Trang 4 / 6 FirstFirst 123456 LastLast
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 59
  1. #31
    Tham gia
    26-08-2007
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    19
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Kỳ 1: Tôi không đội mũ bảo hiểm

    Sáng nay, khi mà cả thành phố còn đang mơ màng trong sương sớm, hàng chục chiếc nón bảo hiểm nhấp nhô trên đường, nối đuôi nhau chạy dài, chạy về nơi đâu đó. Từng dòng xe, từng đoàn người ngày một đông thêm. Mũ bảo hiểm tròn tròn trên đầu thì cứ nhấp nhô, nhấp nhô...

    Tôi thì không !
    Một thằng lỳ như tôi đã 3 năm nay chẳng thèm quan tâm đến cái nghị định quái quỷ đó.

    Tại sao cơ chứ ? Đã ba năm nay, có anh cảnh sát nào huýt còi tôi lần nào đâu !!!

    Hôm nay, tôi vẫn cứ mang cá tính ấy mà ngông nghênh trên phố. Hòa vào dòng xe cộ mịt mùng, vượt qua vài cái đèn đỏ, gió sớm vi vu thổi vào mặt mát rượi, tóc khẽ lay nhẹ phất phơ... Nhiều ánh mắt thấp thoáng nét ganh tị ngoái lại nhìn tôi...

    Tí...tò...te... Chiếc di động rung lên vài nhịp. Tấp xe vào lề. "Alô...". Ôi, cái cảm giác mát lạnh mà gần gũi của chiếc điện thoại áp sát vào tai. Giọng nói ở đầu bên kia sao mà rõ ràng quá. Một vài người chạy ngang quay lại nhìn về tôi nửa chừng ngạc nhiên, nửa chừng ngưỡng mộ...

    Phải nhanh lên mới kịp, sắp trễ giờ làm rồi. Tôi phóng xe nhanh hơn. Kéttttt... đèn đỏ. Vừa may thắng kịp, phùuuuuu... Ngước mặt lên, anh cảnh sát giao thông nhìn tôi thân thiện, nét nhìn như cái thằng tôi không hề tồn tại trên đời ! Ánh mắt trong veo, lơ đễnh. Một chút kiêu hãnh khẽ trào dâng trong tôi. Thế chứ ! Đâu phải cứ muốn là được ! Ít ra cũng còn tôi đây này. Ít ra cũng còn một thằng đi xe đạp tồn tại trên cõi đời đây này.

    Một buổi sáng mát mẻ và yên bình.

    Nhưng ngày mai thì khác.

    Ngày mai tôi mua xe máy rồi. Tạm biệt mái đầu trần hưởng gió mỗi sớm mai, tạm biệt mái tóc húi cua những chiều yên ả.

    Tạm biệt !
    Cảm ơn một câu chuyện vui, thú vị của bác TongNghien!
    Hãy đi xe đạp. Đừng mua xe máy nữa bác!

  2. #32
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,469
    Like
    3,954
    Thanked 1,816 Times in 1,265 Posts

  3. #33
    Tham gia
    20-01-2007
    Location
    Hanoi
    Bài viết
    81
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ngứa đầu do MBH tích điện. Đội MBH là ngày nào cũng phải gội đầu . Đi đường muốn nghe đt là lại phải bỏ mũ ra. Đi vào tiệm ăn mấy người thì fải xí 2 cái bàn, 1 bàn ăn 1 bàn để mũ. Đi gặp đối tác chả lẽ ôm cái mũ vào bắt tay. Thôi thì treo ở xe & lo ngay ngáy. Đi học thì hết tung tăng nhảy múa. Ôi đấy là những cảnh tôi phải chịu đựng 2 ngày hôm nay!!!

  4. #34
    Tham gia
    02-11-2004
    Location
    Niu y oóc
    Bài viết
    679
    Like
    2
    Thanked 13 Times in 13 Posts
    Quote Được gửi bởi Sonya View Post
    Ngứa đầu do MBH tích điện. Đội MBH là ngày nào cũng phải gội đầu . Đi đường muốn nghe đt là lại phải bỏ mũ ra. Đi vào tiệm ăn mấy người thì fải xí 2 cái bàn, 1 bàn ăn 1 bàn để mũ. Đi gặp đối tác chả lẽ ôm cái mũ vào bắt tay. Thôi thì treo ở xe & lo ngay ngáy. Đi học thì hết tung tăng nhảy múa. Ôi đấy là những cảnh tôi phải chịu đựng 2 ngày hôm nay!!!
    Thứ nhất, gội đầu thường xuyên thì tốt chứ ko xấu
    Thứ 2 nghe điện thoại khi đi xe là phạm luật
    Thứ 3, có thể để mũ dưới gầm bàn thay vì chiếm 2 bàn
    Thứ 4, nếu không gửi được mũ thì ôm cái mũ theo cũng ko sao, đã nhìn thấy "bác" Dũng nhà ta đội mũ bảo hiểm đi xe máy đi họp chưa.....
    Thứ 5, đi học, nhảy múa thì liên quan gì đến mũ bảo hiểm
    Kết luận: Đội mũ bảo hiểm là bảo vệ tính mạng cho bản thân, là "quyền lợi" và "nghĩa vụ" của mỗi công dân đi xe gắn máy

    Bonus: Chó khen cứt ăn ngon. (Hổng phải là láo lếu, nhưng là câu nói của các cụ đó. - còn nghĩa như thế nào thì các bác tự hiểu) - Lưu ý, câu bonus này tớ không áp dụng cho Sonya, mà tớ áp dụng cho lãnh đạo chỉ ra cái luật mũ bảo hiểm này

  5. #35
    Tham gia
    26-08-2004
    Location
    Quảng Nam & Đà Nẵng
    Bài viết
    146
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ban đêm cùng người yêu đội 2 nồi cơm điện đi chơi! Hoho, khó hôn nhỡ!!!

  6. #36
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,469
    Like
    3,954
    Thanked 1,816 Times in 1,265 Posts
    Quote Được gửi bởi huynhvhai View Post
    Ban đêm cùng người yêu đội 2 nồi cơm điện đi chơi! Hoho, khó hôn nhỡ!!!
    đang chạy xe máy mà hôn à

  7. #37
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Kỳ 2: Tôi đi mua mũ bảo hiểm

    Tôi vẫn chưa mua xe máy. Nhưng hôm nay, tôi sẽ đi mua mũ bảo hiểm. Gia đình neo đơn, đứa em thì đi học sớm. Tôi dắt xe đạp ra đầu ngõ như thường lệ, và tót lên yên. Đạp.

    Đã một ngày trôi qua, khắp nơi nơi đều thấy những mái đầu tròn, tròn trịa và có vẻ an toàn như những gì mà người ta thường ao ước. Cũng vui vui. Một chiếc xe từ từ vượt lên và lướt qua tôi. Người đàn ông chở vợ và con, đang xôm xoa cười nói. Người vợ khẽ nhướng tới để nghe cho rõ... Cốp !!! Đầu bật ngược ra sau. Thoáng choáng váng, nhưng rồi lại bật cười vui vẻ, khẽ đập đập tay vào lưng chồng. Đứa trẻ ngồi giữa còn quá nhỏ để hiểu chuyện cũng bắt chước cười theo...

    Tụ, rồi tụ. Từng gian bán mũ bảo hiểm đều được vây bởi khá nhiều người. Ở thành phố này, lâu lâu lại xuất hiện một phong trào như vậy. Trước đây, từng có cả phong trào "khoai lang nướng". Khắp nơi nơi đều thấy xe đẩy hàng rong, mùi khoai lang nướng thơm ngào ngạt xộc vào mũi người đi đường. Thèm lắm. Nhưng không lâu thì tự giải tán, theo nhu cầu thực tế của xã hội. Mùi khoai lang nướng thì rất thơm, nhưng ăn vào thì ..."xấu ruột". Người ta ngại. Người ta không thể vì cái ham muốn cá nhân, mà để cho người khác phải tiếp nhận cái "xấu ruột" của mình. Thế là khoai lang lại về với đất.

    Tôi lọ dọ đến trước một gian hàng bày mũ bảo hiểm, đứng gần gần vào nhóm người, nhìn và nghe người ta trả giá. Chợt thoáng buồn cười, người ta trả giá cho cái sự an toàn của bản thân nữa chứ. Có lẽ vì cái thứ bảo hộ cơ thể mà họ mua không thật sự được coi trọng chăng ? Nếu là tôi thì khác.

    Tôi chỉ tay vào một chiếc mũ to, tròn, trông khá chắc chắn, và hỏi: "Chị ơi, cái này bao nhiêu vậy ?" - "Dạ, cái đó 900, anh". Ối, mẹ ơi, tôi bật ngửa !

    Gượng lại, khẽ cười cười, lại chỉ tay vào một cái "đỡ" hơn, nhưng trông cũng khá khá chắc chắn, lại hỏi: "Cái này, chị ?" - "Dạ, 370, anh". Vẫn nụ cười vui vẻ của chị, nhưng lòng tôi teo hắt lại, tôi cảm giác nó như đống giẻ được vo tròn trong lòng bàn tay mỗi khi giận dữ. Nhưng tôi không giận, tôi biết rằng, tiền nào của đó. Chỉ tại tôi không có nhiều tiền thôi.

    Thôi vậy, tôi bắt đầu ...ngó đến hàng đồ rẻ rẻ. Nơi mà người ta mua rồi mà vẫn còn muốn trả giá. Trông không đến nỗi đâu. Màu sắc trơn bóng, dây cài quai hàm cũng đâu ra đó, có cả viềng nhôm vòng theo đai nón. Cũng chắc chứ ! Hàng này thì tôi biết giá rồi, khoảng 60 ngàn gì đó. Tôi hỏi lại: "Chị ơi, chắc phải mua loại này thôi. Bao nhiêu vậy chị ?" - "Dạ, cái đó sáu chục, anh". Tôi chưa kịp nói, chị đã thòng thêm: "Nhưng thôi, thấy anh đến sáng giờ, em để cho anh năm chục thôi". Đúng rồi, phải thế chứ. Cái nón đội thôi mà. Bán cho 21 triệu người mà giá cao quá thì tiền đi về đâu. Thoáng mỉm cuời hài lòng, tôi đưa tay móc túi...

    Về đến nhà, cất nón sang bên. Lên online cái. Đi một vòng cho thỏa cái nhớ nhung. Trang "Thanh niên" điện tử mở ra... Ngay trang nhất là tiêu đề đỏ đậm: "Nón bảo hiểm nhập lậu giá 2.941đ /cái được bán với giá 50-60 nghìn".

    Tôi nhìn sang chiếc nón và thừ người. Thế !
    ___ W ___

  8. #38
    Tham gia
    15-06-2007
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    1,249
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    2 ngày nay tui chẳng thèm ra đường

  9. #39
    Tham gia
    26-04-2007
    Location
    Sài Gòn
    Bài viết
    396
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    tác dụng của mũ bảo hiểm:

    http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-lu...7/12/3B9FD650/

    Học sinh đội mũ bảo hiểm đua xe

    Một đoàn đua gần 60 nam, nữ đội mũ bảo hiểm, phóng xe máy với tốc độ kinh hoàng, rú ga, la hét trên đường. Hơn 100 công an và phương tiện chuyên dụng được huy động để ngăn chặn cuộc đua.
    > Nữ 'quái xế' tuổi xì teen

    Tối 15/12, nhận được tin báo của quần chúng về cuộc đua xe máy có tổ chức, quy mô lớn sắp diễn ra trên tuyến đường Đà Nẵng - Hội An, Công an Đà Nẵng tổ chức chốt chặn.

    22h đêm, đoàn đua gần 60 nam, nữ xuất hiện, đi từ hướng Hội An về Đà Nẵng. Đoàn đua đến đường Lê Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn) thì bị lực lượng chức năng vây bắt.

    Một số tay đua chống trả gây thương tích cho một cảnh sát. Các "quái xế" còn tông vào một phụ nữ đi bán dạo làm nạn nhân bị thương.

    Công an truy đuổi quyết liệt, bắt giữ 9 người. Tất cả họ đều đang trong độ tuổi đi học, hơn một nửa là học sinh lớp 11, 12 trường THPT Phan Châu Trinh. Phần lớn họ là con em cán bộ có chức quyền ở địa phương.
    (Theo Người Lao Động)

  10. #40
    Tham gia
    09-03-2006
    Bài viết
    683
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Bonus: Chó khen cứt ăn ngon.
    haha , câu này chửi thâm thuý thật

Trang 4 / 6 FirstFirst 123456 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •