HLV Ole Gunnar Solskjaer như thể muốn khóc trong cuộc trả lời phỏng vấn sau khi bị Man Utd sa thải

BLĐ Man Utd đã quyết định sa thải Solskjaer ngay sau trận thua Watford 1-4 ở vòng 12 Premier League. Giới chóp bu Quỷ đỏ đưa ra “phán quyết” này sau cuộc họp kéo dài 5 giờ đồng hồ.

Gần 1 ngày sau trận thua Watford, M.U chính thức thông báo chấm dứt hợp đồng với Solsa. Sau khi đến trung tâm Carrington nhận trát sa thải và chia tay các học trò, HLV Solskjaer đã có cuộc phỏng vấn với kênh MUTV. Trong cuộc trò chuyện chớp nhoáng này, vị HLV 48 tuổi nghẹn ngào như thể muốn khóc.

Ông nói: “Bạn biết đấy, câu lạc bộ này có ý nghĩa thế nào đối với tôi và những gì tôi muốn đạt được ở đây. Cho câu lạc bộ, cho người hâm mộ, cho các cầu thủ, cho các nhân viên.

Tôi muốn đưa đội bóng lên một tầm cao mới để có thể thách thức ngôi quán quân Premier League và giành các danh hiệu.

Câu lạc bộ này có ý nghĩa lớn đối với tôi. Cùng nhau, chúng tôi là một đội bóng mạnh, nhưng rất tiếc tôi không thể đạt được kết quả như mong muốn và đã đến lúc phải ra đi”.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, Solsa đã gửi lời cảm ơn các cầu thủ, thành viên BHL và NHM Man Utd. Nhà cầm quân người Na Uy một lần nữa nhấn mạnh rằng được dẫn dắt Quỷ đỏ là vinh dự và giấc mơ đối với ông.

Ngoài ra, Solsa còn hết lời khen ngợi Michael Carrick, người được chọn thay ông tạm thời dẫn dắt M.U. Solskjaer tin rằng trợ lí cũ của mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời khẳng định ông sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ Quỷ đỏ.