Trang 5 / 6 FirstFirst ... 23456 LastLast
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 59
  1. #41
    Tham gia
    01-10-2004
    Bài viết
    455
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 4 Posts
    Quote Được gửi bởi kotlt View Post
    haha , câu này chửi thâm thuý thật
    Ít năm sau, khi thống kê tai nạn giao thông không giảm, số ca bị chấn thương sọ não vẫn tăng đều đều, người ta bỏ luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm, thì cũng chính những tên này lại khen bỏ luật đó là hay. Thời nào mà chả có người này, người nọ.

  2. #42
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Kỳ 3: Tôi đội mũ bảo hiểm


    Tôi đã mua xe máy. Tôi đã có mũ bảo hiểm. Tôi đội.

    Hôm nay, có việc phải về quê. Dậy từ sáng sớm. Xe bon bon. Chạy.

    Gió vẫn thổi vi vu, thoảng vào hai bên đường rười rượi.

    "Rười rượi" ? Đó chỉ là thứ cảm tính xuất phát từ tư duy, dựa vào những cảm nhận trong quá khứ. Chứ với cái mũ đang chụp vào này thì ...cái đầu thêm nặng. Đầu nặng thì làm gì có được tư duy ra hồn ?

    Miên man suy nghĩ... suy nghĩ... một cảm giác nhè nhẹ xuất hiện ở đâu đó, từ từ lan tỏa khắp châu thân, khẽ rùng mình, da gà nổi dọc lên theo tay...

    Cảm giác khó chịu cứ tăng dần... tăng dần...

    Một phản xạ cực nhanh.

    Tay trái vụt đưa cao. Gãi.

    Trượt !

    Gãi nhằm mũ rồi.

    Hấp tấp cập xe vào lề, tay chân cuống quýt. Tháo mũ ra. Gãi. Gãi ào ào. Sột soạt, soạt, soạt... Ôi, sướng tê cả người... Từng thớ thịt như rút lại vì khoái cảm lan truyền. Một cảm giác vô cùng hiếm gặp.


    Lại lên xe đi tiếp. Xe vẫn bon bon. Gió sớm vẫn rạt rào, làm ngả nghiêng từng vạt cỏ...

    Cảm ơn mũ bảo hiểm đã cho tôi một cảm giác tuyệt vời !
    Cảm ơn !
    ___ W ___

  3. #43
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Kỳ 3: Tôi đội mũ bảo hiểm


    Tôi đã mua xe máy. Tôi đã có mũ bảo hiểm. Tôi đội.

    Hôm nay, có việc phải về quê. Dậy từ sáng sớm. Xe bon bon. Chạy.

    Gió vẫn thổi vi vu, thoảng vào hai bên đường rười rượi.

    "Rười rượi" ? Đó chỉ là thứ cảm tính xuất phát từ tư duy, dựa vào những cảm nhận trong quá khứ. Chứ với cái mũ đang chụp vào này thì ...cái đầu thêm nặng. Đầu nặng thì làm gì có được tư duy ra hồn ?

    Miên man suy nghĩ... suy nghĩ... một cảm giác nhè nhẹ xuất hiện ở đâu đó, từ từ lan tỏa khắp châu thân, khẽ rùng mình, da gà nổi dọc lên theo tay...

    Cảm giác khó chịu cứ tăng dần... tăng dần...

    Một phản xạ cực nhanh.

    Tay trái vụt đưa cao. Gãi.

    Trượt !

    Gãi nhằm mũ rồi.

    Hấp tấp cập xe vào lề, tay chân cuống quýt. Tháo mũ ra. Gãi. Gãi ào ào. Sột soạt, soạt, soạt... Ôi, sướng tê cả người... Từng thớ thịt như rút lại vì khoái cảm lan truyền. Một cảm giác vô cùng hiếm gặp.


    Lại lên xe đi tiếp. Xe vẫn bon bon. Gió sớm vẫn rạt rào, làm ngả nghiêng từng vạt cỏ...

    Cảm ơn mũ bảo hiểm đã cho tôi một cảm giác tuyệt vời !
    Cảm ơn !
    Đọc xong mấy bài của bác... tức cười... nhưng thấy đau

  4. #44
    Tham gia
    04-06-2007
    Bài viết
    119
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    bay giờ thấy ai không đội mũ bảo hiểm hay mình thì cũng thấy kỳ kỳ

  5. #45
    Tham gia
    12-06-2003
    Location
    Hải phòng
    Bài viết
    2,485
    Like
    0
    Thanked 11 Times in 7 Posts
    Nếu mà bỏ phiếu kín vote cái coi xin lỗi chứ có 80% bỏ phiếu không đội mũ bảo hiểm. Bắt trước Tây đội mũ bảo hiểm. Tây nó đội mũ bảo hiểm bởi hai lẽ
    - Nó chạy trên đường cao tốc >60 km/h lên mũ nó toàn trùm kín đầu có kính để chống bụi
    - tốc độ thằng nào chạy dưới 100 km/h tại đường quốc lộ là bị phạt vì chạy dưới tốc đo ( không quá 150km/h) do đó nếu không đội mũ tóc tai dõa dượi và mắt nhòe đi vì nước mắt ( do đó phải đôi)

    còn chúng ta thấy nó làm gì cũng trưởng giả học làm theo. trong khi đó không nhìn rằng đường nội thành giờ tắc cả tiếng mỗi ngày tốc độ 5km/h tại những đường nút, còn trong nội thành tốc độ cho phép là 35 km/h vậy mà cũng bầy đặt đội mũ . Ngu hết sức, cứ để trời nằng 40 độ C rồi đứng dưới trời nằng đó ùn tắc giao thông cả tiếng coi, Dân nó chả đập mấy cái mũ bảo hiểm vào mặt mấy thằng ngu nghĩ ra luật và ban hành luật chứ chả chơi.

    Dân ngu và bị chế độ ngu dân. thằng nào mở mồm ra nói là Mod nó rọ mõm , del bài nếu post tại các trang khác thì bị quy kết là phản động chống phá nhà nước, bị công an mạng kiểm tra.

    >>>Bức xúc mà không được nói, sai trái mà không được kiện tụng, một chế độ "tự do " là đây. Tôi yêu tiếng nước tôi cái thứ tiếng không qua được khỏi mồm.

    bác Dly đùng xóa nhá

  6. #46
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    @ Lồ Ôn: Cậu nên kềm chế bớt bức xúc để tốt đẹp đôi bề. Tất cả những gì quá độ đều không tốt

    Ông bà xưa tụi nó có dậy " Biết mình biết ta... "

  7. #47
    Tham gia
    26-04-2007
    Location
    Sài Gòn
    Bài viết
    396
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    hôm trước đi về trưa khoảng 11h gần 12h trời nắng như thiêu đốt.....kẹt xe ngay đường Điện Biên Phủ - Bà Huyện Thanh Quan....thấy 2 bố con nữ sinh...chắc chở con đi học về...
    nắng nóng như trong lò luyện đan mặt mày mồ hôi ra nhễ nhại như tắm cộng thêm bụi khói xe nữa hix! mình muốn choáng váng luôn....mà xe nhít từng chút từng chút....
    đưa mắt qua nhìn bé nữ sinh cấp 3 đó....thấy bé đó ngồi sau dựa vào lưng bố mà mặt tái xanh mồ hôi ướt đẫm.....thấy tội thật, nghe ông già đó bảo: "con cố lên sắp về tới nhà rồi...bỏ mũ ra bây giờ mất 200.000 đó"

    mình cũng thấy sao hôm nay đường về nha sao xa quá xa....xe cứ nhít từng chút từng chút.....(đi kiểu này chắc 50m/h đụng xe chấn thương sọ não được hả trời......VN kẹt xe là chuyện thường ở huyện mà còn bắt đội mũ bảo hiểm hành dân hix!)
    ra xa lộ như đại lộ Bình Dương chạy trên dưới 50-60km/h đội mũ là đúng rồi còn trong nội thành kẹt xe liên tục mà đội mũ hix!

    ai thử từng trải qua cảm giác 11h - 12h trời nắng nóng chan chan mà kẹt xe ngoài đường xem....khói bụi....xe đủ xỉu rồi đừng nói chụp thêm cái mũ bảo hiểm lên đầu nữa....
    thấy bé đó mặt tái xanh mồ hôi ướt đẫm thấy tội thật.....

    **lời khuyên chân thành nhất là phụ nữ và trẻ em : ai có tiền án bệnh tim mạch, suyễn thì đừng đi ra đường vào buổi trưa kẹt xe nha chịu không nổi đâu....
    (không biết có giấy chứng nhận của bác sĩ về bệnh lý có được....du di trong việc đội mũ bảo hiểm không?)

  8. #48
    Tham gia
    29-10-2004
    Location
    HCM
    Bài viết
    269
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ko có cái đầu thì có né được đội mũ bảo hiểm ko kà?

  9. #49
    Tham gia
    22-12-2006
    Location
    Super Moderater
    Bài viết
    925
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ
    Anh em mà không đội là đi ngược lại với xu hứng đó,
    mà xu hướng là mốt là-em lại thích mốt cơ

  10. #50
    Tham gia
    19-12-2007
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Mình Vote cho đội mũ bảo hiểm

    Mình ủng hộ việc đội mũ bảo hiểm, đó là việc làm cần thiết khi đi xe moto. Thậm chí mình nghĩ nhà nước cần qui định đi xe đạp trong thành phố cũng nên đội mũ bảo hiểm vì đi xe đạp thì chậm, nhưng nguyên nhân gây tai nạn thì do phương tiện khác đi ẩu, nhanh mà gây ra.

Trang 5 / 6 FirstFirst ... 23456 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •