Tks Arkain lúc nào cũng vẫn gọi SG là SG. Bây giờ đi làm nhiều khi đám bạn nước ngoài hỏi What is SG ?
Answer: Its HCMC. But sh*t, I dun like this f*ckin name
Tks Arkain lúc nào cũng vẫn gọi SG là SG. Bây giờ đi làm nhiều khi đám bạn nước ngoài hỏi What is SG ?
Answer: Its HCMC. But sh*t, I dun like this f*ckin name
Giải thích cho các bạn trẻ biết chút về "những ngày tháng qua"
tại Sài Gòn trước năm 75 hình ảnh "đái đường" rất hiếm gặp. Khi bạn gặp "sự cố" bạn có thể ghé bất cứ một quán nước nào để hỏi, xin, nhờ hoặc bạn gọi một ly nước và sử dụng "dịch vụ" này thoải mái trong việc "giải tỏa nhu cầu sinh lý"
Sau 75 các anh cán bộ "văn tuyên huấn" nhà ta sát nhập vào "quần chúng" và loan truyền tinh thần "ở đời muôn sự của chung", "thế giới đại đồng" và sau đó là sồng sộc lao vào nhà dân "tắm, giặt, ỉa, đái" một cách tự nhiên như chốn không người khiến dân miền Nam (nói chung) sài Gòn (nói riêng) vội vàng khép lại tính cách này và từ đó cũng có câu nói lan truyền "Tự nhiên như người Hà Nội"
P/S:Bài viết này không có mục đích chỉ trích một ai,. Có chăng chỉ là nhắc lại cho các bạn trẻ biết rõ hơn về những gì đã qua
Các bác cho hỏi thăm trước 75 qua sông SG có mấy cây cầu vậy? Có cây nào xây được trạm thu phí không?
Có vài thành viên hỏi tớ về vấn đề tên của một số địa danh thời trước và sau 1975, đây là một số tên cũ trước khi bị chính quyền mới đặt tên lại (hơn phân nửa là dùng tên của các vị vĩ nhân hoặc anh hùng dân tộc nào đó để kể công Kách Mệnh):
đường Trần Quốc Toản => 3 Tháng 2
Đại Lộ Thống Nhất => 30 Tháng 4
đường Nguyễn Huệ => Thích Quảng Đức
đường Phan Thanh Giản => Điện Biên Phủ
đường Hồng Thập Tự => Xô Viết Nghệ Tĩnh
đường Pasteur => Nguyễn Thị Minh Khai
đường Duy Tân => Phạm Ngọc Thạch
đường Huỳnh Quang Tiên => Hồ Hảo Hớn
đường Ngô Tùng Châu => Nguyễn Văn Đậu
đường Thoại Ngọc Hầu => Phạm Văn Hai
đường Hiền Vương => Võ Thị Sáu
trường Petrus Ký => trường Lê Hồng Phong
trường Gia Long => trường Nguyễn Thị Minh Khai
Tòa Đô Chánh => Ủy ban nhân dân
Hạ Nghị Viện => Nhà hát thành phố
Bác nào là dân kỳ cựu tại Sài Gòn mà nhớ tên địa danh nào khác thì cứ việc post thêm vào nhé =]
Được sửa bởi Arkain lúc 08:07 ngày 25-03-2008
Trường Nữ Trung học Lê văn Duyệt (gần Lăng Ông Bà Chiểu) ---> Trường Võ Thị Sáu.
Còn tên đường thì:
Yên Đổ ---> Lý Chính Thắng
Phạm Đăng Hưng (gần chợ Đakao) ---> Mai Thị Lựu
Good. Thank. Hình ảnh tuyệt, SG thời ông ngoại phải nói tuyệt vời, có thể đẹp bằng bây giờ. Thời nào cũng đẹp. SG forever
Sao thời chiến mà ít thấy cảnh sát ngoài đường, còn bây giờ thì đầy cảnh sát ngoài đường,
Em vẫn thích gọi SG hơn, vì SG đã là tên tồn tại hàng thế kỷ rồi, người nước ngoài biết Hòn Ngọc Viễn Đông qua tên Sài Gòn chứ không phải là HCM.
Ảnh sưu tập hay quá!!!
Bookmarks