Một trong những sản phẩm chủ lực thời kỳ đầu của tập đoàn BKXL là “An Viên”, hay còn được gọi là “BK An Viên”.
Có 1 truyền thuyết được lưu truyền suốt 1000 năm trước là nếu muốn cho máy tính của bạn sạch sẽ hơn, sạch sẽ đúng theo nghĩa đen thì hãy cài An Viên vào máy. Phần mềm sẽ giúp bạn diệt toàn bộ những virus có hại trong máy, diệt luôn cả những phần mềm không có hại, diện luôn cả hệ điều hành, tóm lại là có gì diệt tất, không có virus cũng báo có virus.
Đến mức mà hãng Siêu Nhỏ và Mềm chuyên sản xuất hệ điều hành Cửa Sổ cũng phải công nhận An Viên là 1 trong những tác nhân tạo ra “Màn hình xanh chết chóc” mà không có giải pháp khắc phục.
Phần mềm An Viên này đã tạo ra rất nhiều công ăn việc làm cho anh em IT thời đó, vì vậy anh em rất biết ơn công ty BK An Viên lúc đó.
Nhờ có quan hệ tốt và thần công cái thế của TGĐ Tử Nguyên mà sau đó “An Viên” được cài đặt khắp nơi, cảnh báo virus liên tục nên người dùng và cả các cấp cơ quan chính phủ cũng phải liên tục mua phiên bản xịn hơn để cập nhật. Đây là 1 trong những viên gạch quan trọng xây dựng nên 1 đế chế khổng lồ sau này.
Sau hơn 10 năm phát triển, với sự tiến bộ của nhân loại, Internet bắt đầu phủ khắp nơi, nguy cơ bị đột nhập cũng trở nên rất nhiều. Là công ty hàng đầu về phần mềm diệt virus, BK An Viên đã phát triển lên thành 1 cấp độ cao hơn gọi là Internet Security.
Thời điểm mà nhiều người vẫn còn hình dung mơ hồ về Internet Security thì BK An Viên đã đi trước, với võ công cái thế của Tử Nguyên thì chỉ cần vài chiêu thức chém qua chém lại là thiên hạ xanh mặt hết. Nói gì cũng phải tin, không tin thì cũng phải tin vì ở trên bảo ở dưới phải cài, không cài thì tự chịu trách nhiệm nếu mất dữ liệu. Thế thì bố bảo cũng không ông nào dám cãi. Kệ mịa, cứ cài vào đi, lỡ mất mát gì còn đổ thừa là tôi đã cài BK An Viên thần công cái thế vô địch thiên hạ rồi, mất dữ liệu *** phải do tôi nhá.
Cứ thế mà tiền đổ về như nước sông Hoàng Hà, nhiều tiền quá nên dần dần phát triển lên thành 1 tập đoàn công nghệ lớn BKXL. Anh em trong giới vẫn hay gọi là “Xiao Lone” nghĩa là “Xiêu Lớn”, ý nói là 1 tập đoàn siêu cấp.
Tập đoàn BKXL bắt đầu vươn dần ra các mảng công nghệ khác, làm cả phần mềm cho chính phủ các nước (gọi là e-Gov), làm các thiết bị điện tử thông minh, camera giám sát AI, v.v…
Tập đoàn từ vài chục nhân viên đã phát triển lên đến hàng chục nghìn nhân viên với hàng trăm chi nhánh khác nhau trên khắp thế giới. Tôn chỉ của tập đoàn là “Không quyết liệt kết quả sẽ làng nhàng, không đàng hoàng thì kết quả sẽ như sh*t”.
Là 1 tập đoàn phát triển lên từ an ninh mạng nên bên trong tập đoàn cũng thường xuyên tổ chức những cuộc thi hack nội bộ và sẵn sàng để cho các nhân viên mới cũ gì đó cũng chiếm được quyền cao nhất trong hệ thống lớn của tập đoàn. Thậm chí mặc dù đã phát hiện cả năm trời nhưng ban lãnh đạo vẫn cứ để yên đó, thật là 1 tấm lòng cao cả và bao dung. Sau đó chẳng may lỡ có tin là bị hack thì BGĐ còn có cái để mà đổ lỗi là thì tại mà là…
Thường thì BGĐ thích xử lý những vụ này theo kiểu “xì hơi”, tuy nó có hơi thối nhưng vẫn an toàn hơn là bịt hết các chỗ thoát hơi thì nó dễ NỔ.
Mà NỔ là 1 từ cấm kỵ trong tập đoàn vì nó phạm húy.
(còn tiếp)
Bookmarks