Trang 4 / 4 FirstFirst 1234
Hiển thị kết quả từ 31 đến 38 / 38
  1. #31
    Tham gia
    21-08-2007
    Location
    Sài Gòn hoa lệ
    Bài viết
    2,164
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    Bác nói đúng đó, nhiều khi mình thấy đúng... chưa hẳn đã đúng
    Càng ngày càng trở nên khó hiểu.

  2. #32
    Tham gia
    20-12-2007
    Location
    Đếch ghi
    Bài viết
    741
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Chỉ cần mình thấy nó đúng thôi, chứ sự việc trên đời đâu chắc đúng hay sai được. Đúng hông nè. He he. Nói gì chứ nói mấy câu mà nhiều khi hông hiểu gì hết thì em ........ hehe.

  3. #33
    Tham gia
    17-11-2006
    Bài viết
    486
    Like
    4
    Thanked 7 Times in 4 Posts
    Mình ủng hộ, hãy cùng nhau xây dựng diễn đàn thật lành mạnh!

  4. #34
    Tham gia
    20-12-2007
    Location
    Đếch ghi
    Bài viết
    741
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Chọt câu gì vậy pa. Xây dựng gì ở đây.

  5. #35
    Tham gia
    27-09-2006
    Location
    ... mùa này vắng những cơn mưa
    Bài viết
    3,058
    Like
    0
    Thanked 30 Times in 16 Posts
    Chưa có khi nào topic cảnh cáo lại đến 3 pages và xôm như htees này, Mod chắc đang ưu ái cho các chú đấy

  6. #36
    Tham gia
    20-12-2007
    Location
    Đếch ghi
    Bài viết
    741
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Có sao đâu. Góp ý chút thôi.
    Mà MOD ở đây dễ xương thí mồ.
    He he he.

  7. #37
    Tham gia
    12-02-2008
    Location
    HCM City
    Bài viết
    124
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Bác này học chung trường với em đó mọi người ạ .Từng câu từng chữ của bác em cảm thấy bác càng ngày càng "chẳng giống ai" .Bị cảnh cáo mà vui mừng như được trao giải "Mâm xôi vàng" ở HollyWood vậy ...nên biết giới hạn bác ơi .Em xin cám ơn nếu như Mod nào khóa ngay cái topic này lại cho đỡ ...cái con mắt .

  8. #38
    Tham gia
    20-12-2007
    Location
    Đếch ghi
    Bài viết
    741
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Buồn rồi, tất cả mọi người đều bỏ rơi ta.
    Huynh đệ cùng trường cũng bỏ rơi ta.
    Còn gì đau khổ hơn.

    Tui đi chết đây.

Trang 4 / 4 FirstFirst 1234

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •