Ngày thú7 rồi tui có việc qua phà Sơn Tây HT ,Phà thì chật có một bà mẹ có lẽ gần 70 tuổi đi bán lá chuối khô . Phà thì chật bà cụ rán sức đẩy chiếc xe đạp của mình vào phía trong . Tui cũng đỡ bà một tay , sau đó bà kể nhà có hai mẹ con,mẹ góa con côi nhưng được cái con bà cũng ngoan học giỏi SV trường Luật HN năm cuối . Tui chợt nghĩ với xe lá chuối khô này bất quá chẳng nổi 50 ngàn trừ đò giang bà còn khoảng 35 ngàn chỉ đủ cho anh con trai ăn cơm bụi HN 2 ngày rưỡi là cùng... Thế đấy các bạn ạ ! Tui nghĩ rằng đất nước mình còn nhiều người có chí tiến thủ như vậy chắc chắn sẽ tiến xa ! Còn những kẻ vô tâm trước đồng loại chỉ tôn thờ chủ nghĩa cá nhân và tiêu dùng Bái vật như thế chắc cũng chẳng có nhiều người vote đâu ! trừ mấy tay rỗi hơi thấy người ta có tí tiền chẳng biết là chính đáng hay không mà cứ xuýt xoa hoài Ngượng !Vô tình bọn này làm đạo đức suy đồi đi một chút . Làm hỏng các giá trị , phương hướng phấn đấu của giới trẻ một cách quá thực dụng . Thay vì bồi bổ tu dưỡng kiến thức và nhân cách thì những người trẻ của chúng ta lại bằng mọi cách để có được những cái mà lẽ ra họ chưa và chưa thể có nổi bằng bàn tay khối óc của mình . Thử hỏi rằng những người cổ vũ cho cái đó có lương tâm và suy nghĩ không các bạn ?
Bookmarks