Trang 8 / 9 FirstFirst ... 356789 LastLast
Hiển thị kết quả từ 71 đến 80 / 81
  1. #71
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi ntminhnguyet View Post
    Bác dly ơi,
    Em xin lỗi, em đã chuyển tiền vào lúc 14g32 ngày 01/10/07 (theo hóa đơn).
    Em chuyển vào tài khoản:

    0011000542684
    Pham Viet duc
    Vietcombank Hà Nội

    Đừng giận nha!
    Đừng lo bạn à, dự kiến sẽ còn 1 đợt đi tương trợ những nạn nhân cầu Cần Thơ nữa đó bạn!

  2. #72
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Do thời gian cũng có hạn, các bạn ở Sài Gòn phải tranh thủ về trong ngày nên đoàn có chọn ra một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất để ghé thăm. Nhưng đa số những người bị nạn đều là những gia đình nghèo... nhưng đúng như anh dly nói, "bàn tay chúng ta quá nhỏ, làm sao che nổi bầu trời" rất tiếc nhưng không có cách nào khác.
    Một số hình ảnh khi ghé thăm các gia đình bị nạn.




    Cha, chồng mất đi để lại 4 đứa con nhỏ, 3 đứa trong hình và 1 đưa bé mười mấy tháng ...




    những gia đình mà trong ngôi nhà của họ không có gì đáng giá!!












    ở căn nhà này khi đoàn ghé thì trời đổ mưa... gió lay căn nhà đung đưa như muốn sập xuống... mọi người phải cùng nhau giữ lấy mấy cây cột nhà

  3. #73
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

    Một số hình bên lề chuyến đi

    Về Miền Tây, chuyện đi sông nước là bình thường,
    vượt sông sang địa phận xã Mỹ Hòa bằng chẹt


    Bỏ xe cuốc bộ ....


    Nam tử hán Sì Gòn vượt cầu khỉ Miền Tây


    Loay hoay mãi vẫn không qua được


    Xem phụ nữ Sài Gòn nè.... có thua gì dân sông nước Miền Tây đâu


    Vi Khoa cũng đi cầu khỉ khéo không thua gì bà xã của mình


    Giang cố gắng lần thứ 3 chinh phục cầu khỉ...


    Và đành tuyên bố ... "em bỏ cuộc anh ơi!"


    Thua keo này ta bày keo khác... vượt sông bằng xuồng vậy


    và bò lên bờ...

  4. #74
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

    Tiếp tục đây

    "Quái xế" Sài Gòn về Miền Tây , anh ta đang tập trung tinh thần....



    để xuống chẹt....



    Trông đẹp trai như thế.......



    Nhưng lại bị mất cắp mất đôi dép khi ghé thăm các hộ bị nạn



    Lại xuống chẹt....



    rửa tay chân ăn cơm thôi...




    Tranh thủ mua ít trái cây về làm quà cho gia đình sau chuyến đi
    Được sửa bởi nino lúc 00:13 ngày 04-10-2007 Reason: edit...

  5. #75
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Buồn thảm quá! Làm sao có thể sẻ chia cho hết với những mất mát, thương đau này !?!

  6. #76
    Tham gia
    03-10-2007
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Hấp dẫn đây !

    Thần tượng giới trẻ 7x đã bị sụp đổ sau chuyến cứu trợ

  7. #77
    Tham gia
    03-10-2007
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    * Trước tiên 4zA gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình anh Đạt và anh Nino,tuy không chung 1 diễn đàn,nhưng tất cả đề chung 1 chí hướng.Các anh đã giúp đỡ rất nhiệt tình và cùng chung tay để có 1 chuyến đi từ thiện trọn vẹn !

    * Và cũng ko quên cảm ơn tới Hr + Ahn + Ps đã chuẩn bị rất đầy đủ các thông tin và phương tiện v.v.. giúp cả đoàn hoàn thành tốt theo đúng nội dung của chuyến đi.

    * Hi vọng tất cả chúng ta phát huy và tiếp tục giữ lại 1 phong trào tốt đẹp này như 1 thế mạnh mà Cộng đồng Igame đã đề ra theo khi từng bước hướng mọi người chơi Cs lên GoPro,trong đó teamwork là 1 vấn đề không thể thiếu ở mỗi player.Được thể hiện rất đồng đội qua 1 câu : Cover Me or Need BackUp .... Và câu trả lời của chúng ta thường là C1 ( Roger ).... Vậy hãy để 1 nét đẹp trong game Counter-Strike của chúng ta thắp sáng ra ngoài xã hội,sẽ lên tiếng Roger khi có những con người kém phần may mắn trong cuộc sống.




    Cuối cùng cũng không quên cảm ơn tất cả các bạn đã và đang ( +sắp) đã chung tay cùng chúng tôi góp phần xoa dịu nỗi đau của các gia đình kém may mắn trong Sự Kiện Sập Cầu Cần Thơ !


    P/s : Đây là lời cảm ơn của 4zA bên Igame nói riêng và ddth nói chung !


    @PP : pp hay Kloob xóa dùm anh bài thứ 2,táy máy thế lào để cả đống ***xx rồi Enter

  8. #78
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi Giacumi View Post
    * Trước tiên 4zA gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình anh Đạt và anh Nino,tuy không chung 1 diễn đàn,nhưng tất cả đề chung 1 chí hướng.Các anh đã giúp đỡ rất nhiệt tình và cùng chung tay để có 1 chuyến đi từ thiện trọn vẹn !

    * Và cũng ko quên cảm ơn tới Hr + Ahn + Ps đã chuẩn bị rất đầy đủ các thông tin và phương tiện v.v.. giúp cả đoàn hoàn thành tốt theo đúng nội dung của chuyến đi.

    * Hi vọng tất cả chúng ta phát huy và tiếp tục giữ lại 1 phong trào tốt đẹp này như 1 thế mạnh mà Cộng đồng Igame đã đề ra theo khi từng bước hướng mọi người chơi Cs lên GoPro,trong đó teamwork là 1 vấn đề không thể thiếu ở mỗi player.Được thể hiện rất đồng đội qua 1 câu : Cover Me or Need BackUp .... Và câu trả lời của chúng ta thường là C1 ( Roger ).... Vậy hãy để 1 nét đẹp trong game Counter-Strike của chúng ta thắp sáng ra ngoài xã hội,sẽ lên tiếng Roger khi có những con người kém phần may mắn trong cuộc sống.




    Cuối cùng cũng không quên cảm ơn tất cả các bạn đã và đang ( +sắp) đã chung tay cùng chúng tôi góp phần xoa dịu nỗi đau của các gia đình kém may mắn trong Sự Kiện Sập Cầu Cần Thơ !


    P/s : Đây là lời cảm ơn của 4zA bên Igame nói riêng và ddth nói chung !


    @PP : pp hay Kloob xóa dùm anh bài thứ 2,táy máy thế lào để cả đống ***xx rồi Enter
    Chuyện này là bình thường thôi Giang à, chuyện đó có đáng là bao so với sự mất mát đi người thân của đồng bào mình!

  9. #79
    Tham gia
    10-12-2004
    Bài viết
    2,771
    Like
    0
    Thanked 13 Times in 13 Posts
    Số tiền trợ giúp các nạn nhân lên đến khoảng 30 tỷ

    TTO - Theo ông Phan Thanh Sĩ, chủ tịch UB MTTQ TP Cần Thơ cho biết, đến sáng 04-10-2007 tổng số có 136 nạn nhân bị thương, chết và mất tích trong vụ sập cầu Cần Thơ. Trong đó có 53 người tử nạn, gồm 51 mất ở hiện trường, 02 người mất ở bệnh viện. 75 nạn nhân khác bị thương đang nằm viện.

    Về đóng góp cứu trợ các nạn nhân cầu Cần Thơ thông qua UB MTTQ Vĩnh Long và TP Cần Thơ đến sáng ngày 4-10-2007 lên đến hơn 16 tỉ đồng, đơn vị thi công đóng góp 9 tỉ đồng hỗ trợ nạn nhân. Tổng số tiền thông qua UB MTTQ hai địa phương Vĩnh Long, Cần Thơ và nhà thầu chính đóng góp đã lên đến hơn 25 tỉ đồng.

    Ngoài ra số tiền các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến tận gia đình các nạn nhân cứu trợ ước tính khoảng 3-5 tỉ đồng. Như vậy, tổng hợp số tiền cứu trợ nạn nhân đã lên đến khoảng 30 tỉ đồng.

    PHÚ QUỐC
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...91&ChannelID=3

    Không biết số tiền 25 tỷ này được dùng thế nào chứ chia hết cho gia đình nạn nhân thì với tính cách của dân miền tây, chả mấy chốc là không còn 1 đồng.

  10. #80
    Tham gia
    06-03-2007
    Bài viết
    94
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 3 Posts
    Mấy bác làm em hổ thẹn quá.....
    hix Gia đình em thậm chí cũng ít quan tâm,ko màng đến những suy nghĩ trằn trọc ưu tư của ong bà già,hix bà kon họ hàng của em cũng có những nguòi nghèo khổ lắm thế mà em củng chả giúp gi dc,cứ dửng dưng như không.....hix chứ đừng nói đến là nghĩ về thiên hạ........
    ôi đáng quý làm sao những tấm lòng cao cả...............

Trang 8 / 9 FirstFirst ... 356789 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •