Trang 2 / 35 FirstFirst 123457 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 346
  1. #11
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Trường Lasan Taberd, một trong sáu trường học do các sư huynh ("Frere") thuộc dòng tu La San xây dựng cho các học sinh Việt Nam:










    Được sửa bởi Arkain lúc 15:29 ngày 30-10-2012

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #12
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Sài Gòn khi còn là thủ đô nước Việt Nam Cộng Hòa:

















































    Nên nhớ là các hình ảnh này được chụp trên 30 năm trước các bác nhé! Khi đó các bác nông dân người Thái, Hàn, Đài Loan cứ nhìn các công ty nước ngoài (không riêng gì U.S) đua nhau đầu tư vào nền kinh tế thị trường của Sài Gòn mà chảy dãi!
    Được sửa bởi Arkain lúc 11:10 ngày 19-04-2009

  4. #13
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    "Sài Gòn nghèo nàn đói khát đang ngày đêm mong chờ các chiến sĩ bộ đội đến giải phóng khỏi ách nô lệ của giặc Mĩ đô hộ":



    Nhà hàng Continental - đường Tự Do



    Rạp Rex



    Đường Nguyễn Huệ - Trung tâm Sài Gòn



    Hội trường Diên Hồng (pho tượng phía trước là An Dương Vương) trên đường Công Lý, bến Chương Dương, là trụ sở của Thượng Nghị Viện nước Việt Nam Cộng Hòa.



    Trụ sở Hạ Nghị Viện thời Đệ Nhị Cộng Hòa






    Tòa Đô Chánh









    Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam






    Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn



    Đường Tự Do









    "Dinh Tổng Thống" trong thập niên 50...



    ...và Dinh Độc Lập trong thập niên 70



    Chú thích: Sau 1975 đường Tự Do bị cải tên thành "Đồng Khởi", đường Công Lý bị biến thành "Nam Kỳ Khởi Nghĩa". Vì phải thích nghi với hàng loạt đường phố thân thuộc bị mất tên sau 1975, dân Sài Gòn đã nghĩ ra những câu thơ rất ý nhị như là:

    Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
    Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do
    Được sửa bởi Arkain lúc 09:36 ngày 17-11-2009

  5. Thành viên Like bài viết này:


  6. #14
    Tham gia
    30-09-2007
    Bài viết
    1,644
    Like
    247
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    Rất cảm động cám ơn các anh!!

  7. #15
    Uzumaki_Naruto Guest

    Thông tin cám ơn nhiều

    Sài Gòn xưa đẹp thiệt, mình cũng hay sưu tầm mấy hình ảnh cũ này lắm. Nhưng vào nhà sách thì thấy toàn hình ảnh trắng đen không à không có được hình màu như vầy
    cám ơn các pác nhìu

  8. #16
    Tham gia
    27-10-2007
    Location
    Éo Đ... thôn
    Bài viết
    32
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Hấp dẫn đây !

    Thấy bác Kền hoài cổ, Éo này cũng ngưa ngứa xin góp thêm 1.000 hình xưa của Saigon. Để không đụng hàng với Kền, Éo sẽ post từng tấm, từng tấm một (tháng post/lần) ảnh có chú thích, ôn lại nhân danh địa danh của một thời.
    Em nào thích môn sử có thể lấy làm tài liệu.
    Tấm đầu tiên:
    1/ Các bác đoán xem đây là đâu?



    2/ Đoán không được về chỗ quỳ gối rùi bôi đen hàng dưới:
    Chú thích ảnh:
    Góc nhìn từ sân thượng bệnh viện Vì Dân (nay là Thống Nhất) xuống Ngã 4 Bảy Hiền.
    1/ Nghĩa địa Pháp (nay là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc Tế Hoàng Văn Thụ - phường 4 – Tân Bình)
    2/ Đường Võ Tánh (nay Hoàng văn Thụ) hướng ra sân bay Tân Sơn Nhất.
    3/ Đường Lê Văn Duyệt (nay CMT8) đi ngang qua nhà tớ rồi lên Sài-ghềnh.
    4/ Cũng là Lê Văn Duyệt (nay Trường Chinh) đi lên Bà Quẹo , Củ Chi, Tây Ninh.
    5/ Đường Nguyễn Văn Thoại (nay Lý Thường Kiệt) hướng đi Chợ Lớn, ngang qua Bách Khoa Phú Thọ, Trường đua Phú Thọ.
    Còn “bà ngoại” ngồi đó xin miễn đố !
    Được sửa bởi Éo Đừ À lúc 15:28 ngày 20-03-2008

  9. #17
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,600
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Giống Ngã tư Bẩy Hiền quá, Anh chụp từ sân thượng Bệnh viện được xây dựng do kêu gọi đóng góp của Phu nhân Tổng Thống Thiệu

  10. #18
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,600
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Hehe đúng gồi hông phải quỳ gối

  11. #19
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi Uzumaki_Naruto View Post
    Sài Gòn xưa đẹp thiệt, mình cũng hay sưu tầm mấy hình ảnh cũ này lắm. Nhưng vào nhà sách thì thấy toàn hình ảnh trắng đen không à không có được hình màu như vầy
    cám ơn các pác nhìu
    Ảnh trắng đen cũng có cái hay của nó!

    Ghé bến Sài Gòn, 1971-1972:









  12. Thành viên Like bài viết này:


  13. #20
    Tham gia
    30-09-2007
    Bài viết
    1,644
    Like
    247
    Thanked 17 Times in 14 Posts
    Hiện giờ Sài Gòn vào lúc 3 giờ 34 phút năm 2008 trời đang mưa nắng, phải nói chủ để hôm nay tuyệt vời

    kỹ niệm em..e..m..em nghĩ rằng em sẽ không...kh..ông.. khóc đâu ..

Trang 2 / 35 FirstFirst 123457 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •