Mình biết do anh hàng xóm giới thiệu
Mình biết do anh hàng xóm giới thiệu
Tớ biết ddth.com do tớ vào trang ddth.net nhưng lại đánh nhầm thành ddth.com. Một sự tình cờ chứ không do chủ định.
Năm ngoái tôi thấy nó trên trang forum của Lehoan
truờng hợp xitrum hoi giống tui
còn nhinhi thì vào trí tuệ việt nam và thấy nó nên vào xem thử coi có giống với những nơi khác không, và thấy tên là DĐTH nên nghĩa là chỉ chuyên về tin học thôi, cuối cùng là đúng như vậy. cũng khác đơn giản nhỉ.
tui được mời dzô nè.. hình như được mời dzô để test nữa thì phải... hehehe
còn tớ thì do vợ ép lên trang này. cô ta dữ dằn lắm nên tớ sợ, phải lên đăng ký cho có nick có pass.
hersnamesphoenix@ hic !
Tôi thì biết DDTH qua mấy site vikhoa gioi thieu về PHS và từ đó thấy cũng hay hay, hôm họp mặt diễn đàn tôi đến từ rất sớm khoảng 3 giờ mấy 4 giờ gì đó, tôi ngồi được một hồi thì có ba cô nường vào ngồi sau ( ở nhà thi đấu) , vì mới tham gia diễn đàn mới được có mấy ngày nên ngại ghê á. Đã thế đến lúc tự giới thiệu thành viên lại bắt tôi giới thiệu lại về tội nói nhỏ , ôi giá mà lúc đó có một cái hố hoặc mặt đất tự nhiên lủng ngay một lỗ chổ tôi đứng thì hay biết mấy.Rất tiếc vì không tham gia vào vụ hai cái lẩu ngoại nhập , hẹn lần sau dẽ không bỏ cuộc về sớm ( hôm đó lạnh quá- tôi bị ướt hết rồi mà vào quán ngồi thì không thể chịu được-.
À phần giới thiệu của pheonix rất ấn tượng , may cho cô ấy là lúc trả lời các câu hỏi của thành viên thì trời mưa và phải di chuyển chỗ nên cô ấy thóat được - tiếc thật-
Tui vô DV Internet, ngồi bắn Counter với mấy thằng nhóc. Cứ ... Chết hoài nên nghía qua kế bên coi chơi. Ai dè thấy mục rao vặt có mấy cái... gì gì đó. Nên chôm luôn cái address, từ đó mới có đất để múa kiếm
minh biet ddth do ban be trong lop gioi thieu
Bookmarks