Trang 3 / 5 FirstFirst 12345 LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 42
  1. #21
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Quy = rùa
    Ẩn = núp, trốn
    Phàm giống rùa khi trốn thường núp vô mu
    Bác Íp có giống vậy chăng?
    Tào Íp quy ẩn lâu quá rồi mà vẫn chưa thấy hạ sơn

  2. #22
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,469
    Like
    3,954
    Thanked 1,816 Times in 1,265 Posts

  3. #23
    Tham gia
    21-08-2008
    Bài viết
    304
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 4 Posts
    cái công ty D.M j đó làm en phát đạt ghê bác Ác kền nhỉ

  4. #24
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Bé có thích Đ. không? Nếu có hứng thú thì mình cho mượn một CC vừa dài vừa bự!
    "Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.

    Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
    1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm

  5. #25
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi Arkain View Post
    Bé có thích Đ. không? Nếu có hứng thú thì mình cho mượn một CC vừa dài vừa bự!
    Thế thì cái L của bé phải to lắm

    Mệt chết!

  6. #26
    Tham gia
    05-11-2006
    Location
    Mò thôn
    Bài viết
    810
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    He he, tội nghiệp con bé, dại dột đụng trúng các cụ... Bị các cụ dương C lên bắn xối xả.

  7. #27
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi bluesky1612 View Post
    He he, tội nghiệp con bé, dại dột đụng trúng các cụ... Bị các cụ dương C lên bắn xối xả.
    Lại có một nữ nhân quăng dép ...chạy nữa!

    Khổ với mấy bác quá !
    Khó quá, không thèm ký

  8. #28
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Thế thì cái L của bé phải to lắm

    Mệt chết!
    Chắc không hề gì đâu, thanh niên thiếu nữ tuổi còn sung sức mà, Đ. ngày chưa đủ tranh thủ Đ. đêm
    "Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.

    Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
    1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm

  9. #29
    Tham gia
    21-08-2008
    Bài viết
    304
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 4 Posts
    Quote Được gửi bởi bluesky1612 View Post
    He he, tội nghiệp con bé, dại dột đụng trúng các cụ... Bị các cụ dương C lên bắn xối xả.
    Đúng là dại dột thật, may mà vô L cũng dc 1 thời gian rùi nên chưa đến nỗi quẳng dép chạy hic hic

  10. #30
    Tham gia
    16-07-2010
    Location
    UEH
    Bài viết
    684
    Like
    17
    Thanked 67 Times in 52 Posts
    chia buồn với huynh thagnv, lí do chia tay thật là không thể tưởng tượng nổi (chỉ vì cạo râu không xin phép)

    chia buồn cùng IPS luôn, lí do chia tay cũng không thể nói gì hơn (vì trị hôi nhách mà không xin phép).

    sao mà con gái lúc đó chia tay với những lí do tưởng chừng như to lớn lắm mà lại đơn giản thế nhỉ, potay.com.vn

    tặng hai huynh 1 đoạn ngắn trong 1 bài hát mà muội mới nghe nhưng cứ lép nhép hát hoài (đã có chỉnh sửa ngôi người hát): yêu 1 người thật lòng sao lại khó quá đi, chẳng thể hiểu được em em đang nghĩ gì. yêu 1 người thật lòng tại sao lại khó quá đi, chẳng lẽ ở bên anh không là niềm hạnh phúc trong em. và rồi đêm nay ngắm mưa rơi bên thềm, trong lòng anh nhớ em rất nhiều, chuyện tình đôi ta biết ra sao hỡi người, khi ngày bình yên còn chưa đến.

    mong rằng cái xì pam đột xuất này không khơi gợi lại chuyện buồn của hai huynh, chỉ là quá khứ thôi. (đừng ai xì pam thêm nha, hai huynh í bùn thì tội muội nặng lắm)

Trang 3 / 5 FirstFirst 12345 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •