Bức ảnh này đúng là khủng luôn các pác ạ, ngất xỉu!
Bạn không có cơ hội tới thăm thành phố Milan tươi đẹp và chiêm ngưỡng trực tiếp các tác phẩm kiệt tác của hoạ sĩ nổi tiếng Leonardo Da Vinci. Nhưng bạn sẽ không phải nuối tiếc vì bây giờ đã có Internet. Vào ngày thứ 7 vừa rồi thì tác phẩm kiệt tác"The Last Supper" của Leonardo Da Vinci đã được đưa lên Internet với độ phân giải ngoài sức tưởng tượng - 16 tỉ pixels, gấp 1600 lần so với các tác phẩm 10 triệu pixels đã được biết tới.
Kiệt tác Last Supper của Leonardo Da Vinci
Độ phân giải tuyệt vời này cho phép các chuyên gia khảo sát tới từng chi tiết bức tranh kiệt tác được vẽ trên tường tại thế kỷ 15 - điều mà mọi cách khác không thể làm được. Các chuyên gia có thể thấy rõ những đường vẽ phác thảo của Leonardo trước khi ông đặt nét vẽ đầu tiên. Đồng thời, độ phân giải 16 tỉ pixels này cũng giúp cho người xem nhìn thấy từng chi tiết của bức tranh - cứ như thể mình là một hoạ sĩ lành nghề. Trái ngược với các bức ảnh thật thông thường, khi quan sát "bức ảnh ảo" này bạn có thể phóng to lên rất rất nhiều lần
Alberto Artioli - người phụ trách dự án cho biết: "Bạn có thể cảm nhận được Leonardo đã làm việc say sưa như thế nào, điều mà bình thường bạn không thể nào thấy được. Và bạn cũng thấy được "màu thời gian" hiện rõ trong bức tranh. Bên cạnh đó, nó cho phép các chuyên gia và người yêu nghệ thuật trên toàn thế giới vừa chiêm ngường vừa học hỏi những nghệ thuật trong tác phẩm này ngay tại nhà mình". Alberto Artioli cũng cho biết thêm: Dự án dự định sẽ soạn thảo và đưa ra một tài liệu lịch sử về nghệ thuật vẽ tranh vào năm 2007 này. Đây là một tài liệu rất có giá trị trong tương lai đối với lịch sử của nghệ thuật vẽ tranh.
Nhà thờ Santa Maria delle Grazie tại thành phố Milan đã bí mật khôi phục lại rất cẩn thận kiệt tác này trong năm 1999 - Dự án tập trung phục hồi những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Leonardo đã vẽ "Last Supper" rất sắc nét vì vậy bức ảnh không bị phai nhạt nhiều. Điều này đã giúp cho Last Supper gần như giữ được những vẻ nguyên sơ của nó. Sau đó, bức ảnh này đã được xử lý trên 2 CPU Quad Core AMD Opteron™" 64 bit, 16GB RAM, HDD 2TB, Camera Nikon D2Xs... để đem lại độ phân giải 16 tỉ pixels - cho phép mọi người có thể dễ dàng chiêm ngưỡng kiệt tác này.
Đây là sự kiện tuyệt vời đối với người yêu nghệ thuật. Bình thường, khi có dịp tới thăm thành phố Milan tươi đẹp thì chưa chắc bạn có thể chiêm ngưỡng được tác phẩm này. "Last Supper" được bảo vệ rất kỹ để tránh sự đánh cắp hay phá hoại của nhiều . Theo thống kê, trong 320 nghìn khách du lịch tới Milan thì chỉ có 15 khách du lịch được tận mắt nhìn thấy tác phẩm này. Nhưng bây giờ thì thật là quá dễ dàng...Mời bạn đọc cùng TTCN chiêm ngưỡng kiệt tác này tại đây.
Minh Tiến (Theo YahooNews)
Bookmarks