    À mừ sao lão Dê Lỳ nì thông minh đột xuất quá hen.
    Mịa, đố phát nữa xem sao, bác mà đoán được lần nữa, tớ đi bèng đầu thèng cu em



    Câu 1/ Cha này đang chạy xe gì?
    Nếu trả lời đúng sang...
    Câu 2/ Chả tên gì
    Theo em nghĩ chiếc xe này là chiếc HONDA 67 chứ nhỉ
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  10. #40
    Tham gia
    19-04-2004
    Location
    Tp Hồ Chí Minh
    Bài viết
    694
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    trông thích quá thế hệ áp cuối của 8x đây, giờ mới trông được mấy tấm này nhiều cái ảnh trông đẹp và rất hay, hay vì đường phố rất ngăn nắp, ko xô bồ như bây giờ.

    Thích nhất tấm chụp trước nhà thờ đức bà. Đồng Khởi ngày đó 2 chiều, chạy vào hướng nhà thờ chắc là đẹp lắm
    Được sửa bởi david beckham lúc 00:10 ngày 21-03-2008

Trang 4 / 35 FirstFirst 12345679 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •