Không biết chàng lãng thử đó có... người tình chưa nhỉ?
Buồn cười chết đi được, vì có người nháy vào mà chưa biết làm gì!!
________________________________________________
Không biết chàng lãng thử đó có... người tình chưa nhỉ?
Buồn cười chết đi được, vì có người nháy vào mà chưa biết làm gì!!
________________________________________________
Bài viết bậy bạ trên đã được Thanh Niên xóa bỏ sau khi nhận được quá nhiều phản hồi từ bạn đọc, cộng tác viên viết bài trên cũng đã bị kỷ luật.
Nếu phát hiện ra những bài viết PR đánh lạc hướng người tiêu dùng như trên các bạn nên liên hệ phản ánh trực tiếp tới tòa soạn các báo, hay tổng biên tập các báo, thông tin từ phía độc giả (ít nhiều có những chuyên gia) sẽ giúp các báo điện tử nâng cao chất lượng nội dung bài viết.
Qua vụ bậy bạ của MNV này, chúng ta có thể thấy mặt kiến thức hiểu biết thông thường về công nghệ thông tin, viễn thông & internet của người VN vẫn còn ở mức rất thấp -=> các thành viên của diễn đàn, những người có chút hiểu biết, các chuyên gia cần phát huy tiếng nói của mình, mạnh mồm mạnh miệng hơn nữa, đừng để những Thằng CHỘT LÀM VUA XỨ MÙ
Đứng đầu trong 4 thằng đó là tớ đấy. Tớ hằng ngày bới móc trong ddth, tung spam, chia bè kết cánh để tìm các ý tưởng hơn người rồi lập kế hoạch, phác thảo chiến lược cho thằng thứ 2 là Huy Rémi triển khai và thi công. Còn thằng thứ 3 là người viết bài báo này, nó chuyên về PR và marketing. Thằng cuối cùng thì cũng hết sức quan trọng và không thể thiếu, vì anh Hoàng bận rộn trăm công nghìn việc, không có thời gian cho chuyện tình củm, nên tên này như là một trợ lý đắc lực, cũng như là cánh chân ... giữa của anh Hoàng, đảm nhiệm thay anh Hoàng. Ngoài lề một chút: tại tên Huy dởm quá nên làm sai hết ý đồ vạch ra của mình, chứ không thì montana đã thành một thằng em rơi em rớt của google đố ai biết được. Không sao, vạn sự khởi đầu nan, lần này coi như cũng là một bài học để rút kinh nghiệm. Dự án lần sau của mình sẽ là một cỗ máy đánh bại ... 24h, thanh nien, tuoi tre, đủ khả năng để sản xuất ra 1 lượng bắp cải trước mắt là phục vụ nhu cầu lương thực cho cộng đồng người Việt, sau đó sẽ bành trướng ra toàn cầu. Thôi nhé, mình không tiện tiết lô thêm, kẻo bác Huy biết được lại hiểu sai ý đồ của mình.Tại phòng làm việc của mình, đôi khi Việt như một nhà thơ thả trôi ý tưởng bồng bềnh. Bên cạnh anh có mặt 4 trí thức trẻ, được tuyển dụng vào chỉ để nắm bắt kịp thời và kết nối các ý tưởng ấy. Cũng có lúc chúng tôi thấy anh như một kiến trúc sư, khi nói về những dự án tương lai mà NHG Corp. đang nhắm tới. Nó không chỉ là chuyện "sẽ làm gì", "sẽ như thế nào"... mà kèm theo đó là đề án quy hoạch, bản vẽ thiết kế hẳn hoi. Việt nói, sống không thể nào không có ước mơ. Và nếu phải rơi vào một hoàn cảnh nghiệt ngã, anh cũng không thôi... lãng mạn.
Vãi cái anh này. Không có ai phản đối dân việt mình chiếm lĩnh được thị trường việt cả. Chắc chắn ai cũng có lòng tự hào với sản phẩm của nước mình. Nhưng mà có nói cái gì thì cũng phải dựa trên thực tế trên tính toán, ước mơ khao khát cũng phải có cơ sở chứ cứ tay bo một tấc tới giời thế này em cũng nói được. 2 triệu khách hàng trong năm 2008, dân việt nam mình còn làm được thế chắc các nước khác cũng kém gì cứ đà này hết năm 2008 gu gồ phá sản mẹ nó mất
Chuyện PR thì doanh nghiệp nào cũng làm. Tuy nhiên không nên quảng cáo kiểu lừa đảo, tôi đã từng đọc nhiều bài PR Mr. Việt trên báo , học lớp BS Tin học của anh ta mở thì liên thông ĐH, không cần thi tuyển, xem lại chứng chỉ cấp khi tôt nghiệp khóa này do Tổng cục dạy nghề cấp , tức trình độ công nhân bậc 3, muốn liên thông từ Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng còn phải thi. tìm hiểu kỹ lại mới biết là học hàm thụ qua mạng ,lớp của Ông Hoàng Kiếm. Thế thì phải nói rõ chứ. Đến ĐH KH TN mớ biết là quảng cáo này đã bị Trường ĐH QG yêu cầu gỡ xuống , thế mà lâu lâu lại thấy báo TN lăng xế. Vì đọc báo thấy nhiều người bị lừa góp vốn qua mạng, nên muốn lên tiếng nhiều việc liên quan đến Mr.Việt cho mọi người biết. Trước khi nói tiếp , cho tôi hỏi : tôi thấy trên trang web của hca.org.vn ghi phần lý lịch của ứng cử viên Việt là Kỹ sư CNTT, ai biết mr. Việt tốt nghiệp năm nào ? Trường nào cho biết với?
kiện mod chút xíu, topic này do tui lập ra sao bi giờ thành tài sản của thanh duc rồi?
Vẫn của bác đấy chứ, có thanh duc (là ai vậy?) nào chen vô đâu?
Mất thời giờ làm gì nhỉ? Các bác ở đây dường như rảnh rỗi quá, cứ mấy cái khuôn mặt quen thuộc ấy vào. Dường như khẩu vị quá quen rồi, các bác chuyển để tài khác thôi. Càng ngày diễn đàn tin học càng xuống cấp. Mong bác vikhoa mở một chuyên mục để anh em lên đó mua bán, trao đổi linh kiện máy tính cũ còn có ích hơn bông phèng toàn chuyện trời đất chả ra ngô khoai gì, chỉ mỗi tốn băng thông. Cứ cái kiểu này, các doanh nghiệp quảng cáo trên DDTH sẽ rút hết trong nay mai vì quảng cáo ở đây chả có ích gì mấy mà uy tín có khi còn bị hạ bệ bởi các (một số) thành viên thích ném đá.
"bất khả tri"
Superthin nhí nhố cái gì đó, ở đây đang bắt sâu mà. Cái vụ Thanh Niên cho đăng bài về "lãng tử mặt dày" thì chính lão Khế bị ê mặt quá trời, không khéo nếu NH mà dính đến lừa đảo thì TN sẽ mất uy tín như thế nào nữa. Mà cái vụ Monava đã bị vạch mặt từ khi mới công bố, không hiểu sao cả tòa soạn báo TN lại không biết, chả lẻ không biết xài internet hay sao nhỉ?. Ít ra cũng một tiếng cảm ơn mấy ae DDTH đã lột trần monava chứ ?
Bookmarks