Thằng bạn tui cũng đang học tiếng đức ở ĐH KHTN đó,nghe nó nói nếu bạn đang học ĐH thì phải học 1năm ĐH và phải pass cái test tiếng Đức gì đó,còn nếu học PTTH thì dễ hơn chỉ cần biết tiếng anh rối qua bển học tiếng Dức.
Thằng bạn tui cũng đang học tiếng đức ở ĐH KHTN đó,nghe nó nói nếu bạn đang học ĐH thì phải học 1năm ĐH và phải pass cái test tiếng Đức gì đó,còn nếu học PTTH thì dễ hơn chỉ cần biết tiếng anh rối qua bển học tiếng Dức.
Wa' dể, lên scholarship.com lấy cái học bổng về xài chơi.
Dễ ư ???
Vậy ai cũng lấy được ah bạn ???
Trùi ui, phải bít ý tại ngôn ngoại, ý để ngoài lời chứ.
Ko dễ, công nhận nhưng cũng ko phải là ko tưởng, tui có đứa bạn nó dc đó. Chỉ cần tiếng Anh thật siêu và kiến thức cơ bản 12 năm phổ thông là coi như 60%là có vé rùi
Học bổng toàn phần thì rất khó chứ mấy cái học bổng bán phần hay cho 1 phần tiền ăn ở thì dễ lắm, cứ search trên mạng là ra thôi, cái khó là ngoại ngữ kìa, có tiếng Anh là có tất cả, tui mà biết vậy là hồi đó tui vào ban D rồi.
Hehehehe, cac anh chi em oi. Nghe cac anh chi em noi ve uoc muon du hoc thay thuong qua xa'! Co`n tui na`, tui co tien ma hong muondi du hoc. Ai muonmuon tien tuiko, la~i suat cuc re~, hehehe.Hoc o thunglu~ng silicon cu~ngduoc!
Bookmarks