Trang 6 / 9 FirstFirst ... 3456789 LastLast
Hiển thị kết quả từ 51 đến 60 / 89
  1. #51
    Tham gia
    16-07-2002
    Bài viết
    4,452
    Like
    0
    Thanked 307 Times in 60 Posts
    Tử Hoàng dừng lại, uống 1 ngụm nước rồi lại tiếp tục kể:

    Sau nhiều năm tích lũy về công nghệ và nghiên cứu, tập đoàn BKXL đã lấn sân sang cả mảng sản xuất smartphone, vốn đang là sân chơi của các ông lớn như Táo Dở, Tam Tinh, Tiểu Mễ.

    Năm 2015, chiếc điện thoại BêPon ra mắt, mặc dù có 1 số phốt nhưng không đáng kể. Vẫn theo truyền thống đạp lên dư luận mà tiến lên, BKXL vẫn tiếp tục ra mắt liên tục các phiên bản cải tiến thế hệ sau và cho đến năm 3020, chiến smartphone huyền thoại BêPon 999 siêu cấp đã được trình làng với những tính năng ưu việt dành cho giới thượng lưu, các quan chức cấp cao, lãnh đạo của các tập đoàn đa quốc gia v.v…

    Chỉ sau 1 tuần, toàn bộ số BêPon 999 đã được bán hết, theo công bố của BKXL thì số lượng lên đến hàng tỷ chiếc được bán khắp Hắc Long Tinh vực và dự định còn bán tiếp vào Càn Vu vũ trụ quốc. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của chiếc smartphone này là tính năng “vô ảnh vô hình” cùng với quang não siêu cấp hỗ trợ. Chưa từng có 1 ai nhìn thấy người khác sử dụng BêPon 999 cả, vì vậy rất nhiều bình dân vẫn tò mò và bán tán xôn xao về chiếc smartphone siêu cấp này.

    Smartphone BêPon là tinh hoa của công nghệ cao, hội tụ các công nghệ thiết kế điện tử, thiết kế cơ khí, thiết kế kiểu dáng công nghiệp, công nghệ phần mềm, công nghệ camera, công nghệ âm thanh, công nghệ ăng-ten, công nghệ bảo mật, công nghệ sản xuất, công nghệ y Ai, công nghệ lượng tử, công nghệ nano, công nghệ siêu vi sinh, công nghệ tàng hình dùng chiến cơ siêu cấp, công nghệ radar, công nghệ…
    Tử Hoàng chợt dừng lại thở dốc: “Xin lỗi vì kể ra nhiều công nghệ quá nên tôi hơi mệt”.

    Vũ Sơn thong thả: “Không sao, anh nhớ được đến thế cũng là quá siêu đẳng. Tôi chỉ ngồi nghe thôi mà cũng ù hết cả tai, chóng cả mặt. May mà có quang não phụ trợ ghi nhận lại hết chứ không thì tôi lăn ra xỉu mất.

    Chúng ta nghỉ 1 lúc nhé. Lúc trước tôi cũng có biết về cái smartphone này, tôi muốn mua nó lắm nhưng hồi đó còn nghèo, không có tiền để mua. Đến sau này có tiền thì không còn hàng để bán nữa rồi. Nghe nói giá mỗi chiếc dù là 2nd hand thôi cũng phải lên đến hơn 1 ức đồng Càn Vu, đủ để làm 1 phú hào tán gia bại sản.

    Tạm thời không nói về smartphone nữa, chúng tôi cũng có khá nhiều tư liệu về vấn đề này rồi. Xin quay lại với 1 vấn đề trọng điểm hơn. Anh có nhớ đại dịch Siêu Cô Vy đã càn quét cả Hắc Long Tinh vực chỉ trong 1 năm không? Nó bắt đầu diễn ra từ cuối năm 3019…”

    Tử Hoàng: “Nhớ chứ, sao lại có thể quên được. Năm đó tôi có 2 người bạn thân cũng ra đi vì căn dịch bệnh này.

    Tôi còn nhớ, tháng 4 năm 3020 trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, cả thế giới thiếu máy thở cho bệnh nhân, tập đoàn BKXL của chúng tôi đã từng tuyên bố là đã hoàn tất kế hoạch sản xuất máy thở xâm nhập giúp điều trị bệnh dịch. Tổng giám đốc Tử Nguyên còn tuyên bố là những chiếc máy thở đầu tiên dự kiến sẽ ra lò vào giữa tháng 5, chúng tôi còn có 9000 công nhân và 4 nhà máy lớn trong hệ thống đã sẵn sàng để cung cấp máy thở phi lợi nhuận cho mục đích chống dịch...”

    Vũ Sơn hỏi tiếp: “Thế tại sao sau tuyên bố đó thì tập đoàn BKXL lại im hơi lặng tiếng suốt 1 năm sau đó, cả Hắc Long tinh vực phải chờ đợi, thậm chí 1 số tinh cầu còn bị quá tải, thiếu máy thở”

    Tử Hoàng ngượng ngùng trả lời: “Anh thông cảm, chúng tôi cũng chỉ làm kỹ thuật, mới làm được cái vỏ thôi mà Tổng giám đốc đã đăng bố cáo thiên hạ rồi, làm chúng tôi vắt chân lên cổ mà cố hoàn thiện. Chưa kể đến các thủ tục cấp chứng nhận này nọ cũng mất thời gian nữa. Sau nhiều tháng liên tục nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm thì 1 năm rưỡi sau đó chúng tôi cũng đã đạt chuẩn để đăng ký chất lượng rồi…”

    Vũ Sơn ngắt lời: “Vậy sao cùng trong 1 thời gian đó, chỉ đến tháng 8/2020 thôi mà tập đoàn Vinh Diệu đã trao tặng hơn 3200 máy thở cho các quốc gia trong tinh vực mà không gặp phải tình trạng trì trệ như các anh?”

    Tử Hoàng cáu quá gắt lên:” **, anh hỏi thế thì tôi cũng chịu, tôi chỉ là thằng trưởng phòng kỹ thuật, mấy cái trò PR này nọ tôi có biết quái gì đâu.”

    Vũ Sơn: “Anh Hoàng bình tĩnh lại nào. Thôi không nói chuyện máy thở nữa, chúng ta chuyển sang vấn đề khác nhé!”

    (còn tiếp)
    Được sửa bởi vikhoa lúc 21:31 ngày 09-08-2021

  2. 4 thành viên Like bài viết này:


  3. #52
    Tham gia
    22-05-2008
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Thật không thể tin được!

  4. #53
    Tham gia
    10-08-2010
    Bài viết
    6
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    acc 11 năm trước vẫn còn vào được

  5. #54
    Tham gia
    11-07-2007
    Bài viết
    4
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Thật ko thể tin nổi, Tôi cũng đăng nhập đc, chào chư vị huynh đài

  6. #55
    Tham gia
    22-12-2006
    Location
    Super Moderater
    Bài viết
    925
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Đăng nhập chỉ để xem tuổi acc

  7. #56
    Tham gia
    18-07-2008
    Bài viết
    4
    Like
    1
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ồ vẫn vào được +))

  8. #57
    Tham gia
    21-01-2010
    Bài viết
    9
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ôi, đăng nhập được kìa. Toàn các bác cao tuổi

  9. #58
    Tham gia
    12-04-2010
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Hấp dẫn đây !

    Nghe các anh bảo tôi đăng nhập theo và thật kỳ diệu

  10. #59
    Tham gia
    03-04-2010
    Bài viết
    0
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Chào các bác! Lâu lắm rồi! ((

  11. #60
    Tham gia
    20-02-2009
    Bài viết
    998
    Like
    199
    Thanked 86 Times in 71 Posts
    Ôi toàn người xưa hiện về, tháng 7 đến rồi sao các bác =))

  12. Thành viên Like bài viết này:


Trang 6 / 9 FirstFirst ... 3456789 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •