Sài Gòn ngày trước nhìn nên thơ và đẹp quá.
Sài Gòn ngày trước nhìn nên thơ và đẹp quá.
Mình sẽ thu gôm hết, cảm ơn các bạn nhiều lắm hehe
sài gòn xưa và nay cũng k khác lắm nhỉ?vẫn những cấu trúc xưa để lại
Sài Gòn - Thập Niên 1950
Phần 3
21. Sở Hỏa Xa Sài Gòn.
22. Đường Phạm Ngũ Lão (gần bùng binh Chợ Bến Thành).
23. Rạp Sổ Số Kiến Thiết trên Đại Lộ Thống Nhất.
24. Foyer du Soldat et du Marin - Cư xá quân đội Pháp.
25. La société Shell d'Indochine - Tổng Hành Dinh Công Ty Xăng Shell tại Đông Dương.
26. Khách sạn Majestic thuở ban đầu.
27. Ngựa xe trước Bưu Điện Thành Phố.
28. l'immeuble de la presse et de l'information - Căn building Báo Chí và Thông Tin tại góc đại lộ Hàm Nghi và Công Lý.
29. Chợ Tân Định, đường Hai Bà Trưng.
30. Le théâtre Aristo - Trung Ương Hý Viện, đường Lê Lai.
Sài Gòn - Thập Niên 1950
Phần 4
31. Rạp hát Trung Hoa (nay là Trung tâm thương mại Đồng Khánh) đối diện với đền thờ Tổ nghề thợ Bạc.
32. Rạp hát Thành Xương trên đường Yersin, gần đình Cầu Quan (nay gọi là đình Thái Hưng).
33. Rạp hát Cathay.
34. Đại lộ Kitchener, nhìn về hướng Cầu Ông Lãnh (nay gọi là đường Nguyễn Thái Học).
35. Bãi đậu xe cạnh đại lộ Kitchener.
36. Cầu Ông Lãnh.
37. Chợ rau tươi tại Cầu Ông Lãnh (phía xa ở góc trái là bảng hiệu nhà máy thuốc lá BASTOS trên bến Vân Đồn, bên kia Rạch Bến Nghé).
38. Sông Sài Gòn, cạnh bến là những đoàn tàu chở hàng, phía xa xa là những chiếc thuyền buồm thảnh thơi trên dòng nước trong xanh.
39. Chiếc ghe thong thả rẽ nước trên Rạch Bến Nghé, bên cạnh đó là Hội Trường Diên Hồng, trụ sở Thượng Nghị Viện nước Việt Nam Cộng Hòa (nay là Trung Tâm Chứng Khoán).
40. Trụ sở công ty Nestlé Việt Nam tại Sài Gòn. Thương hiệu Nestlé của Thụy Sĩ chính thức bắt đầu kinh doanh tại đất Việt từ năm 1912 và nổi tiếng với mặt hàng "Sữa Con Chim" mãi cho đến ngày Sài Gòn thất thủ. Tuy là một trong hai thương hiệu sữa nổi tiếng nhất phương Nam trước 1975 (kình địch của "Sữa Ông Thọ" do công ty Foremost sản xuất), đối với đa số thanh niên ngày nay thì có lẽ cái tên Nestlé hoàn toàn xa lại cho đến khi tập đoàn này trở lại Sài Gòn trong thập niên 1990.
Được sửa bởi Arkain lúc 00:57 ngày 15-01-2013
"Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.
Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm
Em mới 20 thôi, cũng ở SG từ bé đến giờ mới biết được TP mình trước kia là thế nào. Trong lòng có một cái gì đó rất thích thú, muốn vừa xem những tấm ảnh này vừa đến đúng nơi đó so sánh... Cám ơn bác đã mở rộng tầm mắt em !
Ký ở đây !
Tình cờ thấy ảnh này, bô lão nào còn nhớ vui lòng xác nhận dùm, năm 1970 ngoài chợ Bến Thành đã có cầu vượt dành cho người đi bộ nối từ chợ qua bùng binh ?
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Không nhớ chính xác lắm nhưng khoảng năm 73, 74 gì đấy thì nó đã có rồi (Thời gian này thường theo mấy ông anh học kỹ thuật Cao Thắng xuống đường do nhỏ con không bị cảnh sát, cảnh sát dã chiến để ý, chạy tới chạy lui cập nhật thông tin giúp mấy ảnh họ đang dựng rào chắn chỗ nào, các anh bị bắt tập trung đưa lên xe tại đâu, tiếp tế canh, nước, xăng... ) đến năm 77-78 cầu vượt trên được gỡ bỏ để thay đồi mặt tiền chợ Bến Thành thành dẫy Kios
http://tinhocxanh.org
Có lẽ góc chụp tấm ảnh này là từ trên cầu vượt đó.
Sao mấy chục năm trước người ta đã biết cách làm cho vạch sơn dành cho người đi bộ không đơn điệu như vầy nhỉ ?
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Chú thích hình này rất ít ỏi
1920 - Pont en X à Cholon, construit par Brossard et Mopin. Cầu X ở Chợ Lớn, do kiến trúc sư Brossard và Mopin xây dựng.
Hình của Ludovic-Crespin
Có người nói đây là cầu Ba Cẳng sau lưng chợ Kim Biên, thỉnh thoảng vẫn nghe nhiều người nói "dân chơi cầu Ba cẳng", để chỉ những chú nhóc nghịch ngợm, hiếu động ???
Năm 1920 ? nhìn hình dáng và độ cao thì đây là cầu dành cho người đi bộ chứ ngựa nào kéo nổi cái xe lên cầu này, thời đó sao Tây nó làm chuyện "ruồi bu" thể nhỉ
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks