Cầu vượt hồi năm 1920 có lẻ là mang tính nghệ thuật kiến trúc chớ làm gì có việc giải quyết quá tải người đi đường như ngày nay.
Cũng có thể là ý tưởng dự báo cho ngày hôm nay đã có từ gần trăm năm trước.Tại người mình không biết thôi !
Cầu vượt hồi năm 1920 có lẻ là mang tính nghệ thuật kiến trúc chớ làm gì có việc giải quyết quá tải người đi đường như ngày nay.
Cũng có thể là ý tưởng dự báo cho ngày hôm nay đã có từ gần trăm năm trước.Tại người mình không biết thôi !
Khó quá, không thèm ký
Sài Gòn - Thập Niên 1950
Phần 5
41. Đền Ngọc Hoàng tại Đa Kao
42. Ngân Hàng Đông Dương tại Bến Chương Dương
43. Tiệm tương chao Việt-Hoa gần Bến Chương Dương
44. Khuôn viên trường Petrus Ký
45. Sạp báo
46. Bảo trì xe thổ mộ
47. Cầu Khánh Hội
48. Xe tang
49. Cầu Ba Cẳng nhìn từ đường Trịnh Hoài Đức. Đi về phía phải trong hình này vài chục mét là tới chợ Kim Biên ngày nay, còn về phía trái khoảng 200m là tới Đại lộ Đông Tây và kênh Tàu Hủ. Cái cẳng trong hình này là cẳng đi xuống đường Yunnan, tức Vân Nam (sau 1955 là đường Vạn Tượng), còn hai cẳng kia thì bắc qua hai con đường hai bên rạch Bãi Sậy: bên trái xuống bến Bãi Sậy, bên phải xuống bến Nguyễn Văn Thành nơi đầu đường Rue de Cambodge (sau 1955 thì Việt-hóa thành "Kim Biên", tức "Cao Miên" theo tiếng Quảng Đông).
50. "Căn nhà ngoại ô"
Tôi ở ngoại ô, một căn nhà tranh có hoa thơm trái hiền
Cận kề lối xóm, có cô bạn thân sớm hôm lo sách đèn
Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sau
Nhưng đêm thức giấc ngỡ ngàng
Nghe lòng thương nhớ biết rằng mình yêu...
Được sửa bởi Arkain lúc 15:50 ngày 27-05-2013
Cảm ơn lão Kèn nhiiều, không biết lão sưu tầm những tấm ảnh trên ở đâu không biết
Nếu muốn tìm hiểu về Lịch sử cũng như là hình ảnh của nước Việt Nam cách đây một thế hệ, tốt nhất là tham khảo từ...nước ngoài!
1) "Dân chơi Cầu Ba Cẳng" ở đây có hàm ý diễu cợt dân chơi nửa vời, láu cá, học đòi, nói chung là không có phong độ.
2) Cầu Ba Cẳng thời pháp là Cầu Khâm Sai làm bằng gỗ, sau khi bà con tò mò chen lấn lên để coi một vụ cháy nhà tuốt ở đường Gia Long thì sập tan tành, khi được xây lại bằng beton cốt sắt thì mới có "ba cẳng", với bậc thang mỗi bên dành cho khách bộ hành đi qua chứ không phải là cho xe cộ (xem tấm #49).
Được sửa bởi Arkain lúc 15:48 ngày 27-05-2013
Dinh Độc Lập mà chúng ta thường thấy là phiên bản thứ 2, được thiết kế bởi kiến trúc sư Ngô Viết Thụ (người Việt đầu tiên đoạt giải Khôi Nguyên La Mã - Grand Prix de Rome) để thay thế căn building cũ đã bị tàn phá hư hại không thể dùng được nữa. Công trình được khởi công năm 1962, Tổng Thống Ngô Đình Diệm dời qua ở tại Dinh Gia Long và bị ám sát trong quãng thời gian này trước khi Dinh Độc Lập khánh thành năm 1966.
Tương tự, Tòa Bạch Ốc ngày nay tại Washington D.C cũng là phiên bản mới, được xây lại (và liên tục được khuếch trương và tân trang với những công nghệ mới) sau khi kiến trúc nguyên thủy bị quân đội British Empire hôi của sạch sẽ rồi phóng hỏa trong cuộc chiến War of 1812.
"Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.
Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm
bác nào lưu giữ được mấy hình này hay quá ha, nhìn thích ghê lun. Thiết nghĩ sao giáo dục Việt Nam mình không đưa mấy tấm hình lịch sử như thế này ra rồi chỉ cần đính thêm sự kiện lịch sử gắn với địa danh này kia thì phải dễ nhớ hơi không. cứ phải a->z mới chịu.
Thật quý Thanks bạn đã chia sẻ
Ấn tượng Cầu Ba Cẳng
Còn cầu Khánh Hội nhìn đâu còn như trên ảnh.
Cám ơn bác, bác kiêm đâu ra máy tấm ảnh trên hay thế ?
Bookmarks