À đó là tấm hình #52 nằm ở trang 27 đó anh.
À đó là tấm hình #52 nằm ở trang 27 đó anh.
Xe này là xe Traction của hãng Citroen(nếu bạn nào có nghe người lớn trong nhà kể về xe tắc xông thì chính là nó đó)dòng xe này thời đàu thập niên 60 là hàng hiệu biểu hiện cho sự thượng lưu,trong đó phải kể đến em này VNCH mình lúc đó chỉ có vài chiếc
Đường 3/2 hiện tại hồi xưa là đường Trần Quốc Toản,nhưng rất tiếc con đường trong hình lại là đường Trần Hưng Đạo(nếu bạn đi từ Nguyễn Tri Phuơng về bùng binh chợ Bến thành bạn sẽ thấy tòa nhà trong hình vẫn còn đấy)
Thời điểm những bức ảnh trong hình này ở cuối 6x đầu 7x?
Nếu nhìn các tấm chú Cá post lên so với các tấm trước đó của Arkain sẽ thấy sự xuống cấp nhiều về mặt môi trường )
Hoặc cũng có thể đơn giản đây mới là những góc máy phản ánh rõ cuộc sống bình thường của ng Sài Gòn so với các góc chụp nghệ thuật kia
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Nhận ra các vị trí sau
Nhà thờ Tân Định
Ga xe Lửa Sài Gòn (nhìn từ hường đường Phạm Ngũ Lão)
Nhìn vào sự hiện diện của quân đội khắp nơi trong thành phố (xe thiết giáp căn me tại ngã tư, các toa xe Wickums bọc thép bảo vệ tuyến đường sắt, dây kẽm gai vây quanh Dinh Độc Lập, giang đỉnh tuần tiễu trên sông Sài Gòn, vv..vv), ngoài ra tường của nhà hàng nổi Mỹ Cảnh còn toang hoác lỗ hổng là có thể thấy những năm tháng thanh bình của Sài Gòn đã qua rồi. Lật lại vài trang và xem cũng những con đường ấy, những góc phố ấy khi mới bước vào thập niên 60 thì khác một trời một vực, có lẽ thời điểm "toàn thể dân tộc mừng vui" vì Thủ Đô Sài Gòn sắp được Thủ Đô Hà Nội "giải phóng" đã không còn xa lắm.
Nhìn để thấy thực ra các bạn fong giai cũng chỉ phá một phần thôi mà nó cũng đã tan hoang khá nhiều từ trước đó rùi. Nó cũng đúng với những gì ông già kể.
Sài gòn cuối 60 đầu 70 nó đã chẳng còn lại mấy hào quang của khi xưa. Ôi chiến tranh thật là ghê rợn
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Tớ nghe kể khi tiến vào trung tâm SG thì hầu như không có bắn phá gì nữa, chỉ là vào giải giáp vũ khí và nhận tiếp quản thui.
Trông như bác Ni nô ấy nhỉ? hay là bác hồi nhỏ đấy
Bookmarks