Link: http://sukien.1650km.com/vietnamese/...2&ChannelID=64
Thấy nhân viên cửa hàng cầm trên tay một sấp 100 USD, vị khách ngoại quốc đòi đổi tiền. Với hai lần "tìm tờ tiền mới" và thao tác nhanh như ảo thuật, người nước ngoài đã lấy 7.000 USD của nạn nhân.
Miệng nói liến thoắng, tay đếm tiền rồi kẹp nhiều tờ vào hai ngón tay phía dưới, sau đó nhanh chóng trả lại tập tiền cho nhân viên cửa hàng. Khi anh nhân viên nhận lại tập tiền cũng là lúc vị khách ngoại quốc đút số tiền chiếm đoạt đã được gấp gọn trong lòng bàn tay vào túi quần. Chuỗi hành động này được "nhà ảo thuật" lặp lại tới 2 lần tại tiệm vàng Kim Thành tại địa chỉ: 126 Phan Đình Phùng, F.12, Q.Phú Nhuận, TP HCM hôm 19/2.
Anh Võ Trường Sinh(38 tuổi - Chủ tiệm vàng kể trên) kể: "Lúc 18 giờ 20 ngày 19.2, hai người nước ngoài đi xe Attila màu trắng, dưng cách tiệm vàng của tôi khoảng 20m và đi vào đổi tiền. Họ tiến đến quầy thu ngân, nói bằng tiếng Anh muốn đổi 300USD. Khi tôi hỏi quốc tịch nước nào thì họ nói là Ả Rập Xê Út. Sau khi đếm đủ tiền VNĐ, tôi mới đưa 300USD cho họ. Cùng lúc đó 2 nhân viên của tôi mang 4.4000 USD về, bao gồm 4 cọc 10.000 USD và 1 cọc 4.000 USD, đang đếm lại tiền thì lập tức người nước ngoài xông đến, rút tờ 100 USD ra hiệu muốn đổi nhưng nhân viên của tôi - người đang đếm tiền - không chịu, cầm cọc tiền để ra sau lưng. Nhưng sau đó thì nhân viên của tôi cũng để cho người nước ngoài này cầm 2 cọc 10.000 USD sàng qua sàng lại nhiều lần, hồi lâu người này không đổi nữa và vội đi ra, lên xe người còn lại đi. Sinh nghi, nhân viên tôi kiểm tra lại thì thấy thiếu mất 7.000 USD"
Bookmarks