Được gửi bởi
fpt_aptech_q3
đại học FPT là cái quái gì? chưa có đầu ra, nhào đầu vô học chi, vớ vẩn thật,học phí thì ....
cái đại học quốc gia, mà đóng tiền kinh khủng, hắn còn nói " học FPT, làm FPT " mẹ cha nó, nghe bọn làm ở FPT bảo lương thấp xỉn, đào tạo thế nào thì ko biết, nhưng sao qua nổi mấy cái đại học quốc tế đc, cả về văn bằng lẫn chất lượng, và học phí nữa, nên tham khảo đh TROY của Hoa Kì liên kết đh quốc gia, và 1 số trường khác, như RMIT chẳng hạn
Mà nói thật chứ, thằng nào ngu ngu như tui đây thi rớt đại học mới mới nhào đầu vô Aptech học rồi sau kiếm lối thoát kiếm cái bằng đh
còn thằng nào giỏi giỏi + siêng học, thì ráng thi đậu đh mẹ nó đi, học có thua kém đếch gì thằng FPT, học đại học kiếm cái nền tảng rồi tự mày mài nghiên cứu tài liệu trên mạng share đầy ra kia
Nói thật chứ thằng nào làm đc như vậy, học ở 1 trường đh quốc gia rẻ tiền + tự học, thì sau này cũng đếch thua kém gì mấy thằng học đại học quốc tế, mấy thằng này nó hơn với mấy thằng kia ở chỗ : nó biết nghĩ cho cha mẹ của nó, nó biết thương cha mẹ,hiểu cho nỗi khổ của cha mẹ , nó có ý chí học tập cao hơn mấy thằng, và dĩ nhiên nó siêng hơn và thông minh hơn mấy thằng đh quốc tế kia ( điều đó được chứng minh bởi nó thi đậu đại học, còn mấy thằng kia đếch đậu nổi mới lấy tiền đi mua cái bằng đh quốc tế )
Còn về việc giá trị của văn bằng thì xin hỏi ở đây thằng nào nói bằng đh Hoa Kì, hay đh Quốc tế có giá trị hơn đh Việt Nam , giơ tay lên, tui bác bỏ liền
Cãi lý cho nghe nè : mấy ông học có bằng đh quốc tế thì sao chứ, bằng ông có giá trị cỡ nào? khi mà ông đầu tư vô đó quá nhiều tiền của, nhìn về mặt hình thức thì cái bằng của ông đẹp hơn, nhưng thực ra bằng của đh quốc gia mới đúng là có giá trị, vì nó tốn ít tiền hơn, vì nó đầu tư bằng 1 nguồn vốn nhỏ + tri thức, ông có cái bằng đh quốc gia rồi ông học lên cao học ở đại học quốc tế đc, ông nào nhà nghèo có ý chí vẫn có thể làm đc, ráng học cho giỏi, kiếm bằng đại học, đi làm , rồi sau đó lấy tiền của mình đi du học, thế ko hơn là cứ bám lấy đồng tiền của cha mẹ bóp bụng nuôi mấy ông lấy bằng quốc tế. mấy ông có bằng quốc gia sau đó liên thông đc đh học quốc tế, còn mấy ông có bằng đh quốc tế thì đố ông kiếm ra cái bằng quốc gia, có ngon thì ông đi ôn lại chương trình phổ thông rồi đi thi đại học
Ko ít gì những người từ trường đh quốc gia vẫn làm giàu đc, và ko ít những kẻ đi du học về mà lương cũng chỉ như kĩ sư tầm thường, và cũng ko ít những kẻ đi du học , rồi học ko nổi vì chương trình quá nặng ( điều này theo tui nghĩ là đúng, vì những kẻ này đâu có ý chí bằng kẻ đậu đh quốc gia, vì điều đó thể hiện từ thời phổ thông rồi, hắn đâu có học để mà đậu đh đâu) , vứt tiền cuốn gói về nước
Nói cho mà nghe, tui có 1 ông chú học đh nông lâm, cái trường mà trước kia ai cũng chê dỏm, thi vào là đậu, thế mà giờ đây 1 tay ổng xây dựng nên 1 công ty phân bón lớn, giày ngất ngưỡng
tôi cũng có 1 ông cậu nhà nghèo rách mồng tơi, ở Quãng Ngãi,hồi phồ thông cha đi bán kẹo kéo, mẹ bán bánh mì nuôi 2 anh em ăn học, rồi đậu đh, cha mẹ ko có tiền nuôi học nên cho nghỉ, nhưng ổng vẫn xoay xở, làm thêm kiếm tiền ăn học, ổng học đại học Bách Khoa Đà Nẵng, khoa xây dựng cầu đường, bây giờ mới có hơn 30 tuổi mà ổng giàu ngất ngưỡngở Đà Nẵng, có bằng thạc sĩ, có 1 biệt thự ở Đà Nẵng, có 1 công ty lớn, và hiện vẫn là giảng viên trường đH Đà Nẵng, ông nàoở Đà Nẵng có thế đến hỏi thăm : Nguyễn Lan, giảng viên đh ĐN khoa, xây dựng cầu đường, ổng kể về cuộc đời thăng trầmổng cho mà nghe,
ổng từng biểu tui ráng học thi nghành ổng, ổng đảm bảo ra làm cho công ty ổng, lương cao, mà tui chẳng hứng thú gì cái nghành đó
Tui nói mấy ông vậy thôi, tùy mấy ông chọn lựa, ông mà đậu 1 trường đh danh tiếng như Bách Khoa, KHTN.... chẳng hạn, nhà ông mà ở quê thì có thể cả làng đồn ầm lên ca ngợi ông, cha mẹ ông sẽ rất tự hào về ông, có thể làm 1 con bò mời cả làng nhậu
còn ông mà đậu 1 trường đh quốc tế nào đó , thì tuy những người dân tầm thường kia thất học, nhưng họ cũng buông ra những lời nhận xét đúng đắn : " nhà thằng đó giàu, nó nộp tiền vô học để lấy tấm bằng chứ thi cử cái gì, học mà ko tốn tiền hoặc tốn ít tiền mới hay chứ , cha mẹ nó giàu quá chứ gặp tui, tui bán hết ruộng vườn,trâu bò,gà vịt, thêm mấy tấn thóc mới thu hoạch cũng chưa cho nó học nổi 1 năm, phải như con của ông A kìa, thằng nhỏ siêng học thật, nhà nó nghèo hồi giờ có biết tới cái mùi đi học thêm, dạy kèm gì đâu, mà nó vẫn đậu đại học ra đấy, thế mới đáng mừng"
Riêng tui thì tui cũng chỉ mới nhận ra vấn đề thôi, trước kia cũng đầy tham vọng như mấy ông, nên ko chịu học cứ nhào đầu nghiên cứu mấy cái đh quốc tế này, tìm hiểu, chọn lựa .... cho nên học càng ngày càng ngu, và thi rớt đại học, giờ tui đang học khóa KTV ở Aptech, vừa đi ôn sang năm thi lại, ko đậu thì cũng học trung cấp rồi liên thông lại đại học, mình biết mình ngu nên có tham vọng đh quốc tế cũng đếch học nổi, cứ kiếm cái bằng đh quốc gia cái đã, rồi tự học, mình dốt hơn người ta, ngu hơn thì cố gắng siêng chút, học đh VN trước cái đã, thử thách chính mình có học nổi hay ko, học nổi thì mới suy nghĩ bước tiếp theo,còn ngu quá học ko nổi thì ráng có cái bằng KTV rồi về nhà biểu ông bà già đầu tư mở cái quán Net, kiếm tành tành tháng vài triệu sống qua ngày ( cỡ 200 tr , khỏan này thay vì đi du học, biết là qua đó vứt tiền thì mình đầu tư vô cái có lợi hơn,khà khà)
điều mà mấy ông dễ thấy nhất : lớp ông có 2 học sinh giỏi nha, 1 đứa thì nhà giàu, mướn gia sư dạy kèm tháng mấy triệu, và 1 đứa nhà nghèo rách mồng tơi, mà nó siêng học quá, vừa đi học vừa chăn bò cho cha mẹ, mà nó vẫn học giỏi ko kém thằng kia.
Vậy tui hỏi ông , chân thật trả lời nha, ổng nể phục thằng nào hơn?
Bookmarks