Trang 1 / 9 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 89
  1. #1
    Tham gia
    16-07-2002
    Bài viết
    4,452
    Like
    0
    Thanked 307 Times in 60 Posts

    Cần chú ý ! Thật không thể tin được!

    Năm 5380 - Càn Vu vũ trụ quốc, Hắc Long tinh vực, hệ Ngân Hà, tại một hành tinh xinh đẹp…

    - KHÔNGGGGGGGGGG…

    Một tiếng hét thất thanh vang lên trong không gian, một thanh niên bật dậy từ giường bệnh, vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh.

    - Đây là đâu, ta là ai?

    Thanh niên từ từ quan sát và thấy mọi thứ với vẻ lạ lẫm. Hàng nghìn vật nhỏ bé tí bay khắp nơi trong 1 gian phòng rộng lớn đến vài nghìn mét vuông, xung quanh anh vẫn còn rất nhiều người đang nằm trên các giường bệnh và được các vật nhỏ kia chữa trị bằng những tia ánh sáng kỳ lạ.

    Anh ôm lấy đầu và bắt đầu nhớ lại một cảnh tượng kinh hoàng, một đám mây hình nấm bao trùm cả thành phố nơi anh ở, nhà cửa sụp đổ, và rồi anh ngã xuống.

    - Sao ta lại ở đây?

    Trí nhớ bắt đầu khôi phục, cơ thể dần dần hoạt động được. Anh đã nhớ ra anh tên là Diệp Tử Hoàng, là một nhân viên cấp cao của một tập đoàn công nghệ siêu cấp vũ trụ có lịch sử hơn 1000 năm.

    Tử Hoàng bước xuống giường, đi dần về 1 màn sáng ở đàng xa và nhìn thấy trên đó là hàng loạt những thông tin lạ lẫm. Anh chú ý đến ngày tháng thì nhận ra thời điểm là ngày 15/07/5380.

    - Không thể nào!!! Ta đang ở năm 3021 cơ mà, tại sao lại là 5380? Thật không thể tin được! Chuyện gì đã xảy ra?

    Tử Hoàng đứng bất động trước màn sáng, liên tục tự hỏi mình. Bỗng dưng có con robot nhỏ bay đến trước mặt anh và phát ra âm thanh:

    - Xin chào! Anh đã hôn mê hơn 2000 năm nay sau sự cố Đại Niết Bàn. Vì anh nắm giữ nhiều thông tin quan trọng của 1 tập đoàn công nghệ siêu cấp nên Càn Vu vũ trụ quốc đã quyết định dùng công nghệ sinh học tiên tiến nhất để giữ lại sự sống cho anh, thậm chí còn tăng cho anh tuổi thọ hơn 1 vạn năm. Thật không thể tin nổi đúng không? Ở đây chúng tôi gọi đó là CHẤT!

    Tử Hoàng ngỡ ngàng 1 lúc rồi mới định thần lại được. Con robot lại tiếp tục nói:


    - Xin mời anh đi theo tôi, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở mới cho anh và các cơ quan có thẩm quyền sẽ làm việc với anh trong vài ngày tới.

    1 tuần sau, Tử Hoàng ngồi trong 1 căn phòng màu trắng chỉ có 1 cái bàn, đối diện anh là 1 người đàn ông với vẻ mặt tươi cười:

    - Chào anh Hoàng, tôi là Vũ Sơn, tổ trưởng tổ điều tra an ninh của Càn Vu vũ trụ Quốc, tôi biết anh đang nắm giữ rất nhiều thông tin quan trọng. Đề nghị anh hãy hợp tác với chúng tôi và cung cấp thông tin về tập đoàn Bất Khả Xâm Lăng, hay còn gọi là BKXL.

    Tử Hoàng bắt đầu nhớ lại…

    Tập đoàn công nghệ BKXL là 1 tập đoàn siêu cấp và đứng đầu thế giới mà anh đang sống. Tập đoàn hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực bao gồm cả an ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử, sản xuất điện thoại siêu cấp, thiết bị thông minh cho cư dân toàn bộ thế giới, camera giám sát AI siêu thông minh, và thậm chí là cả vũ khí hạt nhân nữa.

    Tập đoàn đã có lịch sử hàng ngàn năm, từ thời kỳ công nghệ sơ khai của nhân loại. Đơn cử như năm 2011, tập đoàn công bố phần mềm Mobile Security của mình đã đứng đầu thế giới, vượt qua cả 4 đại công ty về bảo mật là KÁT BƠ SỜ KAI, MẮC A PHI, BÍT ĐÌ PHEN ĐƠ và NỌT TÔNG AN VŨ. Đây là 1 trong những công bố đột phá khiến hàng tỷ người bất ngờ và sững sờ. Mà thôi kệ mịa chúng nó chứ, công bố là công bố, ai tin thì tin không tin thì cũng phải tin.

    BKXL cũng là tập đoàn đầu tiên đã xác định được nguồn gốc các cuộc tấn công vào hàng loạt các chính phủ hàng đầu trong Hắc Long tinh vực vào năm 2009. Đây là 1 trong những cuộc tấn công lớn nhất lịch sử nhân loại, đã được viết hẳn thành 1 chương trong cuốn sách nổi tiếng “Bên trong chiến tranh không gian vũ trụ siêu cấp”.

    BKXL cũng là công ty đã sản xuất ra dòng điện thoại siêu cấp thông minh, là tinh hoa của công nghệ cao, hội tụ các công nghệ thiết kế điện tử, thiết kế cơ khí, thiết kế kiểu dáng công nghiệp, công nghệ phần mềm, công nghệ camera, công nghệ âm thanh, công nghệ ăng-ten, công nghệ bảo mật, công nghệ sản xuất và hàng tỷ các công nghệ không tên linh tinh khác. Ngoài ra điện thoại này còn có 1 tính năng mà không có điện thoại nào khác trên thế giới có được đó là “vô hình”.

    Mặc dù điện thoại của tập đoàn đã được bán ra hàng tỷ chiếc trên thế giới, được các phú hào siêu cấp sử dụng, thậm chí là các lãnh đạo cao cấp của nhiều chính phủ cũng sử dụng nhưng không một ai nhìn thấy được người nào sử dụng điện thoại này ngoài đời.

    Nói về BKXL thì còn rất nhiều truyền kỳ, kể mãi cũng không hết.

    Tập đoàn có quyền lực rất lớn vì quan hệ với nhiều chính phủ trong khắp Hắc Long tinh vực.

    Thậm chí Tổng giám đốc của tập đoàn còn ngạo nghễ tuyên bố:
    “Làm với BKXL kiểu gì cũng lên chức đã là truyền thống”


    (còn tiếp)
    Được sửa bởi vikhoa lúc 14:35 ngày 09-08-2021
    Quote Quote

  2. 10 thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    12-10-2006
    Bài viết
    71
    Like
    1
    Thanked 14 Times in 3 Posts
    Thật không thể tin đc, tôi vẫn LOGIN được =))

  4. 2 thành viên Like bài viết này:


  5. #3
    Tham gia
    19-07-2002
    Location
    HCM, VN
    Bài viết
    137
    Like
    1
    Thanked 3 Times in 2 Posts
    Ho ho...vẫn còn LOGIN tốt.

    Gửi từ SM-N986B của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk

  6. 2 thành viên Like bài viết này:


  7. #4
    Tham gia
    28-09-2009
    Bài viết
    2
    Like
    2
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Không cmt top được rồi. Những vẫn đăng nhập được này mọi người ơi. Nêu thấy bài ủng hộ em 1 like với <3 <3 <3

  8. 2 thành viên Like bài viết này:


  9. #5
    Tham gia
    28-12-2002
    Location
    hcm
    Bài viết
    3
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    thật không thể tin là cái nick từ 2006 đến 2021 vẫn login được.

  10. Thành viên Like bài viết này:


  11. #6
    Tham gia
    03-12-2004
    Location
    Hồ Chí Minh city, Vietnam
    Bài viết
    938
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Thật ko thể tin nổi

  12. #7
    Tham gia
    26-01-2012
    Bài viết
    10
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Ôi acc 2012 vẫn còn vào dc

  13. #8
    Tham gia
    23-04-2006
    Location
    Hàng xóm Larry Page
    Bài viết
    1,531
    Like
    42
    Thanked 151 Times in 95 Posts
    Tại hạ vẫn vào được đây, chào các vị huynh đài
    :w00t::w00t::w00t:

  14. #9
    Tham gia
    21-05-2009
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Khôngggggggggg thể tin đượccccccc

  15. #10
    Tham gia
    16-07-2002
    Bài viết
    4,452
    Like
    0
    Thanked 307 Times in 60 Posts
    - Anh Hoàng, anh Hoàng!

    Tử Hoàng giật mình, hồi tỉnh lại giữa những ký ức đang ùa về.

    - Chúng tôi biết anh mới hồi phục sau hơn 3 nghìn năm hôn mê, anh cứ từ từ nhớ lại. Chúng ta có nhiều thời gian mà.

    Để tiết kiệm thời gian cho anh, chúng tôi sẽ tóm tắt lại sự kiện Đại Niết Bàn. Chúng tôi mong anh sẽ cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra trước đó để dẫn đến sự kiện này.

    Tháng 9 năm 3021, một vụ nổ hạt nhân lớn đã xảy ra tại thành phố YY, là nơi có tòa nhà chi nhánh 200 tầng của tập đoàn BKXL. Chúng tôi đã ngay lập tức cho đội cứu hộ đến, nhờ cả các cường giả cấp Vũ Trụ bậc 9 ra tay để khống chế vụ nổ và cứu được hơn 60% dân số. Trong số những nhân viên cao cấp của tập đoàn BKXL mà chúng tôi cứu được, anh là người đầu tiên tỉnh lại.

    Chúng tôi chỉ nắm được một số thông tin rất ít ỏi là trước đó có 1 vụ rò rỉ bên trong tập đoàn. Có 1 siêu cấp hacker đã tuyên bố đột nhập vào main frame của tập đoàn và lấy đi rất nhiều dữ liệu quan trọng. Tuy nhiên, tập đoàn BKXL lại tuyên bố rằng đây chỉ là 1 vụ án nội bộ, do có 1 nhân viên cũ nghỉ việc đã lấy 1 số dữ liệu cũ từ 1 năm trước, không hề ảnh hưởng gì đến các khách hàng.

    Vì quyền lực của tập đoàn BKXL quá lớn, che dấu và chi phối được hết mọi phương tiện thông tin đại chúng cũng như tác động được cả cơ quan an ninh nên chúng tôi cũng không có được nhiều thông tin hơn.

    Sau sự cố trên, tập đoàn BKXL vẫn tiếp tục hoạt động và càng phát triển mạnh hơn. Trải qua hơn 2000 năm, bây giờ tập đoàn BKXL đã trở thành 1 trong 10 tâp đoàn lớn nhất Càn Vu vũ trụ quốc. Quốc chủ lo sợ tập đoàn sẽ khống chế 1 phần vũ trụ quốc nên mới ra lệnh cho chúng tôi điều tra sự thật năm xưa để tìm ra những chứng cứ cần thiết.

    Vì vậy chúng tôi mong anh Hoàng hợp tác cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho anh cũng như tạo điều kiện cho anh có 1 cuộc sống mới đầy đủ và sung sướng.

    Tử Hoàng trầm ngâm, nhìn thẳng vào Vũ Sơn và nói:

    - Tôi đồng ý hợp tác. Tuy nhiên những chuyện tôi nói ra ở đây hy vọng không được tiết lộ ra ngoài, cũng không được cho tập đoàn BKXL biết là tôi đã nói.

    - Anh yên tâm, theo hồ sơ thì anh đã chết. Không còn ai biết anh còn sống trừ đội đặc nhiệm an ninh của chúng tôi.

    - Anh không biết được đâu. Tổng giám đốc của chúng tôi thần công cái thế, năng lực đã đạt tới mức Vực Chủ bậc 9, sau 2000 năm trôi qua có thể đã trở thành Giới Chủ luôn rồi. Từ những năm 3000, ông ấy đã thường xuyên bế quan tu luyện, lâu lâu lại tung ra 1 chiêu khiến cả thế giới kinh hoàng. Chúng tôi vẫn hay gọi ông ấy là “Tử Nguyên”, nghĩa là bom nuclear nổ ngay bên cạnh mà vẫn còn sống nguyên. Anh không biết được sự đáng sợ của ông ấy đâu.

    - Chúng tôi sẽ lưu ý việc này và tăng cường bảo vệ cho anh. Xin anh hãy cho chúng tôi biết thêm các chi tiết bên trong tập đoàn BKXL.

    Tử Hoàng bắt đầu kể lại…

    (còn tiếp)
    Được sửa bởi vikhoa lúc 19:15 ngày 09-08-2021

  16. 5 thành viên Like bài viết này:


Trang 1 / 9 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •