Trang 19 / 22 FirstFirst ... 1416171819202122 LastLast
Hiển thị kết quả từ 181 đến 190 / 220
  1. #181
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Má ơi, "bả" còn... còn... còn... thức !!!
    Sợ quá, "xuất" khỏi đờn luôn rồi hả

  2. #182
    Tham gia
    30-10-2007
    Bài viết
    263
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    thế k có ai bình luận tướng của vn ak? bình chọn đại tướng võ ng giáp . hehehehehehehe

  3. #183
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    437
    Like
    3
    Thanked 65 Times in 33 Posts
    Lạc đề tí: Võ Nguyên Giáp là 1 vị tướng tài xưa nay hiếm thấy, 100 năm nữa không biết VN có xuất hiện 1 Võ Nguyên Giáp thứ 2 hay không, nhưng nếu nói số 1 của VN thì phải kể đến Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ là một "kỳ quan" của thế giới. Sau còn phải xét đến Ngô Quyền, 1 Bạch Đằng giang chấm dứt 1000 năm đô hộ, còn có tướng Lý Thường Kiệt, tướng Trần Hưng Đạo nữa.

  4. #184
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Bình cho 1 người tài nhất cho mọi thời đại là rất khó, có thể nói là không tưởng hay là bình cho 10 hoặc 100 vị tướng tài nhất từ trước tới nay nghe có vẻ ok hơn

  5. #185
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Quote Được gửi bởi tiểu dân View Post
    Lạc đề tí: Võ Nguyên Giáp là 1 vị tướng tài xưa nay hiếm thấy, 100 năm nữa không biết VN có xuất hiện 1 Võ Nguyên Giáp thứ 2 hay không, nhưng nếu nói số 1 của VN thì phải kể đến Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ là một "kỳ quan" của thế giới. Sau còn phải xét đến Ngô Quyền, 1 Bạch Đằng giang chấm dứt 1000 năm đô hộ, còn có tướng Lý Thường Kiệt, tướng Trần Hưng Đạo nữa.
    HOÀN TOÀN đồng ý !

    - Nguyễn-Huệ là số 1 về quân-sự kết hợp với mưu-trí cộng với chiến-lược !!!

    - Trần-Hưng-Đạo là một tướng giỏi, chưa hẳn là một tướng tài. Mặc dầu thành công của thời ông ấy góp phần lớn làm cho triều Nguyên suy sụp và bẻ gãy sự kiểm soát của Mông-Cổ trên toàn các vùng đất xâm chiếm; nhưng do thời đó lại có quá nhiều tướng tài cùng xuất hiện (cả trong dân, trong triều đình, và ở miền ngược)
    ___ W ___

  6. #186
    Tham gia
    25-10-2008
    Bài viết
    43
    Like
    2
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    [QUOTE=ezllydoll;2024913]Thì thực tế cho thấy đàn ông toàn ng` đểu mà =]
    Nhưg mình vẫn mơ đến 1 ng` đã khuất, đấy là Quan Vân Trường :">~
    Nói chung là k quan tâm đến tình yêu. Thế kỉ 21 r` làm gì có tình yêu thật sự tồn tại )
    [color=red]
    QUOTE]

    - Cái này bác sĩ tâm lý gọi là triệu chứng hoang tưởng, xa rời thực tế.
    - Bạn rất hiểu về TQDN và rất cuồng nhiệt nhân vật Quan Vũ trong tiểu thuyết. Nhưng xin hỏi bạn Quan Vũ có mấy vợ, mấy thiếp, mấy nàng hầu, rồi khi ổng đó say rượu, sách có nói đêm tối ổng làm gì không (xyz rùi ) . Khi gặp một mỹ nhân, sách có nói ổng nhìn ở đâu không, rồi khi đang ... ị sách có nói ổng đang nghĩ gì không ....( Có khi còn xấu hơn mấy anh em mình ấy chứ ).Bạn biết đc thì hàng đêm bạn sẽ ko mơ về ông ấy nữa đâu
    - "Nói chung là k quan tâm đến tình yêu" Nếu bạn làm đc như lời bạn nói đến hết đời thì lúc đó hãy khẳng định.
    - "Thế kỉ 21 r` làm gì có tình yêu thật sự tồn tại": Nếu bạn quá 20 tuổi mà nói ra câu này thì mình khuyên bạn nên đi gặp bác sĩ. Còn dưới thì là mấy câu nói ko suy nghĩ của trẻ con, ko chấp.
    - Ps: Cả một lũ đàn ông con trai để em nó nói là đồ đểu, đồ bựa, đồ ... mà không ai phản bác. Chán.

  7. #187
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    HOÀN TOÀN đồng ý !

    - Nguyễn-Huệ là số 1 về quân-sự kết hợp với mưu-trí cộng với chiến-lược !!!

    - Trần-Hưng-Đạo là một tướng giỏi, chưa hẳn là một tướng tài. Mặc dầu thành công của thời ông ấy góp phần lớn làm cho triều Nguyên suy sụp và bẻ gãy sự kiểm soát của Mông-Cổ trên toàn các vùng đất xâm chiếm; nhưng do thời đó lại có quá nhiều tướng tài cùng xuất hiện (cả trong dân, trong triều đình, và ở miền ngược)
    Người làm cho sông Bạch Đằng thắm máu quân thù lần thứ 2 mới là người tài giỏi!Nhớ ,lần thứ 2.

  8. #188
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    Chỉ có Nguyễn Huệ mới dám đánh khi đối thủ còn đang rất mạnh
    Trở lại chủ đề
    - Đề nghị: Khương Duy vừa có mưu lược của Khổng Minh, vừa có cái oai như Quan Công, Trương Phi. Chỉ tiếc ... con Lưu Bị ...

  9. #189
    Tham gia
    17-03-2010
    Bài viết
    457
    Like
    22
    Thanked 57 Times in 42 Posts
    Há há. Tướng oánh trận giỏi nhứt phải là Triệu Tử Long. Oánh võ cũng giỏi mà bắn cung cũng thiên tài xứng đáng là "Bất bại tướng quân"

  10. #190
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post
    Người làm cho sông Bạch Đằng thắm máu quân thù lần thứ 2 mới là người tài giỏi!Nhớ ,lần thứ 2.
    Dạ, không phủ nhận !

    Nhưng... nhờ đến nhiều thứ mới có được thành công đó: địa lợi (địa hình, và quân địch không thạo thủy tính), nhân hòa (có nhiều tướng giỏi thời ấy).

    Hơn nữa, giỏi chớ chưa phải là giỏi nhất khi so với Nguyễn Huệ (theo quan điểm cá nhân của em )




    Quote Được gửi bởi bachnga View Post
    Chỉ có Nguyễn Huệ mới dám đánh khi đối thủ còn đang rất mạnh

    Trở lại chủ đề
    - Đề nghị: Khương Duy vừa có mưu lược của Khổng Minh, vừa có cái oai như Quan Công, Trương Phi. Chỉ tiếc ... con Lưu Bị ...
    Chính xác !

    Trong lịch sử Việt Nam, chỉ có đúng 2 người làm cho quân Tàu phải sợ run rẩy !!!

    Đó là:

    - Nguyễn Huệ: đem 10 vạn quân Việt, trong vòng nửa tháng đánh bại 20 vạn quân Thanh. Nhưng ghê gớm hơn là cách hành quân thần tốc của ông sáng chế ra khi tiến quân đánh giặc còn... nhanh hơn (về mặt hiệu quả) đoàn viễn chinh Thập-tự-quân của Napoleon Bonapart. Cứ 3 người một cáng, 2 khiêng 1 nằm; thức ăn được đồng bào dân tộc miền ngược bọc sáp ong thả trôi theo đường sông suối, uống thì có nước suối nước sông... chính vì thế mà đoàn quân tiến hầu như không có ngừng lại nghỉ !

    - Lý Thường Kiệt: là vị tướng, vị lãnh đạo DUY NHẤT của đất Việt từ xưa tới nay đánh chiếm qua đất Tàu, và chiếm được 3 châu của Tàu thời đó! Đến nỗi có một nhà thơ nổi tiếng thời đó là thằng cha nào đó (quên tên rồi, cũng nổi tiếng như Đỗ Phủ này kia) đang làm quan nhà Tống, bước ra khuyên vua Tống không nên hòa mà hãy đánh tiếp, thế là... bị đuổi về quê chăn vịt.


    -----------

    Khương Duy chỉ có thể chỉ trời mà thở dài thôi. Vì đến thời ông ấy, tướng tài của Thục còn rất ít, mà cũng không nổi bật. Thua là phải.
    ___ W ___

Trang 19 / 22 FirstFirst ... 1416171819202122 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •