hô hô.nó mà cứ như NIIT với Aptech thì chỉ có thằng dốt vào thôi.Phải chất lượng hơn.Cáh đây một tháng thằng bạn em trùng tên em nó thi NIIT(Ha NoiCTT nhé) nó rủ em thi cùng để gà bài.Tưởng NIIT thi thế nào hóa ra..máy thằng ngồi với nhau chả ai coi thi.Đề thi toán ngang toán tiẻu học, tiếng anh trình độ THCS..em làm cho thằng bạn còn bỏ bài em đó vì em xác định không học.Vài hôm sau nó ăn 40% học bổng.Đầu vào đã thế vậy còn trình độ.Bề nổi các học viên của họ ra trường làm được việc ngay và rất tốt nhưng họ chỉ là những người "bảo sao làm vậy"được đào tạo trong hệ thống kinh doanh giáo dục mà thôi.
Ý kiến của em thế này:Về Giáo dục ĐH VIệt Nam cần có thêm thời gian để thay đổi chứ không thể một sớm một chiều.và để hiện tượng đọc chép này không còn thì rất cần những cai cách như:tăng luơng cho giảng viên ,giảm bớt các môn ko cần thiết,đầu tư thêm trang thiết bị,tăng thời gian một tiết học (chứ caí kiểu 45 phút một tiết thì hỏi làm sao có thể truyền đạt tốt đây) ....
@một số bác:Nếu thấy gì quá bất mãn thì có giỏi các bác đi du học đi hay ngỉ luôn đi cũng được chả sao.Nếu thấy có tài thì lên mà cải cách chứ đừng ngôi đây nói phét.Góp ý phê bình là rất cần thiết nhưng cần xét trên nhiều khia cạnh tính khách quan và thái độ nghiêm túc
Luật nhà nước ko cấm dân đen được bàn chuyện xã hội nhé. Muốn lên cải cách tưởng dễ à? Nói như cậu thì suốt đời dân đen ko được phép bàn chuyện thế sự hay sao? Ai muốn bức xúc gì thì cứ leo lên ngồi ghế chủ tịch để cải cách chắc.Nếu thấy có tài thì lên mà cải cách chứ đừng ngôi đây nói phét.
Học ĐH có khác nhẩy. Nghe đâu cũng ko ít sinh viên ĐH học ở cái chỗ mà theo như cái đo đỏ ở trên là "dành cho những thằng dốt".
Từ ngữ phong phú quá, mới hôm trước dùng "ngu", hôm nay đến "dốt" rồi. Cái này thì mình chịu, theo ko nổi ông ĐH này. Mình chẳng bao giờ dùng được 2 từ này cả.
http://www.ddth.com/showthread.php?p=899132#8
Lại nói cái "ngu" ở trên biện hộ do bị chọc trước nên đá lại. Thế thì bên Aptech cũng bay vô đá nữa, dùng những từ như vậy thì diễn đàn ra cái gì?
Lại thấy người ta tham nhũng tùm lum, giàu nứt vách (ăn máu ăn xương người khác --> đúng nghĩa đen đấy, cấp phép xây nhà máy ko bảo vệ môi trường, giảm giá thành --> gây ra ung thư --> chết cả vùng) mình cũng làm theo????
Cứ y như rằng cứ lập thread cpu thì AMD fan và Intel fan vào đánh nhau, lập thread browser thì IE fan chọi Firefox fan, lập thread giáo dục đại học thì NIIT/Aptech fan lại đi cãi nhau với fan đại học chính quy.... Thật là toàn những cái đầu nóng, tranh cãi thế này đc cái *** gì, có ăn được không, tranh cãi xong thằng học aptech vẫn học aptech, thằng học đại học vẫn học đại học, chả ảnh hưởng gì nhau cả, chỉ biết lên đây võ mồm thôi...
Em đang hco5 Niit nè, học đại học phải có kiên nhẫn, đó là những j` em nghĩ sau khi học 1 năm cao đẳng (cd và dh same same nhau mà)
ôi! văn hóa với lễ nghĩa, đâu hết rồi...... ngừoi có văn hóa mà ăn với nói còn thua học sinh cấp 1 nữa.
mình đi làm rồi lâu lâu vào chơi thấy nhiều cưng ăn nói kinh quá.
Lại chuẩn bị cãi nhau giữa ĐH và dạy nghề này :">
Bookmarks