Được gửi bởi
China Dolls
Còn em đang học năm 2 nè! Em nói thiệt là em hông biết nói sao để các bác hiểu là em khiếp, em chán cái trường này nữa! Chương trình học cả đống, SV học như điên. trong khi đó bên Kinh Tế, Ngoại Thương thì chương trình nó nhẹ nhàng như vòng tay âu yếm! Ở cạnh phòng em có con nhỏ học Ngoại Thương, một ngày nó ngủ ba bốn giác, trong khi đó mỗi ngày em thường ngủ có ba bốn tiếng.
Và bây giờ em mới thấy em...ngu khi chọn FIT-HCMUNS! Và cũng bây giờ em mới hiểu ra vì sao các SV của BK, KHTN khóa trước thường chửi các SV khóa sau là...ngu! Thiệt, có ngu mới vô hai cái trường này! Chỉ có những kẻ chán đời mới vô hai cái trường này! Học như điên mà vẫn cứ rớt như sung. Biết vậy lúc trước vô Ngoại Thương cho nó sướng cái thân.
Em vẫn không hiểu mấy môn như Lí , Thực hành Lí, ASM học để làm gì nữa? Cả thảy 3 môn Lí học muốn te đầu! Và bây giờ em đang điên với Li 3 nè! Học ASM không hiểu mới tìm đến giang hồ hỏi thì tụi nó mới tròn xoe đôi mắt mà bảo rằng "ASM là gì? Tui không có học ASM" hoặc "Cái đó bây giờ không có ai học".
Còn phòng ốc học lí thuyết ư? Trời ơi không thể tưởng tượng nổi! Một cái phòng bé tẻo teo như cái lỗ mũi, nhét vô hơn 200 SV, còn hơn là cá mòi đóng hộp nữa! Bình thường là vậy chớ vào giờ học của ông Khang thì số lượng còn tăng lên nhiều nữa. Vào buổi trưa nóng bà thím luôn, nhất là ở Linh Trung á, nóng cứ như là ở trong lò luyện đon ấy! Cả trường chỉ có mỗi cái tòa nhà trung tâm cao 11 tầng để khè thiên hạ mà thôi, đa số các phòng học còn lại nhìn cứ như là cái "chèo huông". May là họ mới cho sửa sang lại. Còn WC thì ôi thôi, không thể tưởng tượng nổi! Còn nước uống thì ở Linh Trung được vài ba cái máy lọc nước, trong khi đó cả đống SV ở NVC chỉ có mỗi một cái, mà nó lại chảy rỉ rỉ như là nước đái thằn lằn.
Còn "công tác tiếp dân" ư? Tồi chưa từng có! Cả mười mấy ngàn SV vậy mà chỉ dồn vô cái Phòng Đào Tạo chỉ rộng hơn chục mét vuông. Đã vậy 2, 3 khoa mới có một người tiếp. Để gặp được họ còn khó hơn cả gặp Tổng thống Mỹ nữa!
Về chất lượng dạy thì em hổng có dám bàn vì em chưa có đủ trình độ. Nhưng em có thể nói là hiện giờ em sắp điên với môn KTMT rồi. Ông PTSơn, em căm ghét ổng! Cái môn này nó khó bà thím, đọc giáo trình tiếng Việt còn 'éo có hiểu, vậy mà ông lại lôi giáo trình tiếng Anh ra dạy mới đau chứ! HK này em mà rớt là em...thịt ổng!
Em vẫn không hiểu nổi Khoa CNTT của KHTN có gì hay mà năm nào cũng có cả đống con thiêu thân nhào vô?
Bookmarks