Các bạn ạ , chúng ta là VIệt Nam đừng học bọn Tàu khựa. Tàu khựa là lũ thích gây sự Hãy dùng cách của người Việt.
Nhiều siêu nhân đã rời bỏ diễn đàn này rồi, các mod chả có chính sách gì để giữ chân họ cả, luẩn quẩn toàn bạn bè các mod và các bác SEO, share link, quảng cáo, pr thôi, bọ bỏ chạy vì đệ tử Yết Kiêu ở ddth này nhiều quá, toàn con cháu phá xuồng dìm hàng không à. Bác thấy em im luôn không thấy à, cắn càng thì em chích ngừa thôi, chẳng sao, giờ thuốc trị dại rẻ rề à
Mà bác sonC0609k gì đó nói đúng đấy nhỉ, người Việt đâu phải dân Trung Quốc, sao lại gây sự lẫn nhau, kèn cựa, cà khịa nhau hoài sao mà phát triển nổi
Cool, he he, cuối cùng thì chú cũng nhận ra chú là con gì rồi nhá. Anh mày đã quen với việc thấy mấy con đó chạy long nhong trên diễn đàn này và cũng đã quen với việc mấy con đó nó cắn càn rồi. Đừng lo lắng cho anh. Cám ơn em iu.
Ah, còn cái chuyện 1+1=2 gì đấy, nếu chú phán một cách tuyệt đối rằng đơn giản "1+1=2" thì anh vẫn xin xác nhận rằng chú còn dốt lắm. Ha ha ha.
[=========> Bổ sung bài viết <=========]
Hey, em trai, sự sỉ nhụt của sư môn, dựa vào đâu nói người Trung Quốc chỉ biết gây sự lẫn nhau, kèn cựa, cà khịa nhau? Dựa vào đâu nói người Việt không có như vậy? Ha ha, dạy hoài, nói cái gì thì cũng phải suy nghĩ xíu đi. Đừng đơn giản hành động theo kiểu nghe đồn, nghe đâu đó, anh tao nói, báo chí đăng,...
Được sửa bởi TenNhoc lúc 09:12 ngày 24-03-2011 Reason: Bổ sung bài viết
nếu khi bạn có thể thì hãy ráng học từ những ngày học phồ thông đy. vì các trường DH quốc gia VN có tiếng như BK, KHTN thì chất lượng đào tạo mình nghĩ còn hơn ở các trường Quốc Tế nhiều.
Bản thân mình đang là sinh viên của NIIT nên mình cũng khá hiểu dc phần nào cái gọi là quốc tế và quốc gia.
Mình xin nói thẳng: Quốc tế thường là những đứa lười học, thích ăn, thích chơi k chịu học. Thi rớt DH Quốc Gia nên vào học tại đây thôi.
Anh họ mình đang học FPT ... mình nghe nó nói thì cũng khá. Thời gian học nhiều nhưng cần xem lại về chi phí học. Chả khác nào so với RMIT là mấy
Còn về NIIT của mình thì chán thôi rồi. 1 lớp có từ 20 đứa đổ xuống. vào lớp thì gặp toàn dân lười học, toàn lướt web, chơi games, ngủ mặc kệ thầy cô giảng bài hay nhắc nhở. Nhìn cái thảm cảnh hiện h mà phát nản. Đến kì Project thì chả bjk làm cũng ai vì đứa nào cũng chả chịu làm, chỉ chực chờ trên mạng có là Copy đem về nộp thầy xem như công sức của mình o_0.
bản thân mình, nói thẳng *** fai~ ngu dốt j` nhưng vì thói ham chơi nên từ thời cấp 2 đã chả học hành j`. chỉ học trên trường về là chơi games nên rớt DH là chuyện châc chắn xảy ra . hiện đang ở chung vs ông anh học DH BK, nhìn mà phát thèm.
còn về bằng cấp thì mình nghĩ ng ta nhìn giữa bằng quốc tế vs DH KHTN hay BH thì cũng chả khác là mấy. cái phần quan trọng là thực lực và kinh nghiệm của mình sao thôi bẳng cấp chỉ là cái quan trọng đầu vô thôi. nếu vào dc rồi mà làm k dc thì bạn vẫn cứ phải xách giỏ ra về sao 2 tháng thử việc mà thôi
vì thế mình khuyên nếu bạn thi dc DH thì cứ thi !!!
đừng hào hứng vì cái chữ quốc tế.
Mới chích thêm 1 mũi ngừa dại bị cắn chích hoài quen hết đau rồi, em không rãnh rỗi cãi với bác vì mới chích ngừa, vâng em là sự sỉ "nhụt" của sư môn
Hà Huy chỉ nói là hiện kiếm được $150/tháng, mức đó thì có gì mà không kiếm được, bác Tennhoc cãi lý không được thì đem cái tuổi và cái lý sự cùn ra để chống chế, khi đã bị mất đi sự tôn trọng của những người đối thoại thì bị chửi bác cũng ráng chịu đi.
PS: Bây giờ bác bảo mỗi tháng bác kiếm được 1K, dù bác có đưa ra bằng chứng nào em cũng bảo là fake, thì bác có bực mình không?
Bookmarks