Hôm qua có đi xuống mấy xã mỹ khánh, mỹ hòa, mỹ hưng 1, mỹ hưng 2....
Chử yếu tìm hỏi đường chứ không ghé nhà nào của những người bị nạn cả.
Báo cáo sơ bộ: có thể đi bằng xe máy đến các xã, chỉ có mỹ khánh mỹ hòa là đi trực tiếp được,còn mỹ hưng 1 và 2 phài qua 1 cái chẹt (nó giống 1 cái phà bằng gỗ, chỉ có thể chở được 5 xe máy + người).
Đường nói chung chỉ hơi khó đi một tý (mấy anh ở Sì Gòn không biết sao chứ mấy phụ nữ ở dưới này chạy xe máy vô tư) đoạn vô giáp mỹ hưng 1 thì sẽ hơi xấu nếu trời mưa.
Có tranh thủ ghé ngang qua hiện trường cầu Cần Thơ, nhưng cũng bị phong tỏa nên không đến gần được.
Trước đây hơn 1 năm (nhìn từ xa lối cảng Bình Minh đi vào)
bây giờ (nhìn từ xa lối cảng Bình Minh đi vào)
Trước đây
Bây giờ
Trước đây
Bây giờ
Sự cao lớn của cây cầu so với chiếc xe GMC chở VLXD
...
Bookmarks