Ngọc Lan
I Love
giọng ca ngọt ngào, trong thanh, dịu dàng & đầy nữ tính
Ngọc Lan - niềm nhớ không tên
Hôm nay, tôi có ghé blog Ngọc Lan, trở về những tháng cũ, tìm lại những bài viết về Ngọc Lan để gọi là sưu tầm cho diễn đàn! Quả thực là tôi tìm lại được rất nhiều bài viết hay, ý nghĩa và không kém phần xúc động mà trước giờ tôi đã bỏ sót! Đọc những bài viết ấy, đôi mắt không hiểu dính bụi hay sao ấy, đỏ hoe! Tôi thấy mình yêu cô Ngọc Lan nhiều lắm nhứt là kỷ niệm “một người khán giả, mất vợ, một mình cảnh gà trống nuôi con, dắt đứa con gái lại nơi Ngọc Lan hát để xin chữ ký, và chỉ vào cô nói với đứa con gái rằng: “Mẹ của con đấy!”. Chẳng qua vị khán giả này muốn giữ lại trong tim đứa con mình hình ảnh tuyệt vời của người mẹ đã mất nên ông đã chọn hình bóng dịu hiền của Ngọc Lan. Đứa bé chạy tới sà vào lòng cô, khiến Ngọc Lan rưng rưng đôi mắt.”
Đọc lại những kỷ niệm đó, tôi biết mọi người vẫn còn yêu Ngọc Lan nhiều lắm! Tôibèn bật lại ca khúc “Mưa trên biển vắng” mà cô và Lâm Thúy Vân cùng hát, tôi mới hiểu ra ý nghĩa của tràn pháo tay mà khán giả đã ban thưởng cho phần trình diễn ấy, nó quá nồng nhiệt! Vâng, mọi người vẫn nhớ Lan nhiều lắm! Nếu mọi người để ý thì hòa lẫn trong tràn pháo tay ấy là tiếng của một người đàn ông, hét lớn 3 tiếng: “We love you!”. Tôi không biết ông ấy nói với ai? Ngọc Lan? hay Lâm Thúy Vân hay cho cả hai?
Cũng hòa vào những dòng kỷ niệm đó, mà tôi biết không chỉ bác Trần Thăng thích biển mà Ngọc Lan cũng rất thích biển, khi cô ngồi bên bãi biển thì cũng như chính cô tâm sự: “Lan như thuộc về biển mà biển cũng như thuộc riêng về Lan!”. Đến đây tôi mới càng thấm thía tại sao ca khúc “Mưa trên biển vắng” lại trở thành ca khúc để đời của cô, không phải vì dàn dựng sân khấu, hay hòa âm khéo léo mà chỉnh Ngọc Lan là một người yêu biển, nên cô có thể trình diễn ca khúc ấy tuyệt vời như thế! Quả thực có rất nhiều sự trùng hợp trong cuộc đời Ngọc Lan.
Mới đây, tôi có đọc một thông tin rằng, bên Nga , người ta đã chứng minh rằng: “Cõi âm là có thật!” Nếu vậy, thì tôi thực sự tin rằng Ngọc Lan thực sự vẫn bên cạnh chúng ta!
Ngọc Lan ơi! Dù thế nào thì mọi người vẫn nhớ mãi tên cô!
Happy Ghost
8 giờ tối, 22/8/2008
Posted by Happy-Ghost18
Không biết sau này Việt Nam mình còn có ca sĩ nào có giọng hát tuyệt vời như vậy không nữa.
Dưới đây mình xin chuyển đến các bạn bộ sưu tập tuyệt vời của anh tieudao nhân kỷ niệm ca sỹ Ngọc Lan:
link:
http://www.4shared.com/dir/5198267/8.../NGOC_LAN.html
Xin cảm ơn DDTH & các Mod, các thành viên của DDTH
Bookmarks