Trang 1 / 2 12 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 17
  1. #1
    Tham gia
    08-03-2007
    Location
    Tiểu Cần
    Bài viết
    179
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts

    Tệ thật ! Gà - Phồn văn tế (không xì-băm)

    Lập đông làng mùi ngày kiết tháng lỵ, hồi canh năm cậu Thả rục rịch cho gà rời chuồng.

    Cả mùa hè trôi qua đám dân làng bươn chải ngược xuôi trăm lo ngàn lắng.

    Tuy chăn Gà nhưng cậu Thả cũng đội mão Trương tuần ngày đêm rình rập bảo vệ an ninh trong làng.

    Bố thì chăn – lại trấn cửa mình kiêm lãnh hai cung sinh tử.

    Tử cung quan trấn kiềm chặt, bọn trùng tinh chẳng lọt một con.
    Sinh cung lão buông lơi bọn băm-mơ lạc chú nào vào là chém.

    Nghĩ oan hồn bọn bị ban bị cảnh cáo đang mỏi mòn khiếu kiện.
    Cậu Thả nảy sinh nghĩa khí phát động hội thi mở nhà xí

    Như cơn mưa đầu mùa hồi sinh bao loài cỏ dại.
    Bọn spammer được thủa ngóc đầu lên loạn xị.

    Tên Éo Đừ À – Hỗn thế ma vương tiên phong mở trước
    Chưa đặng một đêm đã dẫn đầu giải “vua nhà xí” với hơn ba chục bãi.

    Cái nick đó, đi sau chẳng chịu thua chị kém em, đúp luôn hai dãy, hốt một đêm cũng đầy dăm chục bãi đứng thứ nhì thứ ba chỉ trong tíc tắc.

    Nị Nổ từ miền Tây – Bịnh Són miền Bắc – Lù Pín miền Trung cũng tranh nhau dựng nhà chiêu khách.

    Hóa Heo hậu thân từ Hoa Héo Thầy chùa sờ ti bán lép-tóp – Gà con Trán phồng chẳng hề kém cạnh, mỗi nhà xí đặt thai-tồ (title) nghe kêu như rắm.

    Bộ mặt làng Mùi bỗng ngập tràn nhà xí.
    Bọn spam lũ lượt kéo vào, bình quân mỗi thằng làm năm bãi.

    Bọn chủ nhà xí cũng qua lại thăm nhau, ra về cũng giả đò rặn cho nhau hai bãi.

    Phong trào phát triển kinh khủng khiếp đến nỗi:
    Thâm nho tục tạc như cụ Tổng Nghiện cũng chẳng dám thò mặt vào làng.
    Hành lạc Li Bì Bùi Trâu Đòn Nè… giang hồ có số cũng phải nín khe.

    Đực đáo (xí quên) Đạo đức như Đòn Dựng – Tiết liệt khả phong như Hoa Héo post bài cũng phải mở ngoặc “đây không phải là nhà xí”

    Trâu chấm Trâu mút… ngày thường chanh chua chảnh chọe là thế mà nay cũng tịt sản không dám post bài.

    Thả Gà hí hởn.
    (Trấn) Cửa mình đau rêm…

    Chợt…
    Sau cữ lờ đờ phê lão Lê Phồn sực tỉnh… việc đầu tiên là mắng tên .
    Ngoài làng lớp thiên tai (bão lũ) dịch họa (tả) trẻ em bị đánh đập hà rầm.
    Trong làng thì nhà xí mở loạn xà, thiên hạ cười ran phóng hết bãi này bãi nọ.

    Lãnh cảm hết xiết.

    Thả Gà dở trò gàn mắng lại Lê Phồn – Khiến Trấn cửa mình Lì môn quan phải than nhà bất hạnh. Nồi da nấu thịt… kinh quá là kinh.
    Được sửa bởi Quý Phi lúc 16:19 ngày 18-11-2007
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    03-11-2007
    Location
    Tách Ly Cốc
    Bài viết
    671
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    quá hay ,bạn này lúc nào có giỗ phải nhờ làm một bài điếu văn mới được

  3. #3
    Tham gia
    19-12-2003
    Location
    Trác Quận
    Bài viết
    1,003
    Like
    1
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Nhớ,

    Ngày xưa, mưa thuận gió hòa.
    Ngày nay, bão lũ dịch tà kéo theo.

    Nghĩ,

    Trời đã thế, lòng người cũng thế.
    Thằng Thả xưa yêu trẻ thương già.
    Nay vì một phút quáng Gà,
    Thả đem hoan hỉ vơi nỗi đau người bất hạnh?



    Chút viết tiếp, giờ chạy đã

  4. #4
    Tham gia
    08-03-2007
    Location
    Tiểu Cần
    Bài viết
    179
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Lão Cá Viên Chiên (KTV NguyenChien) tưởng đã về chầu ông bà ông vải, cũng bức xúc không kém Lê Phồn, phải vào quát to: đứa nào bày trò mở nhà xí ?

    Thương thay 2 chú xì-păm hùa theo quan Trấn cửa mình post hình nu bị Cá Viên Chiên chém liền chẳng thương xót.

    Tưởng lão quân pháp bất vị thân chém phăng Thả Gà xé phay trộn rau răm chấm muối tiêu chanh ớt
    Dè đâu lão cũng bênh nhau, chả trách thiên hạ rủa ngàn đời câu “ Trương tuần bênh trương tuần – Mõ bênh mõ”

    Lão Huỳnh Tấn chó ngáp phải dòi – tự dưng chúng phong làm chủ tịch hội chấm thi nhà xí.
    Lão Tào Íp – kẻ đáng chém nhất, bởi tội hùa theo Thả Gà lập hội đồng thi bày vẽ giao thừa năm ni mua sẵn quan tài thưởng cho thằng về nhất.

    Bọn spammer lợi dụng nhà xí đua nhau đòi dân chủ.
    Chúng phản đối ban nick.
    Chúng rầm rộ biểu tình (đầu têu là lão Tom có cái hình chụp bên cầu tõm)

    Chúng muốn mua Trương bán Mõ

    Có đứa cả gan đòi đấu giá chức Ẹc-min giá khởi điểm 800 chai ken thật là quá quắt. (Chúng đâu biết lão này giá chỉ độ 2 con gà Ken-túc-ki là quá mức)

    Lê Phồn có lý – Chẳng muốn vui trên những nỗi buồn phiền
    Chú Thả Gà cũng không sai – Vui cho quên những cái buồn muôn thủa.

    Thôi thì hãy nghe quan Trấn cửa mình, tạm thời Gà – Phồn hòa hoãn
    Rảnh rỗi chiều nay thứ bảy ra Bát Thập Nhất tửu (đàng) điếm kiếm hai-nếch-ken tưới cho hạ hỏa – Chi phí tất tật lão Đòn Dựng lo toan.

    Hội thi mở nhà xí chú vẫn còn khoan khoái thì cứ nên cho mở, chuyện thiên hạ bức xúc hàng ngày chú Phồn cũng nên cập nhật cho đều.

    Để dân làng Mùi khi vào nhà chú Phồn – bức xúc quá thì chạy ra ngay nhà xí của chú mà xả.
    Hay bọn spammer sau khi làm vài bãi hả hê vọt qua thăm nhà Lê Phồn để check xem tâm hồn mình có lãnh cảm.


    Tiện lợi đôi đường
    Anh em hòa thuận.
    Trên bảo dưới lên răm rắp.


    Từ chốn Tiểu Cần xa xăm lên thành phố loay hoay tìm hoài vẫn chưa ra chỗ cần tiểu.
    Bí quá ghé qua làng Mùi, thấy nhà xí nở rộ…
    Phi này vào làm… hai bãi.
    Cả làng thượng hưởng
    Hết !
    Then-kiu !

  5. #5
    Tham gia
    13-03-2007
    Bài viết
    216
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Hay! Thưởng cho một bãi.

  6. #6
    Tham gia
    03-11-2007
    Location
    Tách Ly Cốc
    Bài viết
    671
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    cũng ủng hộ cho bạn này 1 bãi

  7. #7
    Tham gia
    10-12-2006
    Location
    cái chỗ đó
    Bài viết
    935
    Like
    0
    Thanked 9 Times in 2 Posts

  8. #8
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Buồn nhất là spam không ai hưởng ứng. Vui chơi tý mod ơi!
    Lãnh một bãi của Quý Phi. Hẹn ngày đáp trả

  9. #9
    Tham gia
    05-05-2003
    Bài viết
    300
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 3 Posts

    Nói nhỏ nè !

    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Buồn nhất là spam không ai hưởng ứng. Vui chơi tý mod ơi!
    Lãnh một bãi của Quý Phi. Hẹn ngày đáp trả
    Vào nhà xí cũng phải có quy định chứ bộ:

    Ngồi đúng chỗ, i... đúng lỗ

  10. #10
    Tham gia
    30-03-2005
    Bài viết
    18
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Hay tuyệt! Nàng Quý Phi quả là có tài. Lâu lắm mới lại được cười đã như hôm nay.
    Số là cách đây chừng 3 tháng, Thích Gái đại sư tạm biệt bà con trong l... Mùi để lên chốn thâm sơn cùng cốc, bốn bề mây phủ, xa lánh mùi đời hòng tu hành đắc đạo. Từ đó đên nay, bà con trong làng không còn được đọc những bài cợt kẹt của hòa thượng Thích Con Gái, những bài viết hài hước đọc rất thú vị. Hôm nay, Quý Phi nương nương ... thải ra hai bãi mà tính bỡn cợt không kém gì các bãi của sư cụ thuở trước.
    Thưởng thức hai bãi của nàng Quý Phi, ta thấy có một điều hơi lạ: đó là văn phong của phận "nhi nữ thường tình" mà nồng nặc mùi ken, tiger, mùi rựợu nếp hương, Napoléon... Đâu đây trong gió còn phảng phất cả hương vị của "ba số 5", thuốc lào 888... Có lẽ ngày lão thầy chùa còn ở trong làng, nàng đã từng đến để thọ giáo lão chăng? Sao cũng được, chỉ cần được uống mười thang thuốc bổ không tốn xiền là bà con hoan nghênh nhiệt liệt.
    Được sửa bởi lebinh lúc 23:15 ngày 17-11-2007

Trang 1 / 2 12 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •