Trang 3 / 4 FirstFirst 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 33
  1. #21
    Tham gia
    05-05-2003
    Bài viết
    300
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 3 Posts
    Quote Được gửi bởi cu em View Post
    @Éo Đừ À : Ủa Tào Íp chết rồi hả bác Éo Đừ À? Sao không thấy đưa lên bản tin offline? Tội nghiệp chưa, hắn còn trẻ chán, chắc chỉ mới hưởng dương thôi. Tội!
    "Thường nhân" hổng có post được bài ở bản tin offline.

    Tin vắn soạn bởi lão Íp:

    Bị cắn! Sắp chết! Ai có về thì nhớ ghé qua tặng tui vòng hương muỗi

  2. #22
    Tham gia
    27-10-2007
    Location
    Éo Đ... thôn
    Bài viết
    32
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Quote Được gửi bởi Éo Đừ À View Post
    Có mà chạy đàng giời cháu ạ
    Thèng chú Cu em thì từ lâu "tâm ở trong lao" rùi nên cũng chớ lo cho hắn
    Đùa tí thui, chứ khi mô Héo dzìa, tiện nhớ ghé thắp nén nhang cho nhà lão Són và lão Lỳ nữa nhé.
    À cũng đừng quên ghé Tào Íp thắp luôn cho hắn nén nhang muỗi
    Tội lắm Héo ơi
    Khổ ghê rứa, éo có nói lão Íp chít đâu nà
    Bôi đen chữ nhang nèo

  3. #23
    Tham gia
    20-10-2007
    Bài viết
    89
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Éo Đừ À: chắc sẽ không ghé chú IPs thắp nhang muỗi
    Nhưng hoa héo định sẽ ghé nhà Dòn Nè đốt cho hắn 1 ... bánh luôn, jumbo đàng hoàng, vừa đốt vừa ... xịt để tỏ rõ lòng thành, hi vọng hắn hiểu cho tấm lòng của HH đối với hắn. Phúng điếu trước khi an táng theo như chú cu em nói thì không có kỵ húy chi sất :click: chắc héo sẽ đốt cho hắn 1 mớ ... vợ khổ thân, đã hưởng dương được 40 năm rồi mà của lả ông bà để lại vẫn còn nguyên cả, chẳng có dịp đem ra dùng, kể cũng tội cho hắn.
    PS: xin lỗi chú cu em, topic của chú cháu lỡ ... xới tung lên òi

  4. #24
    Tham gia
    12-12-2007
    Bài viết
    485
    Like
    266
    Thanked 9 Times in 9 Posts
    Quote Được gửi bởi hoa héo View Post
    PS: xin lỗi chú cu em, topic của chú cháu lỡ ... xới tung lên òi
    Cứ tự nhiên như ... ruồi cháu à. Chỉ sợ không ai chịu xới tung lên chứ.

  5. #25
    Tham gia
    01-11-2006
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,796
    Like
    245
    Thanked 133 Times in 103 Posts
    Quote Được gửi bởi hoa héo View Post
    ...
    Nhưng hoa héo định sẽ ghé nhà Dòn Nè đốt cho hắn 1 ... bánh luôn, jumbo đàng hoàng, vừa đốt vừa ... xịt để tỏ rõ lòng thành, hi vọng hắn hiểu cho tấm lòng của HH đối với hắn. Phúng điếu trước khi an táng theo như chú cu em nói thì không có kỵ húy chi sất :click: chắc héo sẽ đốt cho hắn 1 mớ ... vợ khổ thân, đã hưởng dương được 40 năm rồi mà của lả ông bà để lại vẫn còn nguyên cả, chẳng có dịp đem ra dùng, kể cũng tội cho hắn.
    ...
    Khiếp lão Đòn già cú đế vậy roài sao? của nả ông bà để lại cho hắn có khi ăn chơi phung phí hết trọi ráo rồi đâu mà còn nguyên nữa, HH đừng có mơ

  6. #26
    Tham gia
    27-10-2007
    Location
    Éo Đ... thôn
    Bài viết
    32
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Hấp dẫn đây !

    Quote Được gửi bởi hoa héo View Post
    Éo Đừ À: chắc sẽ không ghé chú IPs thắp nhang muỗi
    Nhưng hoa héo định sẽ ghé nhà Dòn Nè đốt cho hắn 1 ... bánh luôn, jumbo đàng hoàng, vừa đốt vừa ... xịt để tỏ rõ lòng thành, hi vọng hắn hiểu cho tấm lòng của HH đối với hắn. Phúng điếu trước khi an táng theo như chú cu em nói thì không có kỵ húy chi sất :click: chắc héo sẽ đốt cho hắn 1 mớ ... vợ khổ thân, đã hưởng dương được 40 năm rồi mà của lả ông bà để lại vẫn còn nguyên cả, chẳng có dịp đem ra dùng, kể cũng tội cho hắn.
    PS: xin lỗi chú cu em, topic của chú cháu lỡ ... xới tung lên òi
    Ô hô thương chú Đòn Nà
    Để cho cái Héo dòm cà Héo chê
    Héo chê cà chú Dòn nè
    Héo hăm đốt xịt liệu bề giữ nghen

  7. #27
    Tham gia
    12-12-2007
    Bài viết
    485
    Like
    266
    Thanked 9 Times in 9 Posts
    Quote Được gửi bởi hoa héo View Post
    Éo Đừ À: chắc sẽ không ghé chú IPs thắp nhang muỗi
    Nhưng hoa héo định sẽ ghé nhà Dòn Nè đốt cho hắn 1 ... bánh luôn, jumbo đàng hoàng, vừa đốt vừa ... xịt để tỏ rõ lòng thành, hi vọng hắn hiểu cho tấm lòng của HH đối với hắn. Phúng điếu trước khi an táng theo như chú cu em nói thì không có kỵ húy chi sất :click: chắc héo sẽ đốt cho hắn 1 mớ ... vợ khổ thân, đã hưởng dương được 40 năm rồi mà của lả ông bà để lại vẫn còn nguyên cả, chẳng có dịp đem ra dùng, kể cũng tội cho hắn.
    PS: xin lỗi chú cu em, topic của chú cháu lỡ ... xới tung lên òi
    Đòn nà khoái Jumpo hương chanh nhé HH, chú ủng hộ cháu. Gián còn phải sợ huống chi là lác.

  8. #28
    Tham gia
    05-05-2003
    Bài viết
    300
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 3 Posts

    Buồn quá đi !

    Quote Được gửi bởi hoa héo View Post
    Éo Đừ À: chắc sẽ không ghé chú IPs thắp nhang muỗi
    Nhưng hoa héo định sẽ ghé nhà Dòn Nè đốt cho hắn 1 ... bánh luôn, jumbo đàng hoàng, vừa đốt vừa ... xịt để tỏ rõ lòng thành, hi vọng hắn hiểu cho tấm lòng của HH đối với hắn. Phúng điếu trước khi an táng theo như chú cu em nói thì không có kỵ húy chi sất :click: chắc héo sẽ đốt cho hắn 1 mớ ... vợ khổ thân, đã hưởng dương được 40 năm rồi mà của lả ông bà để lại vẫn còn nguyên cả, chẳng có dịp đem ra dùng, kể cũng tội cho hắn.
    PS: xin lỗi chú cu em, topic của chú cháu lỡ ... xới tung lên òi
    Lão nào đọc cho kỹ, dòm cho rõ nhá! Đang bị xỏ xiên qua lỗ mũi dắt đi mà không biết đấy !
    Dòn Nè (Đòn Nè) chứ có Đòn Nà hồi nào

    Ôi! Nữ nhân! Nữ nhân!... Nữ nhân thông minh, sắc sảo, tỏ ra hiểu rõ lòng dạ nam nhân, có những câu viết về người này lại làm người ta liên tưởng đến người khác. Quả là rất đáng sợ!


    Quote Được gửi bởi Éo Đừ À View Post
    Ô hô thương chú Đòn Nà
    Để cho cái Héo dòm cà Héo chê
    Héo chê cà chú Dòn nè
    Héo hăm đốt xịt liệu bề giữ nghen
    Khá khá khá! Chả biết ẻm Héo dòm tên nào

  9. #29
    Tham gia
    05-05-2006
    Bài viết
    1,504
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    thế cái việc đám ma sao lại nhừng nửa chừng thế

  10. #30
    Tham gia
    12-12-2007
    Bài viết
    485
    Like
    266
    Thanked 9 Times in 9 Posts
    Quote Được gửi bởi chuyenly View Post
    thế cái việc đám ma sao lại nhừng nửa chừng thế
    Phải có lúc giao lưu thư giản chứ bác.
    Đợi anh em tám xong, mai pốt tiếp.

    6. Chọn quan tài cho người chết.

Trang 3 / 4 FirstFirst 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •